Chủ món kebab mang tên Mbappe bị cảnh báo

Tiền đạo người Pháp yêu cầu Mohamed Henni ngừng sử dụng thương hiệu Kylian Mbappe trái phép cho món bánh mì kebab của mình.

Theo RMC Sport, Mohamed Henni, chủ một cửa hàng kebab và fan Marseille, vừa nhận thư cảnh báo từ luật sư của Mbappe, ông Delphine Verheyden về món kebab mang tên cầu thủ. Chủ cửa hàng có thời hạn một tuần để đổi tên món ăn nhằm tránh rắc rối pháp lý.

Tuy nhiên, Henni, cũng là một người sức ảnh hưởng trên mạng xã hội ở Pháp, tỏ ra tức giận với động thái của Vua phá lưới World Cup 2022.

Người đàn ông chia sẻ bức thư trên mạng xã hội với nội dụng: "Ông Henni sử dụng tên của Kylian Mbappe cho mục đích thương mại và quảng cáo mà không có sự đồng ý của chúng tôi".

Đáp lại, Henni ngạc nhiên: “Một cầu thủ ở đẳng cấp thế giới có thời gian để nghĩ về tôi. Anh ta (Mbappe - PV) đang dùng thời gian và tiền bạc của mình để tấn công tôi. Tôi không làm tổn thương ai cả, tôi chỉ là một người hài hước. Mbappe, cậu không thấy xấu hổ à?".

Henni mô tả món ăn được nhắc đến là "thứ bánh mì, tròn như đầu của Mpappe". Dù vậy, chân sút 25 tuổi không phải là cầu thủ duy nhất được đặt tên cho món ăn tại cửa hàng. Trong menu có món pancake mang tên Dimitri Payet.

Henni khẳng định cựu ngôi sao Marseille và West Ham chưa hề phàn nàn về điều này. Người chủ cửa hàng nói thêm: "Anh ấy (Payet - PV) là một cầu thủ cao quý, còn Mbappe thì không".

Mbappe có ý thức giữ gìn hình ảnh bản thân. Anh là một trong số cầu thủ hiếm hoi nắm 100% quản quyền hình ảnh. Đây cũng là trở ngại khi Real Madrid muốn ký hợp đồng với tuyển thủ Pháp.

Minh Nghi

Nguồn Znews: https://znews.vn/chu-mon-kebab-mang-ten-mbappe-bi-canh-bao-post1464800.html