'Chợ Tết 0 đồng' tổ chức tại Long An, địa phương thứ 2 trên hành trình đưa tết đủ đầy đến người khó khăn

Đứng giữa phiên 'Chợ Tết 0 đồng' với đủ loại nhu yếu phẩm do Coca-Cola và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức, bà Ngọc Diệp (60 tuổi, huyện Tân Hưng) ôm chặt tay chồng, không giấu được sự bồi hồi.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn đi mua sắm tết ở "Chợ Tết 0 đồng"

Giữa cái nắng trưa oi ả, hai vợ chồng bà Diệp chở nhau trên chiếc xe cũ kỹ đến Trung tâm văn hóa xã An Thạnh, huyện Bến Lức, mua sắm tết. Ngồi trên chiếc xe kêu lọc cọc, ông bà trò chuyện vui cười không ngớt. Bởi lẽ, trải qua 60 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên hai ông bà mới được đi sắm tết miễn phí.

Gác âu lo, vui vầy đón tết

Đi qua các gian hàng, bà Diệp không khỏi bối rối vì có quá nhiều bánh kẹo, quần áo, chưa kể là các khu trò chơi với đa dạng hoạt động khác nhau. “Nhận tấm phiếu, hai vợ chồng tui vui hết lớn. Ở nhà trọ, tết năm nào cũng ở yên trong phòng, có nồi thịt kho với mâm trái cây cúng ông bà là đủ đầy lắm rồi. Giờ mới biết sắm tết là gì.”

Vợ chồng bà Diệp chọn mua một bịch gạo, dầu ăn, nước mắm, và lựa vài hộp mứt tết nhỏ. Bà nói chỉ mua vài thứ cần thiết nhất, còn lại chủ yếu là bánh kẹo để làm quà cho mấy đứa cháu ở nhà.

Với những người khó khăn như gia đình bà Diệp, tết đến với muôn vàn nỗi lo. Những khó khăn của năm cũ vẫn còn càng kéo họ xa rời một mùa tết an vui và tích cực. Chính vì thế, bên cạnh hoạt động bán hàng, chương trình cũng tổ chức nhiều khu vực giải trí như viết thư pháp, trò chơi gian hay thăm khám sức khỏe miễn phí nhằm mang đến bầu không khí Xuân vui vầy, sôi nổi cho người tham gia.

Dẫn 2 con đi “Chợ Tết 0 đồng”, chị Thái Vy (39 tuổi, TP.Tân An) chia sẻ: “Lâu lắm rồi cả nhà mới có thời gian đi chơi với nhau. Chị có hứa thưởng tụi nhỏ đi chơi nhân dịp nhận giấy khen học sinh giỏi. Coi như một công đôi việc luôn (cười)”.

Một mình nuôi hai con ăn học, chị Vy vừa bán chả cá vừa nhặt ve chai ở chợ. Công việc mưu sinh nhọc nhằn, cộng với tiền nhà trọ, nuôi các con đủ ăn đủ mặc mỗi ngày được là mừng, ngày tết với cả gia đình 3 thành viên cũng không khác gì ngày thường. Với chị, phiên chợ không chỉ giúp tết đủ đầy hơn mà còn kéo các thành viên xích lại gần nhau hơn.

Mang tết ấm no đến 3 miền

Cùng gia đình bà Diệp và chị Vy, hơn 1.000 gia đình khó khăn tại Long An đã cùng tụ họp tại phiên “Chợ Tết 0 đồng” diễn ra vào ngày 26/01 vừa qua. Chương trình do Công ty Coca-Cola Việt Nam phối hợp Trung ương Hội Chữ thập đỏ đồng tổ chức với tổng kinh phí lên đến 4,5 tỉ đồng. Theo đó, đại diện mỗi gia đình tham gia sẽ được nhận một suất mua sắm trị giá 600.000 đồng để chọn lựa các nhu yếu phẩm ngày tết tại các gian hàng chợ tết.

Chương trình “Chợ Tết 0 đồng” không chỉ mang đến những sự giúp đỡ về mặt vật chất. Hơn trên hết, không khí xuân ấm áp và tình người lan tỏa qua mỗi phiên chợ chính là sự tiếp sức mạnh mẽ nhất cho cộng đồng kém may mắn.

Người có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà tại "Chợ Tết 0 đồng"

Bà Bùi Đặng Duyên Mai - Giám đốc Đối ngoại, Truyền thông và Phát triển bền vững của Công ty Coca-Cola Việt Nam chia sẻ: “Tinh thần tương thân tương ái vốn là phẩm chất sẵn có nơi mỗi người Việt. Chúng tôi chỉ muốn khơi dậy nét đẹp ấy để cùng san sẻ khó khăn với cộng đồng yếu thế. Qua đó, sau một năm nhiều biến động, mỗi người vẫn có thể đoàn tụ cùng gia đình bên bữa cơm sum họp ngày đầu năm và cùng nhau chờ đón một cái tết diệu kỳ”.

Đại diện Công ty Coca-Cola cũng cho biết thêm, từ đầu tháng 01, Coca-Cola còn phối hợp Trung ương Hội Chữ thập đỏ tổ chức thu gom chai nhựa hoặc lon nhôm đã qua sử dụng của các sản phẩm nước uống tại 39 điểm ở Hà Nội, Đà Nẵng, Long An và TP.HCM.

Với mỗi lượt thu gom chai nhựa và lon nhôm đã qua sử dụng, Coca-Cola sẽ đóng góp 15.000 đồng vào kinh phí để triển khai chương trình “Chợ Tết 0 đồng”./.

M.H

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/cho-tet-0-dong-to-chuc-tai-long-an-dia-phuong-thu-2-tren-hanh-trinh-dua-tet-du-day-den-nguoi-kho-khan-a170426.html