Chelsea và M.U chia điểm tại Old Trafford

Chơi ấn tượng hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng Chelsea vẫn không thể có 3 điểm tại Old Trafford trong trận đấu vào rạng sáng 29/4. Như thường lệ, cái tên giải cứu Man Utd vẫn là Cristiano Ronaldo.

Chelsea (áo xanh) không thể thắng M.U dù chơi áp đảo (ảnh: Reuters)

Dù phải tới làm khách tại Manchester, nhưng The Blues vẫn tỏ ra đầy tự tin với cách chơi pressing trên toàn mặt sân. Trong sơ đồ 3-4-1-2, các cầu thủ tới từ Tây London nhanh chóng áp đặt lối chơi với sự linh hoạt ở tuyến giữa. Cầm bóng vượt trội, luôn thắng trong các tình huống 1 chọi 1, đội bóng áo xanh liên tiếp gây áp lực lên hàng thủ của Quỷ đỏ ngay từ những phút đầu tiên. Trong cả hiệp 1, hơn 7 vạn CĐV tại “Nhà hát của những giấc mơ” đều cảm nhận được sự may mắn khi Timo Werner, Kai Havertz, hay Mason Mount không thể thắng được đôi tay của De Gea.

Sau giờ nghỉ, tình hình vẫn không mấy thay đổi đối với đoàn quân của Ralf Rangnick. Man Utd hoàn toàn bị bóp nghẹt ở giữa sân, buộc phải tìm cơ hội ở những tình huống bóng dài. Trong khi đó, Chelsea vẫn tỏ ra đặc biệt nguy hiểm ở những pha xuống biên nhuần nhuyễn. Tới phút 60, cũng từ một pha xuyên phá của Kai Havertz bên cánh phải, Marcos Alonso mở tỷ số với cú dứt điểm chéo góc đầy quyết đoán. Đội khách đã khai thác triệt để sự chậm chạp và lộn xộn của hàng thủ M.U trong tình huống này. Alex Telles quá vụng về trong phòng thủ, trong khi cặp trung vệ Varane – Lindelof dường như vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Trong thế chống đỡ suốt từ đầu trận, Man Utd lại bất ngờ có được bàn gỡ chỉ 2 phút sau. Từ đường chuyền đẳng cấp của Matic, Ronaldo thoát xuống trước khi tung cú sút tung nóc lưới Edouard Mendy. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã tiếp tục thể hiện kinh nghiệm và sự nhạy bén đáng nể của mình ở các điểm nóng. Có thể nói, bên cạnh De Gea, nếu không có CR7, gã khổng lồ thành Manchester lúc này chẳng còn biết trông cậy vào ai.

Trong những phút còn lại của trận đấu, Chelsea vẫn liên tiếp tạo ra những cơ hội ngon ăn. Tuy vậy, trong một ngày vô duyên của các chân sút áo xanh, HLV Thomas Tuchel cũng chỉ còn biết vò đầu bứt tai trên đường pitch. Cầm bóng tới 65%, 15 lần dứt điểm với 6 cú sút trúng đích, nhưng The Blues vẫn không thể xuyên thủng được mành lưới M.U. Lần lượt Havertz rồi Reece James đều có những cú sút tưởng như đã thành bàn nhưng vẫn không thể thắng nổi De Gea. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1, một kết quả có thể xem là đáng thất vọng hơn với Man Utd. Chelsea hiện đang có 66 điểm sau 33 trận, hơn Arsenal ở vị trí thứ 4 đến 6 điểm, gần như chắc chắn sẽ nằm trong top 4. Còn với đội bóng của Rangnick, 1 điểm ở trận này khiến họ vẫn giậm chân ở vị trí thứ 6 với 55 điểm sau 35 trận. Ở ngay phía sau, West Ham United đang có 52 điểm nhưng vẫn còn 1 trận chưa đấu.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Tuchel nói với kênh Sky Sports: “Nếu có đội xứng đáng thắng ở trận này, đó chính là Chelsea”. Theo HLV người Đức, đội bóng của ông đã chơi rất tốt, nhưng vẫn thiếu sự quyết đoán ở những tình huống quyết định để dứt điểm trận đấu. Đây đã là năm thứ 9 Chelsea không thắng được M.U tại Old Trafford, nhưng các CĐV của họ vẫn có quyền tự hào về cách đội bóng áo xanh chiến đấu ngay tại sào huyệt của Quỷ./.

HC

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-thao/chelsea-va-mu-chia-diem-tai-old-trafford-609100.html