Chủ cửa hàng tạp hóa chết bất thường và chiếc xe máy 'không cánh mà bay'

Một người phụ nữ chết bất thường trong nhà tắm, trên nền nhà vương vãi máu. Còn chiếc xe máy không còn trong nhà.

Tới 21h tối ngày 28/10, cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn cùng các đơn vị liên quan mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của bà Nguyễn Thị Thập (43 tuổi, quê Thái Bình) là chủ một tiệm tạp hóa trên địa bàn.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, vào chiều cùng ngày một người phụ nữ đến cửa hàng tạp hóa của bà Thập trên đường Đông Thạnh 1-3 (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP HCM) để mua đồ nhưng thấy cửa khép hờ.

Nhìn qua lớp cửa kính thì phát hiện trên nền nhà vương vãi nhiều vết máu nên đã hô hoán nhiều người chạy đến.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt vào nhà kiểm tra phát hiện bà Thập đã tử vong trong nhà vệ sinh.

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Được biết, bà Thập sống cùng chồng tên Thủy. Cả 2 chuyển về đây được hơn nửa năm. Người chồng làm nghề đầu bếp, vợ ở nhà bán tạp hóa.

Khi người chồng về tới nhà thì phát hiện tài sản là chiếc xe máy đã biến mất.

Hiện vụ việc đang được công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Xuân Đoàn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/chu-cua-hang-tap-hoa-chet-bat-thuong-va-chiec-xe-may-khong-canh-ma-bay-d27968.html