Chú rối khổng lồ 7,5 mét trên đường phố Huế

Lần đầu tiên, hàng nghìn người dân và du khách tại TP Huế đã được chiêm ngưỡng chú rối khổng lồ cao 7,5 m, nặng 80 kg.

Nằm trong chương trình của Festival Huế 2016, gần tối 30/4, tại đường Trần Hưng Đạo (TP Huế) đoàn nghệ thuật L’Homme Debout (Pháp) đã điều khiển một chú rối tên Líedo nặng 80 kg, cao 7,5 m diễu phố.

Chương trình nghệ thuật đường phố được đông đảo khán giả tại Huế mong diễn ra hơn 60 phút.

9 nghệ sĩ phối hợp với nhau điều khiển chú rối Líedo.

Chú rối Líedo làm từ chất liệu mây tại Pháp được các thành viên trong đoàn điều khiển với hành trình bắt đầu từ chân cầu Gia Hội (đoạn công viên Trịnh Công Sơn), đi qua đường Trần Hưng Đạo, dọc ngang chợ Đông Ba.

Trong quá trình di chuyển, chú rồi còn khiến người xem kinh ngạc khi có thể thực hiện một số động tác như: tung đôi chân như chuẩn bị bay lên trời cao, khiêu vũ giữa biển người thưởng ngoạn, trên tay cầm hoa vẫy chào mọi người trong nền nhạc du dương do chính nghệ sĩ thuộc đoàn L’Homme Debout biên soạn.

Đây là lần đầu tiên chú rối khổng lồ Líedo được đoàn nghệ thuật của Pháp mang đến trình diễn tại Huế. Vì thế, rất nhiều người tranh thủ chụp lại hình ảnh Liedo làm kỷ niệm.

Không chỉ di chuyển mà chú rối này còn tạo ra các tư thế lạ mắt, múa nhịp nhàng theo nhạc.

Ngoài buổi biểu diễn ngày 30/4, đoàn nghệ thuật đường phố L’Homme Debout sẽ có buổi biểu diễn thứ hai vào lúc 19h ngày 2/5 tại sân Hàm Nghi, đường 23/8, TP Huế với chủ đề “Tất cả những vì sao là những đóa hoa tỏa sáng”.

Chia sẻ với khán giả cố đô trong dịp Festival Huế sắp tới, nghệ sĩ BeNoit Mousserion cho hay đoàn luôn tìm tòi, sáng tạo để thực hiện các tác phẩm tạo ra cảm xúc mãnh liệt cho người xem.

Đoàn nghệ thuật L'Homme Debout do nghệ sĩ BeNoît Mousserion làm trưởng đoàn được thành lập vào tháng 9/2011, trụ sở tại Poitiers, Pháp. Đoàn luôn chú trọng phát triển những dự án gắn với người dân địa phương, nơi họ có cơ hội đến biểu diễn. Quá trình sáng tạo các vở diễn được thực hiện tại chỗ, người dân có thể gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ công việc với các thành viên của đoàn.

Lần đầu tiên được xem màn trình diễn này, anh Hoàng (du khách Hà Nội), chia sẽ: "Tôi chỉ biết loại hình này trên báo chí hoặc tivi. Tận mắt chứng kiến chú rối biểu diễn, tôi thấy loại hình này nên phát triển rộng hơn ở Việt Nam trong mùa lễ hội".

"Lần đầu tôi đến với Huế mà được ngắm nhìn chú rối khổng lồ này thật là tuyệt vời”, nữ du khách người Anh chia sẻ.

Đoàn Nguyên - Ngọc Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chu-roi-khong-lo-80-kg-tren-duong-pho-hue-post646304.html