Chelsea và Fulham thắng luân lưu để vào bán kết Cúp Liên đoàn

Mùa giải đầu tiên sa sút của Chelsea dưới thời HLV Mauricio Pochettino vẫn chưa cho thấy khởi sắc rõ rệt, nhưng ít nhất một suất vào bán kết cúp Liên đoàn và cơ hội thắng danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2021 cũng rất đáng để người hâm mộ The Blues hài lòng.

Mykhailo Mudryk gỡ hòa và Christopher Nkunku ra mắt để giúp Chelsea vào bán kết.

Mykhailo Mudryk gỡ hòa và Christopher Nkunku ra mắt để giúp Chelsea vào bán kết.

CLB thành London đã lọt vào bán kết cúp Liên đoàn khi đánh bại Newcastle 4-2 trong loạt sút luân lưu vào thứ Ba. Nhưng để có được cơ hội bước vào trò chơi may rủi trên chấm 11 mét, đội bóng của HLV Pochettino phải nhờ bàn thắng của cầu thủ chạy cánh Mykhailo Mudryk ở phút bù giờ thứ 2, cân bằng tỷ số 1-1 tại Stamford Bridge. Trước đó Callum Wilson đã mở tỷ số cho đội khách ở phút 16.

Hậu vệ phải Kieran Trippier của Newcastle mắc lỗi trong bàn thắng gỡ hòa của chủ nhà, và anh là một trong hai cầu thủ đội khách bên cạnh Matt Ritchie không thực hiện thành công nhiệm vụ sút luân lưu. Phía ngược lại, sự chờ đợi của người hâm mộ Chelsea được đền đáp khi tiền đạo tân binh Christopher Nkunku vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai, cuối cùng đã có trận ra mắt 6 tháng sau khi ký hợp đồng từ Leipzig. Tiền đạo người Pháp cũng đã thực hiện thành công một trong những quả phạt đền của Chelsea.

Chelsea đang mòn mỏi ở vị trí thứ 10 tại Premier League dù đã chi hơn 1 tỷ USD mua cầu thủ trong 3 kỳ chuyển nhượng gần nhất, họ không chơi ở giải đấu nào ở châu Âu nên thành công ở cúp Liên đoàn rõ ràng là cứu cánh cho HLV Pochettino. Niềm vui bùng nổ bên trong sân vận động sau quả phạt đền cuối cùng khiến đây trở thành khoảnh khắc tuyệt vời nhất cho đến nay trong triều đại chưa đầy sáu tháng của ông.

 Fulham cũng cần một loạt sút luân lưu để đánh bại Everton.

Fulham cũng cần một loạt sút luân lưu để đánh bại Everton.

Fulham, một đội khác đến từ phía tây London, cũng cần một loạt sút luân lưu để đi tiếp và trận đấu này kéo dài lâu hơn, với hậu vệ Tosin Adarabioyo cuối cùng đã thực hiện thành công quả đá phạt đền để ấn định chiến thắng 7-6 trước Everton. Amadou Onana có cơ hội giành chiến thắng trong loạt luân lưu cho Everton nhưng nỗ lực của anh đã bị cản phá khi tỷ số đang là tỷ số 4-3. Trước đó, trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1 theo quy định tại Goodison Park, với cầu thủ vào thay người của Everton là Beto ghi bàn ở phút 82 để cân bằng tỷ số sau bàn phản lưới nhà của Michael Keane ở phút 41.

Đội bóng hạng Nhất Middlesbrough đánh bại Port Vale, đội chơi ở giải hạng hai, với tỷ số 3-0 nhờ các bàn thắng của Jonny Howson, Morgan Rogers và Matt Crooks. Middlesbrough, nhà vô địch năm 2004 hiện do cựu tiền vệ Man.United và đội tuyển Anh Michael Carrick dẫn dắt. Họ sẽ là đội yếu nhất ở bán kết khi là đội duy nhất không thuộc Premier League đi xa đến vậy. Middlesbrough vẫn chưa phải đối đầu với một đội Premier League nào ở giải đấu này.

Liverpool tiếp đón West Ham vào thứ Tư trong trận tứ kết cuối cùng, sau đó lễ bốc thăm vào bán kết được thực hiện. Trận chung kết diễn ra tại sân Wembley vào ngày 25/2.

PHI SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chelsea-va-fulham-thang-luan-luu-de-vao-ban-ket-cup-lien-doan-post719136.html