Chia sẻ của những chàng trai, cô gái khối Công an tham gia Lễ kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ

Trong lễ diễu binh diễn ra vào ngày 7/5 tại Điện Biên, các chàng trai, cô gái của khối Cảnh sát, Công an, An ninh đã gây ấn tượng mạnh và nhận được nhiều tình cảm của người dân.

Lễ diễu binh, diễu hành đã được tổ chức vào sáng 7/5/2024 ngay sau Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại Sân vận động tỉnh Điện Biên, với sự tham gia của 5 lực lượng gồm: lực lượng Pháo lễ; lực lượng Không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành (gồm khối Nghi trượng, lực lượng diễu binh do Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp Bộ Công an đảm nhiệm, lực lượng diễu hành của khối Quần chúng, lực lượng diễu hành của khối Nghệ thuật); lực lượng làm nền trên sân (gồm 27 khối, trong đó lực lượng vũ trang 7 khối, lực lượng quần chúng 20 khối); lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Hình ảnh tại Lễ Kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trong đó, các khối Công an tham gia diễu binh gồm: Các khối nam sĩ quan: An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy; khối nữ sĩ quan Cảnh sát Giao thông; khối nữ chiến sĩ Cảnh sát Đặc nhiệm; khối nam chiến sĩ Cảnh sát Đặc nhiệm; khối Cảnh sát Cơ động Kỵ binh.

Những "bóng hồng" khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh sát giao thông

Tại lễ diễu binh các khối của lực lượng Cảnh sát, Công an, An ninh, nhiều người dân ấn tượng, bởi các chàng trai, cô gái là sinh viên của các trường, học viện với bước chân vững chắc, khuôn mặt tươi trẻ. Hầu như các chàng trai, cô gái đi đến đâu cũng nhận được rất nhiều tình cảm của người dân địa phương lẫn du khách.

Đội xe dẫn đoàn khối Công an tiến qua lễ đài tại lễ Kỷ niệm.

Bạn Hà Thị Thương (sinh năm 2005), sinh viên năm nhất Học viện Cảnh sát Nhân dân khối trưởng của tổ cờ diễu binh, diễu hành trên đường phố Điện Biên cho biết: “Được thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại sự kiện Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là niềm hạnh phúc của chúng em, rất tự hào khi được chọn lựa đứng trong hàng ngũ diễu binh lần này.

Hà Thị Thương (sinh năm 2005), sinh viên năm nhất Học viện Cảnh sát Nhân dân dẫn đầu khối Cảnh sát đặc nhiệm thực hiện diễu hành trên các tuyến phố của TP Điện Biên Phủ.

Là 1 trong 2 khối nữ diễu binh, khối Cảnh sát đặc nhiệm phải vác trên mình nhiều thiết bị nặng hơn, nên việc di chuyển cũng sẽ nặng nề hơn, nhưng không vì thế mà các hàng ngũ của chúng em bị sai lệch, thêm vào đó được sự quan tâm của mọi người dân cổ vũ, động viên giúp chúng em có nhiều động lực, sự tự hào khi bước trên đường".

Với Thương, được thực hiện nhiệm vụ lần này là niềm vinh hạnh, tự hào.

Là 1 cô gái trong hàng ngũ diễu binh nữ Cảnh sát đặc nhiệm, bạn Tạ Hồng Nhung (quê ở tỉnh Phú Thọ) - sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân - cảm thấy rất tự hào khi được tham gia diễu binh diễu hành lần này.

Nhung nói: “Em cảm thấy vui khi mọi người chào đón chúng em nhiệt tình, đây cũng là dấu mốc đầu tiên đánh dấu trong sự nghiệp của chúng em. Khi di chuyển trên các tuyến phố của TP Điện Biên, được sự đón nhận nhệt tình của người dân, điều đó đã tiếp thêm động lực cho chúng em thực hiện tốt nhiệm vụ".

Tạ Hồng Nhung (quê ở tỉnh Phú Thọ) là sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân thực hiện các động tác diễu hành trong lễ Kỷ niệm.

Ngoài khối nữ là Cảnh sát đặc nhiệm ra còn khối nữ Cảnh sát giao thông cũng đón nhận nhiều tình cảm của người dân khi di chuyển trên các tuyến phố.

Là một sinh viên Học viện An ninh Nhân dân, bạn Tô Việt Hà (sinh năm 2004) chia sẻ: Khi được chọn tham gia diễu binh diễu hành trong Lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, em thấy rất vinh dự và tự hào, em cũng nhận thức được rằng đây là một nhiệm vụ lớn lao đối với bản thân em và là cơ hội để em rèn luyện bản thân mình.

Tất cả các khối đều có trưởng nhóm, là người thực hiện nhiệm vụ chào đầu tiên để cả đoàn cùng hướng theo.

Hình ảnh các nữ Cảnh sát giao thông xinh đẹp, trẻ trung bước đi trên các tuyến phố tại Điện Biên.

Đứng trong hàng ngũ khối nữ Cảnh sát giao thông, do là nữ thể lực không thể bằng các bạn nam, nên chúng em đã phải cố gắng nhiều hơn. Các động tác trong điều lệnh phải có sự đồng đều, nhiều khi chỉ mất tập trung sẽ không thể đều và làm hỏng khối.

Khi được diễu binh quanh đường phố, em cảm thấy rất tự hào, hạnh phúc và cảm nhận được tình đồng bào, nhân dân ở Điện Biên dành cho chúng em thật sự ấm áp. Mọi người ở đây đã tiếp sức cho bọn em cả về vật chất lẫn tinh thần để chúng em hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điều đó đã giúp cho sự cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này được nhân lên rất nhiều lần.

Tự hào khi là người con Điện Biên, được cống hiến cho quê hương

Trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành tại sự kiện Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa qua có rất nhiều người sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Điện Biên anh hùng. Trong số đó có bạn Đặng Tùng Lâm (quê ở tỉnh Điện Biên), sinh viên năm nhất của Học viện Cảnh sát Nhân dân, được giao nhiệm vụ khối trưởng của khối nam sĩ quan Cảnh sát Nhân dân.

Đặng Tùng Lâm (quê ở tỉnh Điện Biên), sinh viên năm nhất của Học viện Cảnh sát Nhân dân dẫn đầu khối sĩ quan Cảnh sát Nhân dân.

Với nhiệm vụ dẫn đầu khối, di chuyển qua khán đài của Lễ kỷ niệm thực hiện động tác chào và dẫn khối đi diễu hành trên các tuyến phố của TP Điện Biên Phủ, Tùng Lâm cho biết: “Em cảm thấy rất tự hào khi được quay trở về quê hương, cống hiến một phần nhỏ bé của mình trong Lễ kỷ niệm lần này. Đây là một nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng và đầy vinh dự".

Tùng Lâm cho biết thêm: "Là người con được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất tỉnh Điện Biên anh hùng, điều đó đã thôi thúc em phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi được nhận nhiệm vụ diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, em rất xúc động. Được quay về đây, tất cả các khung cảnh đều quen thuộc với em, điều đó đã thôi thúc em hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc hơn.

Tùng Lâm thực hiện động tác chào khi đi qua khán đài, tại lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Sân vận động diễn ra lễ kỷ niệm ở ngay gần ngay trường cấp 3 nơi em đã theo học và tuyến đường diễu hành cũng là cung đường hằng ngày em đi học. Khi quay trở lại, được diễu hành trên con đường quen thuộc em cảm thấy rất vui, xúc động, nhiều người quen là bạn học, có cả thầy cô giáo cũ đã ra cổ vũ, động viên cho em 2 bên đường.

Tình cảm của người dân nơi đây dành cho chúng em rất nhiệt tình, mọi người không chỉ cổ vũ bằng hành động mà còn tiếp sức cho chúng em bằng nước, hoa quả. Chúng em cảm thấy rất biết ơn và tự hào về điều đó, sự động viên đó đã giúp chúng em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao" - Tùng Lâm xúc động nói.

Quang Hùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chia-se-cua-nhung-chang-trai-co-gai-khoi-cong-an-tham-gia-le-ky-niem-70-chien-thang-dien-bien-phu-post294605.html