Chưa kịp nghỉ ngơi, 'đồng chí tlinh' lại được netizen réo gọi: Lên đồ đi học, đi làm thôi!
Gây bão cộng đồng mạng suốt những ngày Tết, hot trend 'Được rồi đi thôi! Đồng chí tlinh lên đồ' lại tiếp tục được các bạn trẻ 'lăng xê' ở phiên bản lên đồ đi học, đi làm.
Dù không muốn nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận rằng đã đến lúc phải quay trở lại với công việc, học tập, tiếp tục chạy đua với deadline, KPI. Đặc biệt, sau dịp Tết cũng là lúc học sinh, sinh viên cả nước được trở lại trường học sau gần một năm học online tại nhà.
Vì thế, dù luyến tiếc hương vị Tết nhưng hội Gen Z vẫn rất hào hứng được đến trường gặp thầy cô, bạn bè. Hòa chung không khí nhộn nhịp đi học, đi làm đầu năm, “đồng chí tlinh” lại tiếp tục được các bạn trẻ nhiệt tình “réo tên” lên đồ đi học, đi làm viral không kém so với “phiên bản gốc”.
Tạm gác lại những tháng ngày học online không cần đau đầu suy nghĩ “Hôm nay mặc gì?”, được thỏa thích thử những màu tóc “máu lửa” mà không sợ thầy cô “chỉ điểm”, ngay khi nhận được “lệnh từ trên bộ”, hội Gen Z đã nhanh chóng "lên đồ" chỉn chu chuẩn concept “con ngoan trò giỏi”. Dân đi làm cũng kết thúc chuỗi “lên đồ” du Xuân, thay vào đó là đặt báo thức đi làm sao cho đúng giờ chấm công.
Các bạn sinh viên năm nhất không chỉ bận rộn chuẩn bị cho cuộc sống đại học mà còn đau đầu “lên đồ”... chuyển trọ. Lần đầu xa nhà, lại đúng vào dịp sau Tết, vì thế ngoài quần áo, đồ dùng sinh hoạt, các tân sinh viên còn được phụ huynh sắm sửa cho hẳn một vali... ẩm thực để yên tâm lên thành phố học tập.
Để “lên đồ” một cách dễ dàng hơn, đừng quên “bỏ túi” ngay những tip trang điểm, chuẩn bị trang phục đi học siêu đơn giản mà vẫn xinh lung linh này nhé!