Chưa đến lễ khai mạc, linh vật SEA Games 32 đã 'cháy hàng'

Với thành viên thuộc các đoàn thể thao, người hâm mộ lẫn phóng viên thể thao đi tác nghiệp ở SEA Games, sở hữu linh vật của Đại hội không chỉ bảo chứng cho việc bản thân từng có khoảng thời gian cư trú ở nước chủ nhà, mà còn làm món quà đầy ý nghĩa để trở về tặng cho người thân, bạn bè.

Linh vật SEA Games 32 "cháy hàng" trước lễ khai mạc. ẢNH: TÂM HÀ

Rút kinh nghiệm “nước đến chân mới nhảy” ở các kỳ SEA Games trước, khi sát ngày bế mạc mới chạy đến cửa hàng mua linh vật, để rồi được nhận thông báo “hết hàng hoặc không đủ hàng”, thì nhóm phóng viên Việt Nam tranh thủ lễ khai mạc SEA Games 32 chưa diễn ra đã đi hỏi mua. Đây cũng là cách để giới truyền thông thăm dò thị trường, phục vụ cho đề tài bên lề SEA Games 32.

Linh vật SEA Games 32 được nước chủ nhà Campuchia công bố là một cặp thỏ, với thỏ đực cầm đuốc có tên Borey, và thỏ cái tên Rumduol cúi chào. Nét mặt cặp thỏ cười tươi, thể hiện tinh thần nồng nhiệt của người Campuchia chào đón mọi người đến SEA Games 32. “Sản phẩm” được Ly Kim-an, một nữ vận động viên taekwondo, sáng tác.

Không gặp nhiều khó khăn để tìm đến những địa điểm bán cặp thỏ Borey - Rumduo, nằm ở các trung tâm thương mại lớn như AEON Mall Phnom Penh, Eden Garden Mall... Có mặt ở AEON Mall Phnom Penh hôm 28-4, phóng viên Báo SGGP đặt mua 1 linh vật, với giá bán chính 19 USD/con (gần 450.000 đồng Việt Nam). Đồng nghiệp ở các báo bạn cũng mua với số lượng 1-2 con. Dẫu vậy, cả đoàn cũng phải mất gần 1 ngày để nhận được linh vật vì “cháy hàng”.

Người hâm mộ háo hức ở quầy lưu niệm SEA Games 32. ẢNH: TÂM HÀ

Bạn Sam Mengtoeng (23 tuổi), đại diện cửa hàng ở AEON Mall Phnom Penh, chia sẻ: “Chỉ mới mở bán vài ngày, nhưng khi vừa bày linh vật ra thì chỉ vài tiếng sau chúng tôi đã không còn hàng để bán. Vì cửa hàng nhỏ, số lượng linh vật không nhiều, nên khó đáp ứng được nhu cầu đông đảo từ người mua. Phần lớn những ai mua nhiều thì sẽ phải đặt cọc tiền trước, chúng tôi sẽ hẹn giờ đến cửa hàng lấy, hoặc sẽ ship về tận nhà nếu đơn hàng nhiều. Nhưng điều này cũng làm chúng tôi rất vui khi SEA Games 32 lần đầu tổ chức ở Campuchia đã nhận được sự quan tâm từ mọi người”.

Bên cạnh cặp thỏ Borey - Rumduo, ban tổ chức SEA Games 32 còn bán nhiều đồ lưu niệm khác, như bình giữ nhiệt (12 USD/chai), mũ lưỡi trai, cốc, khăn rằn, áo polo, áo phông... tất cả đều có in logo SEA Games 32.

Một số hình ảnh đi "săn" linh vật SEA Games 32 (ảnh TÂM HÀ)

Toàn cảnh gian hàng bán đồ lưu niệm SEA Games 32 ở AEON Mall Phnom Penh

Bạn Sam Mengtoeng, nhân viên của cửa hàng mang linh vật ra trưng bày

Rất đông người hâm mộ đến mua đồ lưu niệm SEA Games 32

HỮU THÀNH (từ Phnom Penh, Campuchia)

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chua-den-le-khai-mac-linh-vat-sea-games-32-da-chay-hang-post687668.html