Cháy lúc nửa đêm, 2 mẹ con thoát chết

(TNO) Sáng 13.2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết nhờ có sự phát hiện kịp thời của lực lượng cảnh sát mà 2 mẹ con đã thoát chết trong vụ cháy xảy ra lúc nửa đêm.

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy quận Thanh Khê tiếp cận đám cháy

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, anh Trương Thanh Mẫn thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an TP.Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ tuần tra đêm thì phát hiện nhà 137 Nguyễn Đức Trung (tổ 16 P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê), đồng thời là quán cháo vịt do bà Trần Thị Mai thuê mặt bằng để bán bỗng bốc khói mù mịt.

Tổ tuần tra đêm liền đập cửa đánh thức bà Mai và con gái đang ngủ bên trong, đồng thời tri hô nhờ người dân phụ di dời đồ đạc ra khỏi quán.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Q.Thanh Khê điều động 2 xe cùng 14 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường và dập tắt đám cháy trong ít phút.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn được biết là do chập điện, cùng với việc bên trong có các vật liệu dễ bắt lửa như bàn ghế, rổ rá bằng nhựa... nên càng cháy dữ dội.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140213/chay-luc-nua-dem-2-me-con-thoat-chet.aspx