Chelsea và Liverpool và màn dạo đầu cho những vấn đề còn chưa giải quyết

Hai đội đang khao khát ký hợp đồng với Caicedo của Brighton và họ đã cho thấy lý do tại sao họ phải tham gia vào cuộc đua có thể đưa đến cái giá kỷ lục chuyển nhượng tại giải ngoại hạng. Giá như có hai Moises Caicedo. Nhưng vì tình trạng cầu thủ đắt giá của Ecuador đang chìm trong tình trạng lấp lửng, sự vắng mặt của một tiền vệ phòng ngự chuyên nghiệp ở hai bên đã làm tăng thêm tính giải trí của trận đấu, khiến người ta nhớ đến cái thời mà Makelele và Mascherano còn ở 2 đầu chiến tuyến.

Chelsea sau cuộc bể dâu xuất phát với không nhiều kỳ vọng, có thể vì vậy mà người ta thấy họ tốt hơn hẳn so với trước. Một đội hình với hầu hết những cái tên mới chưa từng chơi với nhau. Một đội hình trẻ và chưa hình thành được một thủ lĩnh thực sự cùng bộ khung chính. Một đội hình chưa có triết lý chơi bóng rõ ràng… Nhưng sinh khí Mauricio Pochettino mang đến là rất đáng ghi nhận. Khi họ để Diaz ghi bàn cho Liverpool từ phút 18 rồi ít phút sau đó Salah ghi bàn thứ 2 (nhưng bị VAR từ chối) hẳn sẽ không ít khán giả đã nghĩ đến một mùa giải đáng buồn nữa của đại diện London. Tuy thế Pochettino và các học trò đã nói “không”. Họ sớm lấy lại thế trận và ép sân ngược lại đối thủ vùng Merseyside để rồi nhanh chóng gỡ hòa 1-1 vào phút 37. Và kể từ sau đó đến hết trận đấu, Enzo và các đồng đội là những người làm chủ hầu hết cuộc đối đầu. Họ vẫn còn thiếu những pha bóng sắc sảo, chính xác để cụ thể hóa ưu thế. Họ vẫn đi tìm một Drogba hay Diego Costa mới hay đơn giản hơn là giải lời nguyền số 9.

Alexis Mac Allister (Liverpool) và Enzo (Chelsea)

Đối với Liverpool, sự mới mẻ chỉ giới hạn ở hàng tiền vệ. Cầu thủ mang áo số 10 lại đá thấp nhất hạng tiền vệ là Alexis Mac Allister mang đến những đường chuyền kiến tạo, bên cạnh Dominik Szoboszlai và Cody Gakpo trong một đội hình thiên về tấn công. Nhưng khi Chelsea gia tăng sức ép, sức chống đỡ của Liverpool gặp vấn đề. Hoàng toàn tắt tiếng. Chỉ có Virgil van Dijk, với một cú cứa lòng táo bạo, giúp Liverpool tiến gần đến bàn thắng.

Vị trí tiền vệ mỏ neo mà Fabinho để lại là lỗ hổng mênh mông đáng kể nhất. Điểm yếu chí tử đó đã khiến một Mac Allister rất xuất sắc mùa trước trong màu áo Brighton trở nên thật bình thường. Vì phải vá vị trí Fabinho để lại nên toàn bộ hàng tiền vệ của Liverpool đã không có được cự ly tốt để kết nối và không có bóng để cung cấp cho bộ 3 Diaz, Salah, Jota phía trên. Bế tắc đến mức HLV Klopp phải cả giàn nhân sự tấn công. Hãy nhìn thái độ của Salah khi bị thay ra ở để thấy các cầu thủ Liverpool đã phải trải qua một trận đấu khó khăn và bức bối ra sao. Còn với HLV Klopp, ông cũng chẳng vui vẻ gì khi phải lên tiếng lý giải về quyết định của mình sau trận hòa Chelsea.

Những hạn chế, yếu kém của cả Liverpool và Chelsea lúc này đã được phơi bày khá rõ ràng sau trận thư hùng bất phân thắng bại. Mục tiêu hợp lý nhất trong mùa giải này là tập trung lấy vé dự Champions League. Vô địch ư? Có lẽ nên quên nó đi để còn tập trung xử lý những vấn đề tồn tại của mình đã. Pochettino đã ôm Klopp thật chặt trước và sau trận đấu. Có vẻ đấy là vừa là chia sẻ, vừa đi tìm sự đồng cảm…

HỒ VIỆT

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chelsea-va-liverpool-va-man-dao-dau-cho-nhung-van-de-con-chua-giai-quyet-post701588.html