Chưa khai hội, biển người đổ về Đền Hùng, nhiều du khách 'chôn chân' 2 tiếng

Dù ngày mai 10/4 (mùng 10/3 âm lịch ) mới là ngày lễ chính Giỗ Tổ Hùng Vương, nhưng hôm nay du khách thập phương nườm nượp đổ về Đền Hùng.

Sáng 9/4 (tức 9/3 âm lịch), dù chưa đến ngày khai hội nhưng biển người vẫn đổ về Đền Hùng, khiến giao thông ùn tắc.

Từ sáng sớm, rất đông người dân, du khách thập phương có mặt tại chân núi Nghĩa Lĩnh để lên đền Thượng. Thời tiết oi bức khiến ai cũng cảm giác ngột ngạt.

Người dân vất vả di chuyển, nhích từng bước để leo lên bậc thang.

Chị Thanh Mai (31 tuổi, quê Phú Thọ) cho biết: "Mặc dù chủ động đi trước giờ khai hội nhưng không tránh khỏi tình trạng ùn tắc. Càng về chiều lượng người đổ về Đền Hùng càng đông. Tôi mất gần 2 tiếng đồng hồ 'chôn chân' tại đền Thượng".

Một em bé được bà cho ngồi xe đẩy dưới chân núi Nghĩa Lĩnh để đi hành hương.

Một số người phải đi ra ngoài sườn dốc để di chuyển nhanh hơn.

Bà Trần Thị Phương (Vĩnh Phúc) cho biết: “Đông quá, tôi phải nghỉ 3 lần mới leo lên đến đền Thượng".

Đông nghẹt người dân hương tại đền Hạ.

Càng về chiều, dòng người hướng lên núi càng đông.

Trong khi, dưới chân núi, hàng nghìn người khác đáng chờ đến lượt.

ĐẮC HUY - TRUNG DŨNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chua-khai-hoi-bien-nguoi-do-ve-den-hung-nhieu-du-khach-chon-chan-2-tieng-ar670487.html