Chợ đêm Vui Phết tại Phú Quốc có gì khiến phóng viên Hàn Quốc 'phải lòng'?

Trong hành trình khám phá Phú Quốc 3 ngày 2 đêm, chợ đêm ven biển Vui Phết (VUI-Fest Bazaar) tại Thị trấn Hoàng Hôn là một trong những trải nghiệm đem lại nhiều cảm xúc nhất cho phóng viên của tờ báo chính thống lớn nhất Hàn Quốc – Chosun Ilbo.

Kim Ji-won, phóng viên của tờ báo chính thống lớn nhất Hàn Quốc - Chosun Ilbo, đã có chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc 3 ngày 2 đêm vào tháng 2/2024. Dưới đây là nguyên văn bài viết, chia sẻ về cảm xúc ấn tượng của nữ phóng viên này khi được “dẫn lối” tới chợ đêm Vui Phết tại Thị trấn Hoàng Hôn, đăng tải trên Chosun Ilbo vào 9/4/2024:

9h30 tối, bụng tôi không ngừng biểu tình. Đứng dậy sau show công nghệ đa phương tiện "Nụ hôn của biển cả" và show pháo hoa ngoạn mục, cơn đói bụng bắt đầu tìm đến. Dù đã ăn một bữa tối khá no, tôi lại bắt đầu thấy thèm ít đồ nhắm, chút đặc sản địa phương cùng với một lon bia mát lạnh. Những lúc như thế này, tôi chỉ biết đi theo mùi đồ ăn và dòng người huyên náo. Vừa đi vừa nghĩ "Mùi thơm nức mũi này đến từ đâu nhỉ", tôi được "dẫn lối" tới một con phố đông đúc, nơi du khách nào cũng cầm trên tay đủ loại món ăn đường phố. Hóa ra chợ đêm đây rồi.

Chợ đêm Vui Phết sáng rực con đường ven biển của Sunset Town

Đi dọc biển đêm khoảng 20 phút từ show Nụ hôn của biển cả, bạn sẽ thấy khu chợ với những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc treo lơ lửng trên cao. Đây chính là chợ đêm ven biển đầu tiên của Việt Nam - "VUI-Fest Bazaar". Bạn có thể nếm thử đặc sản từ khắp nơi trên thế giới, ví dụ như Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc, trong khung cảnh đậm chất châu Âu tái hiện hoàn hảo các con hẻm ở Venice (Italy). Chạy dọc chợ là loạt nhà hàng và quán nhậu ngoài trời, nơi bạn vừa được uống một cốc bia mát lạnh, vừa ngắm trọn view biển. Thực sự là một điểm đến không thể bỏ lỡ với những tín đồ ăn đêm.

Du khách Hàn Quốc rất yêu thích ẩm thực tại chợ đêm Vui Phết

Nếu bạn lăn tăn không biết chọn món gì hoặc đơn giản là muốn thử tất cả mọi thứ thì hãy đi theo những quầy xe tải đồ ăn ở dọc khu chợ. Tôi thử chạy đến một xe đẩy đang được mọi người xếp hàng dài. Ở đó đang bán kem cuộn nổi tiếng Hàn Quốc. Tôi vốn không có ý định sang tận Việt Nam để ăn món này nhưng chắc chắn một thiên đường trái cây như Việt Nam thì chắc hẳn hương vị sẽ rất khác. Cùng với đó, ngắm nhìn người bán hàng liên tục đổ topping xoài mọng vào khay làm tôi bị mê hoặc và đứng vào hàng từ lúc nào không hay. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc chỉ sau 10 phút nữa thôi là tôi sẽ được thưởng thức một miếng kem cuộn mát lạnh. "Đây mới đích thực là vị kem xoài".

Chợ đêm Vui Phết hấp dẫn với các show diễn nghệ thuật đường phố như Tinh Tươm và Loảng Xoảng

Chợ đêm không có quán bar ca nhạc hay quán karaoke. Tuy nhiên, có một "thú vui" chỉ có thể cảm nhận khi đến đây, đó là vừa nhâm nhi một ly bia ở bàn ngoai trời, vừa được hòa mình vào màn biểu diễn đường phố của các diễn viên trẻ. Những màn nhảy múa hấp dẫn, cùng các dụng cụ nấu ăn như nồi, xoong, chảo rất đỗi khác biệt. Nó khiến tôi liên tưởng đến phiên bản chợ đêm của "Nanta". (Show Nanta còn được gọi là Cookin hay Cookin Nanta. Đây là một chương trình biểu diễn giải trí thiên hướng hài hước trên sân khấu của những người đầu bếp kết hợp nhịp điệu samul nori truyền thống của Hàn Quốc). Một cách vô thức, tôi thấy mình cũng lắc vai và vỗ tay theo nhịp. Sau khi cái nóng qua đi, gió biển nhẹ nhàng lướt qua mặt, tôi nhấp một ngụm bia và thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Đây chính là "lễ hội nhỏ" được tổ chức hàng ngày tại chợ đêm ven biển.

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/cho-dem-vui-phet-tai-phu-quoc-co-gi-khien-phong-vien-han-quoc-phai-long-87180.html