Chồng ngoại tình, nhân tình còn tìm đến để đánh ghen ngược, vợ nuốt nước mắt giữ hạnh phúc gia đình

Cuộc sống của tôi đang ngập tràn hạnh phúc, bỗng nhận tin sốc như sét đánh chồng có bồ.

Tôi đau khổ đến tuyệt vọng, không thiết tha gì ăn uống hay làm bất cứ việc gì. Cứ muốn nhốt mình vào trong phòng nằm khóc, vật vã trong đau khổ vì bị chồng phản bội. Con gái tôi còn nhỏ, chưa biết chuyện gì, thấy mẹ nằm ủ rũ cũng chỉ biết hỏi han, mang nước cho mẹ. Mỗi lần như vậy, tôi lại càng đau khổ hơn khi thấy thương con.

Không hiểu điều gì đã xảy ra với mình, một cuộc sống đang tốt đẹp, tràn đầy hạnh phúc giờ đây sắp tan biến bởi chồng ngoại tình. Bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu yêu thương của tôi dành cho chồng, giờ sắp thành con số không tròn trĩnh. Vậy mà trước đó, ai cũng phải khen ngợi cho gia đình tôi xứng đáng điểm 10.

Điều gì khiến chồng đi yêu đương người khác? Tôi cứ tự nhủ rồi cũng không tìm ra được câu trả lời. Tôi hận chồng, một kẻ phản bội đáng ghét, tôi tự chán bản thân của mình ngây thơ, ngu ngốc quá tin vào chồng để bây giờ nhận lại tổn thương. Tôi cũng dằn vặt bản thân mình, chưa đủ giàu, chưa đủ xinh đẹp để giữ chồng, làm cho chồng chán ghét mới có người khác…

Ly hôn là điều tôi nghĩ đến đầu tiên, tôi muốn cho tất cả mọi người biết được chồng tôi là kẻ đạo đức giả, trông tử tế nhưng hóa ra không phải. Tôi cũng muốn tìm tới ả nhân tình của chồng để nhiếc móc cô ta thậm tệ cho cả thiên hạ biết cô ta là kẻ cướp chồng người khác. Nhưng nghĩ cho thật kỹ, làm vậy cũng không giải quyết được gì. Tôi vẫn là người thua thiệt, con tôi mới là nạn nhân của ly hôn.

Bị nhân tình của chồng tới tận nơi đánh ghen, vợ quyết tâm giữ chồng. Ảnh minh họa

Điều lạ ở chỗ, cô ta đã chủ động đến gặp tôi để ghen tuông, thách thức. Cô ta trẻ hơn tôi cỡ phải đến 6 tuổi, nhìn xinh đẹp, hấp dẫn. Cô ta buông lời mỉa mai: "Nhìn chị cũng được đấy, nhưng chị với chồng chẳng khác nào hai chị em. Chỉ có tôi mới xứng đôi với anh ấy, nên chị biết thân biết phận thì buông tha cho anh ấy. Ly hôn càng sớm, càng đỡ đau khổ cho chị".

Thái độ hiếu thắng của cô ta khiến tôi phải suy nghĩ lại, nếu tôi buông xuôi, cô ta sẽ là người chiến thắng, chỉ có mẹ con tôi là thiệt thòi. Vậy nên, tôi đã quyết tâm giữ chồng, giữ cha cho con. Dù sao, chồng tôi cũng đã từng rất yêu thương vợ con trong quá khứ. Chỉ là anh ta bị người phụ nữ trẻ đẹp kia mê hoặc, chỉ là thứ tình cảm nhất thời mà thôi. Tôi âm thầm tìm hiểu về cô bồ của chồng, thì ra cô ta đúng là kẻ cặp kè vì tiền bạc, chứ không phải yêu đương hay muốn làm vợ của chồng tôi.

Ngoài chồng tôi, cô ta còn "thả thính", cặp kè với những người đàn ông khác nữa. Càng tìm hiểu, tôi càng thấy cô ta thật đáng sợ, dã tâm phá hoại nhà người khác cũng chỉ vì tiền. Bản chất của cô ta như vậy, chỉ lừa dối được những người như chồng tôi háo sắc, lén lút nên không bận tâm đến đời tư của cô ta. Không dễ để tôi có được bằng chứng cô ta đang cặp kè với người khác.

Rủ chồng đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Chồng tôi đã tận mắt chứng kiến ở phía cách vài chục mét, hình ảnh cô bồ nóng bỏng đang ăn tối, ôm ấp, hôn hít người đàn ông đáng tuổi cha cô ta. Chồng tôi tức giận bỏ về, anh ấy đã nhận ra bộ mặt giả dối của cô bồ của mình.

Biết chồng đau khổ, tôi nhẹ nhàng quan tâm, yêu thương, rủ anh ấy đi chơi cùng gia đình, làm những việc có ích… Chồng tôi đã vui trở lại, anh ấy đã chia tay người kia và cắt đứt mọi liên lạc với cô ta. Anh ấy đã toàn tâm, toàn ý với vợ con và nhận ra bài học đắt giá cho bản thân.

Tôi hạnh phúc với những gì đã làm, mặc dù đâu đó trong tâm hồn vẫn gợn chút buồn về chuyện cũ. Nhưng dẫu có chịu thiệt thòi vẫn cứ chấp nhận và không bao giờ hối hận về điều này.

ly hôn net

Maido@...

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/chong-ngoai-tinh-nhan-tinh-con-tim-den-de-danh-ghen-nguoc-vo-nuot-nuoc-mat-giu-hanh-phuc-gia-dinh-172231111134127397.htm