Chờ màn 'come back' bất ngờ

Mới đây, khi một nhà phê bình điện ảnh có uy tín đề nghị mở một chiến dịch vận động đưa bộ phim Dòng máu anh hùng ra chiếu lại tại các cụm rạp trên cả nước đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình của giới làm phim và khán giả. Nguyên nhân, đây là một bộ phim tốt nhưng đã bị bỏ lỡ nhiều cơ hội trong quá khứ, xứng đáng được nhận một cái kết có hậu hơn.

Dòng máu anh hùng được sản xuất từ năm 2006, do 2 anh em Charlie Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn viết kịch bản và đạo diễn với kinh phí khoảng 1,6 triệu USD. Phim có sự tham gia diễn xuất của Johnny Trí Nguyễn, Ngô Thanh Vân, Dustin Nguyễn, Nguyễn Chánh Tín… kể về một sĩ quan mật thám và cô con gái của thủ lĩnh nghĩa quân trong bối cảnh cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp vào thập niên 1920. Phim lập kỷ lục phòng vé trong nước thời điểm bấy giờ với doanh thu ước tính 10 tỷ đồng, thế nhưng vẫn lỗ nặng, không thể thu hồi vốn sản xuất.

Dòng máu anh hùng được xem là điểm sáng của điện ảnh Việt thời kỳ đổi mới, với nhiều lời khen về bối cảnh, võ thuật, diễn xuất... Phim từng giành Giải Bông sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 và một số giải thưởng ở các liên hoan phim quốc tế. Dù được đánh giá khá cao nhưng theo các nhà phê bình điện ảnh, phim đã xuất hiện không đúng thời điểm cộng với những cơ chế liên quan đến kiểm duyệt, phát hành, truyền thông… nên chưa tạo được cơn sốt phòng vé như nhiều bộ phim hiện nay.

Việc những bộ phim có chất lượng, được nhiều giải thưởng ở cả trong nước lẫn quốc tế nhưng khi ra rạp bị khán giả thờ ơ không hiếm. Điện ảnh Việt đã chứng kiến nhiều bộ phim như thế. Thậm chí, mới đây những bộ phim từng đoạt giải thưởng danh giá ở Liên hoan phim Cannes như: Bên trong vỏ kén vàng, Muôn vị nhân gian khi ra rạp doanh thu đạt rất thấp, nên phải nhanh chóng rời rạp để nhường suất chiếu cho những bộ phim khác. Sự không gặp nhau giữa nhà làm phim với khán giả cùng nhiều lý do khác đã và đang khiến những bộ phim được đánh giá có chất lượng, đoạt nhiều giải thưởng không được đón nhận, thậm chí là lỗ nặng.

Chính từ nghịch lý này mà việc bộ phim Đào, phở và piano - một bộ phim do Nhà nước đặt hàng, bỗng nhiên “hot” ở rạp sau khi bị cất kho, doanh thu đạt gần 21 tỷ đồng, hòa vốn đã thực sự khiến nhiều người bất ngờ. Có thể Đào, phở và piano “ăn may”, nhưng cũng có thể khán giả Việt đang cần những bộ phim có đề tài về lịch sử, mới, lạ, hấp dẫn. Và điều này thì bộ phim Dòng máu anh hùng hoàn toàn có thể đáp ứng được nếu như chiến dịch đưa bộ phim này trở ra rạp thành công.

Đây có thể là màn “come back” đầy bất ngờ với khán giả trong năm 2024 này.

Minh Ngọc

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202405/cho-man-come-back-bat-ngo-9235e50/