Chồng trộm tiền sắm vàng tặng vợ yêu

Người chồng trộm 37 triệu của chủ quán nước sau đó đi mua vàng tặng vợ, tuy nhiên trong quá trình di chuyển làm rơi mất 17 triệu.

Đôi vợ chồng đó là Nguyễn Văn Tuấn và Trương Thị Quyên quê ở xã Cô Tô (Tri Tôn- An Giang). Thiếu việc làm, cuộc sống khó khăn nên vợ chồng họ cùng đến Khu đô thị mới thuộc xã Song Phú (Tam Bình, Vĩnh Long) tìm kế sinh nhai.

Tại đây, vợ chồng họ thuê mặt bằng của chị Nguyễn Thị Nga (ấp Phú) để mở quán bán bún riêu. Công việc mua bán thuận lợi, có đồng ra đồng vô tiêu xài hàng ngày.

Chị Nga cho biết, vợ chồng Tuấn thuê mặt bằng mua bán hơn 2 năm nay. Thấy họ ở xa đến làm ăn, chị cũng mến nên hay giúp đỡ những lúc họ thiếu tiền mua bán.

Chỉ đến khi bị mất tiền chị mới nhớ lại những cử chỉ bất thường của Tuấn khi đến quán uống cà phê. Sáng sớm hôm đó (khoảng 4 giờ rạng sáng 16/3/2016), Tuấn sang quán uống cà phê, ngồi ở chiếc bàn gần cái tủ có ngăn kéo đựng tiền.

Lúc này quán cũng có nhiều khách đến uống cà phê. Thấy Tuấn có biểu hiện khác lạ. Lúc chị ra nhà sau vệ sinh quay lên thì gặp Tuấn từ cái tủ đi ra bàn nước. Tuấn nói là lấy thêm nước đá nhưng trong ly vẫn bình thường và một lúc sau Tuấn về quán bún riêu. "Khi kéo ngăn tủ ra lấy tiền lẻ thối cho khách, tui hốt hoảng khi cọc tiền 37 triệu đồng biến mất" -chị Nga cho biết.

Nguyễn Văn Tuấn và Trương Thị Quyên

Qua nhiều ngày làm việc với cán bộ điều tra, vợ chồng Tuấn- Quyên khai nhận tội. Tuấn khai: Do hàng ngày sang quán uống cà phê, biết được nơi cất tiền của chị Nga nên muốn chiếm đoạt. Khi quan sát thấy chị Nga không có ở quán, Tuấn kéo ngăn tủ lấy 1 cọc tiền (37 triệu đồng) bỏ vào cái túi áo khoác rồi về phòng trọ (ấp Phú An, xã Phú Thịnh) cất giấu.

Hôm đó, Tuấn đóng cửa quán bún riêu rồi chở vợ con đến tỉnh Đồng Tháp. Trên đường đi, Tuấn ghé vào một quán nước nghỉ mệt và kiểm tra lại cọc tiền thấy rớt mất 17 triệu đồng không biết khi nào.

Số tiền này Tuấn “khoe” với vợ lấy trộm của chị Nga và Tuấn đến tiệm vàng mua sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 18K (11,2 triệu đồng) làm quà tặng vợ, số tiền còn lại để dành tiêu xài rồi 2 vợ chồng đi dự đám cưới.

Nhưng vợ chồng Tuấn- Quyên hưởng chưa hết số tiền trộm của chị Nga thì bị Công an huyện Tam Bình mời về trụ sở làm việc. Hậu quả cho hành vi trộm cắp, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn 1 năm tù tội “Trộm cắp tài sản” và 9 tháng tù treo cho Trương Thị Quyên tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Thời gian qua có nhiều vụ trộm để lấy tiền mua quà cho vợ, bạn gái. Còn nhớ hồi tháng 2/2014, tại Bình Dương xảy ra trường hợp đối tượng trộm lấy tiền mua quà tặng vợ sắp cưới.

Đối tượng đó là Phạm Văn Lệ (22 tuổi, quê Nghệ An). Tại cơ quan Công an, ban đầu Lệ khai tên Trần Xuân Vụ (quê Vĩnh Phúc) và được bạn rủ đi trộm. Tuy nhiên, sau đó đối tượng khai tên Phạm Văn Lệ. Lệ vừa hỏi vợ trước Tết và đang chuẩn bị cưới, gần đến ngày lễ tình nhân do không có tiền mua quà nên đồng ý đi trộm với Nguyễn Văn Phương.

Lệ và Phương chạy xe máy hiệu Nouvo LX đến nhà anh Trần Hậu Anh (ngụ xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên) trộm xe máy BKS 29X1-044.69 và khi đang đi tìm nơi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Thanh Thảo (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/chong-trom-tien-sam-vang-tang-vo-yeu-3315474/