Chém đứt gân bé 5 tuổi còn gian dối 'đi tán gái trả thù nhầm'

TAND quận Hải Châu (Đà Nẵng) mới mở phiên sơ thẩm xét xử lưu động kẻ chủ mưu trong vụ án giang hồ đòi nợ thuê người chém nhiều thành viên của một gia đình, trong đó có cả bé gái 5 tuổi, gây xôn xao dư luận hồi tháng 3/2016.

Theo đó, bị cáo Đỗ Thành Nhân (SN 1980, trú 81 Ngô Thị Liễu, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) bị VKSND quận truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Nhân vốn là trùm giang hồ, chuyên cho vay nóng với lãi suất “cắt cổ”.

Tháng 11/2015, anh Nguyễn Đăng Hiền (SN 1985, trú 70 Nguyễn Thi, tổ 6, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) vay của vợ Nhân 60 triệu đồng. Ngày 14/3/2016, Nhân gặp anh Hiền đòi nợ thì anh Hiền xin gia hạn 1 tháng sẽ trả 10 triệu đồng nhưng Nhân chỉ cho thời hạn 1 tuần, nếu không sẽ chém cả nhà.

6 ngày sau, Nhân tiếp tục gọi điện đòi nợ song anh Hiền nói vẫn chưa có tiền do làm ăn khó khăn, chưa trả đúng hạn được nên mong chủ nợ cho thêm thời gian. Không chịu chấp nhận lùi thời hạn trả nợ, tối cùng ngày tại một quán nhậu, Nhân ra lệnh Đinh Văn Hưng (SN 1998, trú quận Liên Chiểu) đi chém Hiền, có dặn là chỉ được chém vào chân. Hưng rủ Trần Anh Khoa (SN 1994, cùng trú quận Liên Chiểu) xông vào chém cả nhà anh Hiền theo ý Nhân.

Khoảng 22h30 ngày 20/3, gia đình anh Hiền tổng cộng 5 người, trong đó có 2 cháu nhỏ ngồi xem ti vi ở phòng khách trong nhà trên đường Nguyễn Thi. Mặc dù nhà đã khóa cửa cổng, nhưng hai tên côn đồ Hưng và Khoa mặc áo đen, đội mũ và đeo khẩu trang vẫn cầm hung khí xông vào. Nhóm côn đồ này không nói nửa lời mà chém anh Hiền.

Mặc cho anh Hiền la hét, van xin không được đụng đến con gái anh là bé Nguyễn Hoàng Ngọc Anh (mới chỉ 5 tuổi), nhưng nhóm côn đồ cũng chém vào chân bé Anh. Khi anh Nguyễn Đăng Sang (SN 1992, em anh Hiền) vào giải vây cũng bị chém. Hai kẻ thủ ác chỉ dừng cuộc truy đuổi khi một người trong gia đình nạn nhân xuất hiện, hô đã nhận diện được một tên. Trước lúc bỏ đi, 2 tên bịt mặt còn đập phá thêm một số tài sản.

Cả nhà anh Hiền được đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cấp cứu. Anh Hiền bị vết thương đứt gân chân trái; anh Sang bị đứt gân tay và gãy ngón tay trái; bé Anh bị đứt gân bàn chân phải. Hậu quả, anh Hiền phải chịu thương tích 15%, em ruột anh Hiền 12% và cháu Ngọc Anh (con anh Hiền) bị 9%.

Ra tay xong, cả bọn còn đi vũ trường ăn mừng. Tại đây, Nhân cho Hưng 2 triệu đồng. Nhân lẩn trốn ở Đà Nẵng một thời gian, rồi về quê vợ ở Quế Sơn, sau đó trốn vào TP HCM (mãi đến cuối tháng 8/2016, với 149 lượt mật phục tại Đà Nẵng, 39 lượt tại các địa phương khác, Công an mới bắt giữ được Nhân), Nhân còn dặn Hưng, Khoa khai gian dối về nguyên nhân chém anh Hiền là do đi tán gái bị đánh nên trả thù nhầm. Tuy nhiên, hai “đệ tử” của Nhân lần lượt đến cơ quan Công an đầu thú đã khai Nhân là chủ mưu.

Tại phiên xử lưu động, kẻ chủ mưu Đỗ Thành Nhân khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nhân 5 năm tù theo đúng tội danh đã truy tố. Trước đó, TAND quận Hải Châu cũng đã tuyên phạt Hưng 4 năm 6 tháng tù, Khoa 3 năm 6 tháng tù cùng tội “Cố ý gây thương tích”.

Hà Sơn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/cau-chuyen-phap-dinh/doi-no-cha-khong-duoc-chem-dut-gan-con-tre-302758.html