Chiêm bái Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật đản sanh

LTS: Thuở xưa, thánh tích Lâm Tỳ Ni chính là vườn ngự uyển tuyệt đẹp của kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Ngày nay, vị trí khu vườn này nằm ở Lumbini thuộc đất nước Nepal, gần biên giới Ấn Độ. Cộng tác viên của Đồng Nai cuối tuần đã tìm về cội bồ đề nơi Đức Phật đản sanh hơn 2.500 năm trước với thành tâm chiêm bái thánh tích.

Lâm Tỳ Ni được UNESCO chính thức công nhận là Di sản văn hóa của nhân loại từ năm 1997

Chúng tôi không khỏi cảm giác xúc động, thiêng liêng và thành kính tận tâm khi chiêm bái những vết tích cổ xưa và dấu chân Phật được xác định là vị trí lúc Đức Phật đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni. Tích xưa truyền rằng, vào ngày rằm trăng tròn tháng Vesak Ấn Độ năm 623 (hoặc 624) trước kỷ nguyên dương lịch, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chào đời tại vườn ngự uyển này. Một lần trong đời đặt chân đến vùng đất Phật không chỉ làm ta “động tâm” nghĩ về những duyên lành mà còn nguyện lành.

* Lâm Tỳ Ni không quá xa

Bạn có thể đặt chân tới đất Phật Lâm Tỳ Ni bằng đường bộ hoặc đường hàng không. Từ Kathmandu, chúng tôi mua vé của Hãng hàng không Buddha Air giá 75 USD/vé để bay đến sân bay quốc tế Gautam Buddha (hay còn gọi là sân bay Bhairahawa).

Giờ bay chỉ 30 phút nên tiết kiệm được nhiều thời gian dù chuyện máy bay khởi hành trễ dăm tiếng ở xứ Nepal là chuyện quen thuộc như cơm bữa. Cho dù bạn phải đợi ngoài dự kiến thì cũng đỡ hơn đi xe buýt theo đường lộ băng đèo, vượt thung lũng núi non sẽ mất hơn 8 tiếng.

Cội bồ đề nơi Đức Phật đản sanh theo tích xưa tại Lâm Tỳ Ni

Ngoài cửa sân bay có anh nhân viên khách sạn chờ đón đưa về nơi ở Buddha Maya Gardens - một khách sạn rộng rãi, sạch đẹp nằm giữa vùng cây cối xanh và mang đến cảm giác bình yên dễ chịu cho người phương xa mới đến. Giá thuê phòng khách sạn ở đây thường cao hơn mặt bằng chung ở Nepal, nhưng khi có duyên đến đây hẳn chẳng ai so đo tiền bạc mà chỉ nóng lòng hành hương đến Phật tích.

* Hành hương về đất Phật

Buổi xế, trời Lumbini rất đẹp, nắng không quá gắt vào độ cuối xuân đầu hè. Chúng tôi gọi một chiếc xe lam là phương tiện giao thông công cộng phổ biến nhất tại địa phương chở đến địa bàn khu Phật tích vườn Lâm Tỳ Ni thuộc Q.Rupandehi.

Người ta hay nói Lumbini “không có gì ngoài chùa”, thực tế mắt thấy tai nghe quả cũng đúng. Vùng đất lặng lẽ lấm bụi, không nhà cao tầng, đường xá không quá đông người qua lại và không có trụ đèn giao thông. Hai bên đường lác đác cây xanh trên những cánh đồng mông quạnh úa màu.

Việt Nam Lâm Tỳ Ni Phật quốc tự

Thế rồi ánh mắt bạn sẽ sáng lên và tâm hồn bạn sẽ dâng nhiều cảm xúc khi bước vào khu vực mà người địa phương gọi là “Suối nguồn hạnh phúc”. Nơi đây rất rộng và có tới chín cổng ra vào, là quần thể với một bảo tháp và trên 30 đền chùa với phong cách kiến trúc, thờ tự và sắc thái khác biệt theo mỗi quốc gia.

Chúng tôi lần lượt đi thăm chùa Nhật Bản, Trung Quốc, Nepal, Singapore, Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar, Đức, Pháp... và không quên ghé tham quan ngôi chùa Việt Nam có biển đề “Việt Nam Lâm Tỳ Ni Phật quốc tự” nằm im lìm giữa vùng cây cối xanh um, thanh tịnh.

Đền thờ Hoàng hậu Maya Devi

* Dưới cội bồ đề linh thiêng

Bất cứ ai có duyên đến điểm đến du lịch tâm linh đặc sắc này dĩ nhiên không thể không đến thưởng ngoạn tâm điểm chính là khu gọi là “Vườn thiêng” rộng hơn 2,5km2 có nhiều di tích khảo cổ được khai quật. Chúng tôi mua tấm vé vào vườn với giá 600 rupee (trên 100 ngàn đồng), gửi lại giày bên ngoài rồi cũng như bao người khác bước chân trần vào chốn thiêng.

Hồ thiêng Puskarni

Trong sự tĩnh lặng tôn nghiêm, chúng tôi lần lượt chiêm bái những thánh tích quan trọng ở vườn thiêng là Đền thờ Hoàng hậu Maya Devi (tức Mahamaya) - người hạ sanh thái tử Siddhartha (Tất Đạt Đa, tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni). Dòng người xếp hàng vào ra trong ngôi đền màu trắng này hết sức trật tự và lặng lẽ để chiêm ngưỡng những dãy nền gạch, các phiến đá cổ, hố móng nền bên trong được bảo vệ tránh mưa nắng để không hư hoại, bào mòn.

Vườn Lâm Tỳ Ni

Khu thánh địa Lâm Tỳ Ni còn có dấu chân Phật, trụ đá của vua A Dục (Asoka Pillar), khối gạch tàn tích tu viện cổ có từ trước công nguyên, hồ vuông Puskarni và cây cổ thụ bồ đề linh thiêng được xem là vị trí nơi Phật đản sanh theo tích xưa. Xung quanh gốc cây bồ đề có rất nhiều nhà sư, tăng ni, phật tử ngồi thiền cầu nguyện. Có lẽ những ai hành hương đến đây đều có thêm niềm tin đạo pháp và sống thiện. Chúng tôi cũng dừng chân hồi lâu dưới tán lá bồ đề phủ mát, cảm nhận những xúc cảm chân thật và thành kính trong tâm hồn, nghĩ đến bình an, hạnh phúc trong đời sống hàng ngày...

Tỉnh Lumbini là vùng đất nằm phía tây nam đất nước Nepal cách thủ đô Kathmandu 300km, cách biên giới Ấn Độ 36km. Đây là địa điểm hành hương của các tín đồ Phật giáo và cũng là nơi nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới tìm về chiêm bái. Lâm Tỳ Ni là một trong số “Tứ động tâm” - tức bốn thánh địa linh thiêng quan trọng nhất trong lịch sử Phật giáo trên thế giới như trong bốn câu thơ truyền tụng:

“Đản sanh Ca Tỳ La

Thành đạo Ma Kiệt Đà

Thuyết pháp Ba La Nại

Niết Bàn Câu Thi Na”.

Bài và ảnh: TONI Mê Đi

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202306/chiem-bai-lam-ty-ni-noi-duc-phat-dan-sanh-3167832/