Chiêm ngưỡng những tác phẩm đậm chất 'ma mị' trong triển lãm 'Tỏa'

Triển lãm Tỏa mở cửa ngày 6/6 đến ngày 6/8, trưng bày tác phẩm của 19 nghệ sĩ đương đại Việt Nam và quốc tế.

Tối 6/6, Trung tâm N ghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA) khai trương bằng triển lãm Tỏa. Đây là mùa triển lãm đầu tiên, trưng bày tác phẩm của 19 nghệ sĩ đương đại Việt Nam và quốc tế. Hàng năm, VCCA sẽ có 4 mùa triển lãm tương tự, mỗi mùa kéo dài 3 tháng.

VCCA có tổng diện tích lên tới gần 4.000 m2, tọa lạc tại Khu đô thị Royal City (Nguyễn Trãi, Hà Nội). Không chỉ có quy mô lớn nhất, đây còn là trung tâm nghệ thuật độc đáo với không gian trưng bày tràn ngập ánh sáng tự nhiên trong lòng đất. Trung tâm có các phòng chiếu video, xưởng sáng tạo, lớp học mỹ thuật, thư viện và các kho lưu trữ bảo quản tác phẩm theo tiêu chuẩn bảo tàng quốc tế.

Trọng tâm hoạt động của VCCA là Quỹ Phát triển Nghệ thuật Vincom với 3 mục tiêu chính là đầu tư bảo tồn, sưu tập, giữ gìn các di sản văn hóa nghệ thuật VN và các tác phẩm có giá trị về lịch sử, nghệ thuật; tạo sân chơi cho các nghệ sĩ triển lãm tác phẩm theo hình thức kinh doanh nghệ thuật chuyên nghiệp; lập bộ sưu tập các tác phẩm có giá trị nghệ thuật của VN.

Chiêm ngưỡng một số tác phẩm độc đáo được trưng bày trong triển lãm Tỏa tại VCCA:

VCCA có tổng diện tích 4000m2, hiện đang trưng bày 51 tác phẩm mỹ thuật, điêu khắc, sắp đặt, video art của 19 nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước.

Khu cửa sổ trưng bày của VCCA với kích thước 3mx17m sẽ được dành cho những tác phẩm được đặt hàng thực hiện riêng. Tại triển lãm Tỏa, khung cửa sổ trưng bày tác phẩm Ngụ ngôn vàng...

Khách tham quan sẽ như bị thôi miên khi trực tiếp trải nghiệm sự kết hợp giữa âm thanh, tác phẩm điêu khắc và những hình ảnh thay đổi liên tục trong tác phẩm “con mắt thôi miên” tại không gian này.

Tác phẩm điêu khắc “Nguồn” của Bùi Hải Sơn được đặt tại khu vực giếng trời trung tâm tràn ngập ánh sáng tự nhiên mang tính biểu tượng cho triển lãm Tỏa - The Fooliage.

Triển lãm Tỏa mang thông điệp về sự sống, sự tươi mới, sự sinh sôi, tinh thần lan tỏa, truyền cảm hứng, là sự vững chãi và phát triển không ngừng. Đây cũng là triển lãm chính trong season 1, khởi đầu cho chuỗi 4 season được tổ chức hàng năm tại VCCA.

Tác phẩm “Cây ước nguyện” – Wishing tree được đặt ngay lối vào triển lãm.

Khách tham quan có thể tương tác trực tiếp bằng cách viết những lời ước nguyện rồi treo lên cây.

Những lời chúc này sẽ được nghệ sĩ Yoko Ono – vợ của John Lennon chôn dưới chân tháp Hình dung Hòa Bình (Imagine Peace) ở thành phố Reykjavik (Iceland) – nơi một cột sáng sẽ được chiếu lên trời 2 tháng mỗi năm bắt đầu từ sinh nhật của John Lennon như một lời ngợi ca mãnh liệt về cuộc sống, tình yêu và sự hòa hợp.

Nhất quán với tinh thần nghệ thuật đương đại, VCCA được thiết kế theo phong cách tối giản, tinh tế.

Tại triển lãm Tỏa, các tác phẩm nghệ thuật phong cách đa dạng được sắp đặt cạnh nhau không theo niên đại hay chủ đề, mà thông qua sự tương tác giữa các yếu tố chuyên môn và kiến trúc đặc trưng của không gian trưng bày.

Tác phẩm sắp đặt “Cuộc sống vườn địa đàng” tái hiện sinh động, tinh xảo đến từng chi tiết cuộc sống, kiến trúc chung cư Hà Nội thời Liên Xô nơi tác giả Nguyễn Mạnh Hùng đã lớn lên trong suốt 20 năm đầu đời.

Tác phẩm thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả bởi ai cũng bắt gặp những mảnh ký ức chung của mỗi người trong tác phẩm này.

Giám đốc nghệ thuật TS. Mizuki Endo, giám tuyển Quỳnh Phạm đang trao đổi cùng khách tham quan về tác phẩm “Love – tình yêu” của Trương Tân tại triển lãm. Tác phẩm bao gồm 6 chiếc gối với màu sắc khác nhau được làm bằng bê tông nhưng giữ được độ tinh xảo đến từng chi tiết về bề mặt, chất liệu … thể hiện các cung bậc của tình yêu.

Tác phẩm “Love” khiến không ít khách tham quan bất ngờ về chất liệu. Trong ảnh, ông Toshiki Ando – Giám đốc TT Giao lưu văn hóa Nhật bản tại Việt Nam tỏ ra thích thú với tác phẩm này.

Một khách tham quan đang đẩy xe nôi đưa cậu con trai cùng đi tham quan khu triển lãm. "Nghệ thuật vì cộng đồng, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn dành cho mọi người" là mục tiêu mà dự án VCCA hướng tới.

VCCA thu hút được sự quan tâm đặc biệt của nhiều nhà văn hóa, nghệ sĩ trong và ngoài nước. Trong ảnh, Đại sứ Phạm Sanh Châu đang cùng chia sẻ niềm vui với những người đứng đầu dự án VCCA.

Bà Đoàn Nguyên Hương – Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển ãm dành nhiều thời gian chiêm nghiệm từng tác phẩm trong triển lãm.

Vợ chồng ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Tân Hoàng Minh đang chăm chú xem tác phẩm “Đường đèo” của tác giả Nguyễn Quang Huy.

Mỗi khách tham quan đến xem triển lãm “Tỏa” đều có những những trải nghiệm và cảm nhận riêng về nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Triển lãm sẽ mở cửa tự do đến hết ngày 6/8/2017.

Nghệ thuật đương đại Việt: Đã vượt được ngưỡng 100.000 USD?

Không hề có ý phân biệt về giới, nhưng nếu nhìn vào kết quả các phiên giao dịch công khai và chuyên nghiệp, thì nghệ thuật Việt đương đại (theo nghĩa tác giả còn sống) chưa có 'công chúa' nào vượt ngưỡng 100.000 USD.

Tiểu Phong. Ảnh: VCCA

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/chiem-nguong-nhung-tac-pham-dam-chat-ma-mi-trong-trien-lam-toa-n20170607124947142.htm