Chú rể bỏ xe hoa để dùng xe tải rước dâu

Đoàn rước dâu ăn mặc rất sạch, đẹp nhưng phải leo lên xe tải để vượt qua đoạn đường lầy lội nhằm đến nhà trai tổ chức lễ cưới.

Ngày 30/12, đám cưới của đôi bạn trẻ Nguyễn Văn Tiến (trú thôn Kinh Tế Mới, xã Trung Sơn, Gio Linh, Quảng Trị) và Mai Anh (trú thôn Kim Đâu, xã Gio Quang, Gio Linh) được tổ chức.

Dù còn nhiều khó khăn nhưng để chúc phúc cho con, gia đình hai bên đã thuê xe hơi 4 bánh và xe khách 30 chỗ ngồi chuẩn bị cho màn rước dâu ấn tượng.

Tuy nhiên, xe hơi, xe khách rước dâu được trang hoàng lộng lẫy đã không thể vượt qua con đường lầy lội bậc nhất miền Trung. Con đường ấy có tên T100, dài khoảng 14km, nối từ quốc lộ 1A lên đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, đi qua địa bàn 2 xã Trung Sơn và Vĩnh Trường thuộc huyện Gio Linh.

Khi đoàn rước dâu đến đoạn đường nối từ thôn Giang Xuân Hải đến Kinh Tế Mới (thuộc đường T100), đường lầy lội bùn đất, xe 4 bánh không thể vượt qua được.

Vì vậy, chú rể Nguyễn Văn Tiến buộc phải thuê một chiếc xe tải, đưa tất cả mọi người già trẻ, gái trai trong đoàn rước dâu lên xe. Vượt qua chặng đường 3km đường đất lầy lội, nhiều hố sâu, cô dâu Mai Anh đã đến được nhà trai để cử hành hôn lễ.

Có mặt trong đoàn rước dâu, anh Nguyễn Văn Thắng cho biết, có lẽ đây là đám cưới lầy lội nhất miền Trung.

Ông Nguyễn Văn Linh, người dân thôn Kinh Tế Mới, xã Trung Sơn cho biết, con đường này đã lầy lội rất nhiều năm nay, đặc biệt vào mùa mưa khiến việc đi lại của bà con nhân dân hết sức khó khăn.

“Tội nhất là học sinh bị ngã xe, người dân không đi lại lao động sản xuất được, và sắp Tết Nguyên đán rồi, nếu đường xá cứ thế này thì dân hết ăn tết” – Ông Linh nói.

Theo Tiền Phong

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/chu-re-bo-xe-hoa-de-dung-xe-tai-ruoc-dau-2766853-l.html