Cho mùa xuân biên cương thêm tươi thắm

Xẩm tối, giá rét bao phủ khắp trời biên cương xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Tuy đã mặc nhiều lớp áo ấm, nhưng chúng tôi vẫn thấy lạnh buốt sống lưng. Vất vả khó nhọc là vậy, nhưng trên cung đường tuần tra của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy luôn bừng bừng khí thế quyết tâm ngăn chặn các loại tội phạm bảo vệ bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Thời điểm giáp Tết Nguyên đán tình hình vùng biên thêm phức tạp bởi các loại tội phạm tăng cường hoạt động. Mới đây, vào hồi 19 giờ ngày 28-12-2020, tại khu vực xóm Kéo Nà, xã Đàm Thủy, đồn biên phòng chủ trì phối hợp với công an xã Đàm Thủy bắt quả tang hai đối tượng: Hoàng Văn Sáng ở xóm Pác Mác và Hoàng Văn Chiến ở xóm Nà Mu tàng trữ trái phép chất ma túy. Đến 19 giờ 50 phút cùng ngày, đơn vị tham gia phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện bắt quả tang đối tượng Lục Văn Truyền, trú tại xóm Háng Thoang, xã Đàm Thủy vận chuyển hàng cấm, thu giữ 38kg pháo hoa nổ... Gần đây nhất là vào 18 giờ ngày 8-1-2021, tại đầu cầu Ngầm thuộc xóm Háng Thoang, đồn biên phòng chủ trì phối hợp với Công an xã Đàm Thủy bắt quả tang đối tượng Nông Văn Tòn, người xóm Bản Khấy, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nông Văn Tòn bị bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, kiên quyết đầu tranh với các loại tội phạm ở khu vực biên giới, Đồn Biên phòng Đàm Thủy còn tích cực, tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ củng cố cơ sở chính trị địa bàn, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Ví như xóm Lũng Phiắc, xã Đàm Thủy (là xóm sát biên giới), trước kia nhân dân trong xóm thường bỏ sản xuất, tập trung khai thác quặng trái phép, đơn vị đã tích cực tham mưu cho cấp trên và địa phương cử nhiều lượt cán bộ của đồn bám nắm địa bàn, tích cực tuyên truyền vận động kết hợp với triển khai quyết liệt các kế hoạch nghiệp vụ nhằm từng bước làm trong sạch địa bàn. Hiện nay tình hình an ninh trật tự của xóm đã ổn định, người dân không còn khai thác quặng trái phép, tích cực lao động sản xuất.

Câu chuyện về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới của cán bộ, chiến sĩ biên phòng Đàm Thủy như xua đi cái lạnh nơi biên cương Tổ quốc. Những bước chân lặng lẽ của các anh trên các nẻo đường biên thùy đã góp phần cho mùa xuân nơi đây thêm tươi thắm.

NGỌC GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/cho-mua-xuan-bien-cuong-them-tuoi-tham-649443