Cho mùa xuân yên vui, hạnh phúc

Những ngày cuối năm, bên cạnh chuẩn bị đón Tết cổ truyền cổ truyền của dân tộc, với tinh thần 'vui xuân mới không quên nhiệm vụ', cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng Không - Không quân (PK-KQ) vẫn miệt mài huấn luyện, canh trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), bảo vệ vùng trời Đông Bắc của Tổ quốc.

Đại tá Phạm Hồng Điệp, Chính ủy Sư đoàn cho biết: “Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch canh trực SSCĐ và tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết cho cán bộ, chiến sĩ theo phương châm SSCĐ cao, quản lý vùng trời chặt chẽ, kỷ luật nghiêm, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm”. Trong đó, nhiệm vụ SSCĐ, không để Tổ quốc bị bất ngờ trong mọi tình huống được đặt lên hàng đầu. Đồng thời chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, làm sao để cán bộ, chiến sĩ đón Tết ở đơn vị, xa nhà, xa người thân nhưng cảm thấy gần gũi, ấm áp như ở nhà...

Huấn luyện kíp chiến đấu tại Đại đội 171, Trung đoàn 240 (Sư đoàn 363).

Tại Trung đoàn Ra - đa 295 (Sư đoàn 363) - đơn vị đóng quân trên địa bàn phường Nam Sơn, quận Kiến An (TP Hải Phòng), kế hoạch, công tác trực SSCĐ trước, trong và sau Tết luôn được cán bộ, chiến sĩ đơn vị đặt lên hàng đầu, với quyết tâm không để Tổ quốc bị bất ngờ vì các tình huống trên không.

Chứng kiến buổi huấn luyện báo động di chuyển SSCĐ làm nhiệm vụ đánh địch mặt đất khối cơ quan Trung đoàn Ra-đa 295, tôi thấy khâm phục bởi tác phong của cán bộ, chiến sĩ hết sức mau lẹ, khẩn trương. Trung tá Trần Quốc Đạt, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn cho biết: "Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng cường SSCĐ trong dịp Tết Nguyên đán, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương luyện tập thành thục các phương án SSCĐ cho cán bộ, chiến sĩ khi có tình huống xảy ra. Tập trung vào xử lý các tình huống chống bạo loạn, phòng chống chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; giữ vững đơn vị, địa bàn an toàn tuyệt đối…".

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 363 thăm, trao quà cho gia đình chính sách Tết Giáp Thìn tại quận Kiến An (TP Hải Phòng).

Trong giờ nghỉ giải lao luyện tập các phương án chiến đấu, binh nhất Lã Hoàng Trường Giang, Đại đội 10, Trung đoàn Ra-đa 295 quê ở Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) tâm sự: “Năm nay là Tết đầu tiên của em trong quân đội. Mặc dù rất nhớ nhà, song bên cạnh em còn có đồng chí đồng đội, hơn nữa chúng em luôn được chỉ huy đơn vị quan tâm, động viên cả về vật chất và tinh thần. Tết bộ đội không chỉ có bánh chưng xanh, đào, quất, mâm ngũ quả, mứt kẹo; mà giờ phút đón giao thừa, đồng đội cùng quây quần bên nhau nghe Thư chúc Tết, ca hát, kể chuyện vui, hái hoa dân chủ, chơi các trò chơi dân gian…Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với em là cách tốt nhất để đáp lại những tình cảm cao quý mà đồng đội đã dành cho. Chúng em xin hứa sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để nhân dân được đón xuân trong yên bình, hạnh phúc...”.

Tạm biệt cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Ra-đa 295, chúng tôi tiếp tục đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đại đội 174 (Trung đoàn 240, Sư đoàn 363). Dọc đường vào khuôn viên đơn vị, cảnh quan môi trường được vệ sinh sạch đẹp, bắt mắt, những khóm hoa hồng, cúc vàng, hoa đồng tiền... lung linh khoe sắc. Không khí đón xuân đã ngập tràn nơi đây.

Đại úy Nguyễn Tiến Quyết, Đại đội trưởng Đại đội 174 chia sẻ: “Quản lý bầu trời là nhiệm vụ có tính chất đặc thù, địch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào bằng các phương tiện bay hiện đại, nhất là chúng đột nhập bất ngờ vào trong các dịp lễ, Tết. Vì vậy, đơn vị phải duy trì nghiêm các chế độ canh trực theo quy định, thường xuyên theo dõi nắm địch 24/24 giờ, duy trì các khẩu đội trực trên mâm pháo, quản lý chặt chẽ vùng trời được giao, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống trên không, mặt đất, bảo đảm đơn vị an toàn tuyệt đối”.

Hết tình huống luyện tập, Đại úy Nguyễn Tiến Quyết cho biết: “Để thực hiện nhiệm vụ trực tăng cường SSCĐ trong dịp Tết Nguyên đán, đơn vị thường xuyên tổ chức báo động luyện tập tình huống chiến đấu nhằm rèn luyện ý thức cảnh giác và nâng cao khả năng SSCĐ của bộ đội. Đồng thời, bảo đảm cho bộ đội nắm chắc các bài tập theo từng phương án chiến đấu, luyện tập đến đâu thuần thục đến đó và phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và vũ khí trang bị…”.

Chia tay cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 363 khi năm mới đã gần kề, trong lòng tôi tràn ngập niềm tin ở các anh, những chiến sĩ “canh trời” Đông Bắc sẽ luôn giữ cho bầu trời Tổ quốc được bình yên, cho mùa xuân yên vui, hạnh phúc.

Bài, ảnh: CAO THANH ĐÔNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cho-mua-xuan-yen-vui-hanh-phuc-764630