Chờ đến bao giờ

'Cậu ta có đến hai quả tim. Mỗi quả đập với nhịp riêng hoàn toàn khác biệt. Đối thủ vì thế khó lường trước mọi việc khi đương đầu bởi chẳng biết cậu ta sắp tung ra ngón đòn nào'.

Một chuyên gia bóng đá đã nhận xét như thế về tài nghệ chơi bóng của tuyển thủ trẻ Endrick, người mới được gọi vào đội tuyển Brazil tranh tài tại vòng đấu loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Chàng trai 17 tuổi khoác áo CLB Palmeiras được chờ đợi sẽ tỏa sáng và mang niềm vui về xứ sở từng sản sinh những Pele, Zico, Ronaldo, Ronaldinho. Real Madrid đã đồng ý chi 52,5 triệu bảng Anh để sở hữu viên ngọc trẻ này với một hợp đồng ký lâu rồi và từ tháng 7 năm tới - lúc tròn 18 tuổi - Endrick sẽ về với sân Bernabeu.

Endrick Felipe Moreira được dự báo sẽ trở thành tiền đạo đẳng cấp thế giới. Ảnh: ST

Như vị chuyên gia tinh tế kia, khán giả sân Maracana sáng sớm 22-11-2023 (giờ Việt Nam) trong trận Brazil gặp Argentina cũng hào hứng dõi theo đôi chân của tuyển thủ trẻ khi Endrick được tung vào sân ở phút 72, thay thế đàn anh Raphinha. Một cú bức tốc ngoạn mục vượt qua hàng thủ đối phương rồi tạt bóng vào chân đồng đội, một pha dứt điểm sắc gọn làm bó tay thủ thành đội khách hay một cú đánh đầu khiến bóng bay gọn vào lưới - điều mà Endrick vẫn thường làm trong màu áo Palmeiras - được hàng vạn người Brazil lúc bấy giờ chờ đợi nhằm đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát (Brazil bị đội khách dẫn 1-0 từ phút 63).

Tiếc là chuyện ấy không diễn ra như mong đợi. Nét ngỡ ngàng lần đầu thi đấu cho màu cờ sắc áo quốc gia hiện rõ trong dáng chạy của chàng trai khiến anh và đồng đội nhiều lần thiếu ăn ý. Mặt khác, hàng thủ vững chắc cùng lối chơi thuần thục của nhà vô địch thế giới Argentina sau lúc dẫn bàn dường như khóa chặt các cửa ngõ tấn công. Brazil hứng chịu trận thua thứ ba liên tiếp. Endrick chắc chắn không thể vui với hành trình khởi đầu ở đội tuyển quốc gia trong cảnh này.

Viên ngọc mới Endrick không thể tỏa sáng để mang niềm vui đến người xem và hy vọng về sân cỏ nước nhà như tiền nhân của cậu ấy - những Pele, Zico, Socrates, Ronaldo - từng làm từ thập kỷ này sang thập kỷ khác. Người Brazil chẳng thể vui khi rời sân Maracana sáng ấy sau trận thua kình địch khó ưa. Càng bực bội thêm khi trước đó xảy ra chuyện ẩu đả nhau giữa cổ động viên ở vài góc khán đài. Lặng lẽ rời sân, nhiều người trong họ bắt đầu phân vân - thậm chí thất vọng - với nỗi chờ đợi bấy lâu được thấy đội tuyển của mình trở lại thời vàng son.

Những Vinicius Jr, Jesus, Rodrygo, Martinelli rõ ràng chưa đủ sức làm người hâm mộ Brazil quên được các anh tài đàn anh Zico, Ronaldo, Kaka, Neymar, nói chi đến việc thay thế Pele, Garrincha. Rất hiếm khi đội tuyển của họ phải rơi vào cảnh nhạt nhòa, cả về phong độ, khí chất lẫn thành quả, như lúc này. Ở Maracana sáng ấy, họ là đội chơi rắn với số lần phạm lỗi nhiều gần gấp đôi đội khách, trong đó có một thẻ đỏ vì thô bạo.

Trận thua mới nhất khiến Brazil rơi xuống thứ sáu của bảng xếp hạng vòng loại khu vực Nam Mỹ, phải đương đầu với thách thức gian truân trong hành trình giành vé đến vòng chung kết vận hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Khó mà hình dung một vòng chung kết World Cup vắng bóng đội tuyển từng 5 lần quán quân thế giới vì cuộc đua còn dài nhưng bản thân khởi đầu ấy đã phát đi tín hiệu cảnh báo về một Brazil cần kịp thời chấn chỉnh.

Fernando Diniz dường như đã cạn nhuệ khí trong vai huấn luyện viên tạm thời. Khuôn mặt nhăn nhó cùng cái dáng thất thểu rời sân của ông hẳn là nỗi thao thức của bao người. Chẳng lẽ cả Brazil bây giờ mỏi mòn chờ đến hè sang năm, lúc chuyên gia người Ý Carlo Ancelotti dứt việc ở Madrid, chính thức ngồi vào ghế thuyền trưởng?

ĐÌNH XÊ

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5433/202311/cho-den-bao-gio-3960788/