Chưa đầy một tháng, hai đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ

Chị Thảo gặp tai nạn giao thông, tử vong. Trước đó khoảng 20 ngày, chồng chị cũng đột ngột qua đời. Hai đứa con nhỏ bỗng chốc lâm cảnh mồ côi.

Căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Đoàn Xuân Khánh (45 tuổi) và chị Hoàng Thị Thu Thảo (30 tuổi) nằm sâu trong con đường bê tông phía bờ nam sông Thạch Hãn, thuộc thôn Đại Thượng Hạ, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Căn nhà bà Phạm Thị Lành đang sống cùng 2 đứa cháu nhỏ ở thôn Đại Thượng Hạ.

Thông tin chị Thảo gặp tai nạn tử vong ngày 31/7 được báo về khiến bà Phạm Thị Lành (71 tuổi, mẹ chồng chị Thảo) và người thân ngã khuỵu.

Hàng xóm ai cũng bàng hoàng, thương cảm. Hai đứa con còn quá nhỏ, dường như chưa thể cảm nhận được hết nỗi đau mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Bà Lành nghẹn ngào cho biết, vợ chồng bà ở quê quanh năm bám với ruộng đồng nuôi 5 người con (3 trai, 2 gái). 38 năm trước, chồng bà đột ngột ra đi khi đứa con trai út mới 3 tuổi.

Kể lại với giọng nghẹn ngào, bà cho biết, trong 3 đứa con trai, người con trai đầu và con trai út từ hơn 20 năm trước đã bươn chải lên huyện miền núi Hướng Hóa làm thuê làm mướn, rồi lập gia đình ở Hướng Hóa. Anh Khánh ở lại quê bên sông Thạch Hãn làm lụng ruộng vườn với mẹ.

Đến năm 37 tuổi, anh Khánh nên duyên với cô gái quê ở xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) là chị Hoàng Thị Thu Thảo.

Hiện trường nơi chị Thảo bị tai nạn giao thông.

Hạnh phúc của đôi vợ chồng và gia đình càng được nhân lên khi một năm sau vợ chồng anh Khánh, chị Thảo sinh đứa con đầu là cháu Đoàn Hoàng Trà My (năm nay 8 tuổi, hiện đang chuẩn bị bước vào lớp 3).

Năm sau nữa đôi vợ chồng chào đón đứa con thứ hai là cháu Đoàn Viết Sơn, năm nay chuẩn bị vào học lớp 2, Trường Tiểu học Triệu Long, xã Triệu Long.

Để có tiền trang trải cuộc sống gia đình và nuôi hai đứa con nhỏ, ngoài mấy sào ruộng, vợ chồng anh Khánh bươn chải làm thuê. Cuộc sống dù nghèo khó nhưng căn nhà nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc.

Thế nhưng, chỉ trong thời gian ngắn, tai họa bất ngờ ập đến ngôi nhà nhỏ. Phút chốc, cả hai vợ chồng anh mãi mãi ra đi, hai đứa con nhỏ lâm cảnh mồ côi, chỉ còn biết nương tựa vào bà nội già yếu.

Kể lại những lần nhận hung tin, bà Lành vừa khóc vừa cho hay: “Hôm đó, Khánh bị ốm, được đưa vào bệnh viện chiều 4/7 nhưng đến chiều 5/7 đã đột ngột ra đi. Chồng mất mới 26 ngày thì Thảo cũng đột ngột ra đi do gặp tai nạn trên quốc lộ 9 đoạn qua xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông ngày 31/7”.

Người thân vợ chồng anh Khánh và chị Thảo cũng cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, nhưng theo thông tin ban đầu thì tai nạn ập đến khi xe máy chị Thảo điều khiển va vào cọc tiêu, hộ lan bên đường khiến chiếc xe chuồi đến thêm một đoạn phía ngoài phạm vi đường quốc lộ 9.

“Vợ chồng nó đột ngột ra đi để lại đau đớn tột cùng, giờ đây trong căn nhà chỉ còn lại tôi với hai cháu nương tựa vào nhau. Nhưng tôi cũng già rồi, mà hai cháu còn quá nhỏ, cố gắng dìu dắt cháu được đoạn nào hay đoạn đó”, bà Lành ngậm ngùi, nói không thành tiếng.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, gia cảnh của anh Khánh, chị Thảo rất khó khăn, hàng ngày đi làm thuê để mưu sinh, nuôi các con ăn học chứ không có công việc ổn định.

Khi sự việc đau lòng xảy ra, chính quyền và đoàn thể cũng giúp đỡ hỗ trợ nhưng không thấm vào đâu.

“Để giúp gia đình vơi bớt khó khăn, đường học hành của hai cháu không bị đứt gánh, chúng tôi tha thiết mong các mạnh thường quân trên cả nước dang tay giúp đỡ”, vị đại diện chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh hai cháu nhỏ Đoàn Hoàng Trà My và Đoàn Viết Sơn (con vợ chồng anh Đoàn Xuân Khánh và chị Hoàng Thị Thu Thảo), xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về địa chỉ: Bà Phạm Thị Lành, thôn Đại Thượng Hạ, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: “Ủng hộ hai cháu My và Sơn ở Quảng Trị”.

Duy Lợi

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/chua-day-mot-thang-hai-dua-tre-mat-ca-cha-lan-me-d599577.html