Chưa đến Tết, đào thất thốn đã ra quả, chủ vườn lo thất thu

Tết năm nay, hoa đào thất thốn nở sớm, nhiều loạt hoa sớm nhất đã đậu quả to bằng ngón chân cái, khiến chủ vườn mất ăn mất ngủ.

Video: Đào thất thốn nở sớm, kết trái trước khi xuống phố.

Đào thất thốn từ lâu đã trở thành “đặc sản" trong làng hoa Tết ở Hà Nội, bởi loại đào cảnh quý hiếm này có thân lùn, lá to, hoa màu đỏ hồng dày cánh rất đẹp mắt. Dù vậy, việc chăm sóc và nhân giống loại đào này rất khó khăn, vì thế giá của đào thất thốn đắt gấp cả chục lần những loại đào thông thường khác.

Chị Khắc Mai (Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, gia đình chị tìm cách chinh phục giống đào kiêu sa, khó tính này từ nhiều năm nay và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là tết đầu tiên mà chị Mai cảm thấy lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì đào thất thốn ra hoa sớm.

Hoa đào thất thốn nở sớm, có nhiều bông đã đến độ tàn.

“Năm vừa rồi nhuận 2 tháng Hai nên lâu đến Tết hơn, thời tiết mùa đông cũng thất thường, lúc nóng lúc lạnh vì thế mà hoa đào nở quá sớm, không đúng vụ Tết. Nói chung vụ đào năm nay coi như mất trắng", chị Mai thở dài.

Đào thất thốn ưa thời tiết lạnh, không khí trong lành. Để cho ra thị trường Tết những cây đào thất thốn đẹp nhất, gia đình chị Mai đã thuê đất tận trên Sapa để trồng nhưng hiện vườn đào thất thốn 600 gốc của gia đình chị ở Sapa đã nở sớm mất 2/3.

Chị Mai đang giới thiệu đào cho khách. (Ảnh: Minh Đức)

“Tôi trồng đào bao nhiêu năm mà không có cách gì hãm cho hoa đào khỏi nở hoặc nở chậm lại để chờ đúng dịp Tết. Thôi đành phải hạ đào, chăm cây chờ năm sau vậy chứ không biết làm thế nào", chị Mai nói.

Số đào thất thốn còn lại khoảng gần 200 gốc lớn nhỏ, chị Mai đã vận chuyển về bày biện ở chợ hoa Lạc Long Quân khoảng 1 tuần nay với tâm trạng lo lắng, sốt ruột, chỉ mong không tiếp tục bung hoa. Chỉ vào những cây đào đắt đỏ đã nở bung xõa, cánh rủ xuống, chị Mai buồn bã cho biết khách chê chưa đến Tết mà hoa đã nở hết, vì thế đến giờ rất khó bán.

Chưa đến Tết, quả đào đã lớn.

Thậm chí một số cây trên cành còn xuất hiện quả to bằng ngón chân cái. Chị Mai bảo đây là quả của đợt hoa đào nở sớm nhất. Nhìn quả là biết hoa đào Tết năm nay đã nở sớm đến nhường nào.

“Năm nay tôi cũng không dám nói thách, khách đến hỏi chỉ báo giá vừa phải. Ngoài ra cũng phải bán thêm nhiều cây loại nhỏ, phù hợp với nhu cầu của thị trường. Chỉ mong sao bán được hết hàng, không có thì năm nay mất Tết", chị Mai chia sẻ.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chua-den-tet-dao-that-thon-da-ra-qua-chu-vuon-lo-that-thu-ar850843.html