Chị em còn tin tưởng nhờ các ông chồng làm nội trợ?

Nếu chứng kiến được những hình ảnh này thì liệu chị em có còn tin tưởng các ông chồng làm việc nhà?

Không biết phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ?

Dường như việc nhà là một cực hình của các ông chồng.

Đây là cách ông bố chăm con khi mẹ vắng nhà.

Mỗi lần vào bếp là như thể đang đi đánh trận vậy.

Nhờ chồng lắp gương và anh ta nghĩ ai cũng cao như anh ấy vậy.

Giờ thì bố yên tâm để đi shopping rồi nhé.

Anh rất ít khi vào bếp, mỗi khi vào là kiểu gì cũng hỏng.

Được hôm vợ nhờ trông con mà như thế này đây.

Các ông chồng nội trợ là cái gì cũng phải có "mắt".

Khi nhờ chồng bỏ mì lên bếp để chuẩn bị bữa ăn.

Trẻ ở nhà với bố sẽ được huấn luyện để thành một "quý ông".

Khi ông chồng đi siêu thị mua sắm.

Làm nội trợ thì độ "sáng tạo" của các ông chồng vẫn không giảm sút.

Kết quả khi dặn chồng gọt một nửa khoai vào nồi.

Khi ông chồng xếp đồ cất vào "tủ".

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/cuoi/chi-em-con-tin-tuong-nho-cac-ong-chong-lam-noi-tro-718684.html