Chây ì thi hành án, doanh nghiệp 'đại gia' Xuân Trường bị đề nghị cưỡng chế

Bằng một văn bản đầy lỗi chính tả, chấm phảy lung tung và thể thức không theo một quy chuẩn nào, đại gia Xuân Trường đề nghị Công ty Cổ phần thủy sản Sông Gianh xin được bồi thường bằng 2/3 mức mà Tòa án đã tuyên. Cực chẳng đã, Công ty Cổ phần thủy sản Sông Gianh phải cầu cứu tới Bộ Tư pháp và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình đề nghị tiến hành cưỡng chế đối với Doanh nghiệp Xuân Trường để đảm bảo thi hành án.

Đại gia Xuân Trường có thực sự là người hiểu chuyện như giai thoại vẫn đồn đại về ông?

Giai thoại khó hiểu về đại gia bị tố chây ì thi hành án

Cho tới khi bị Công ty Cổ phần thủy sản Sông Gianh tố chây ì thi hành án, không chịu bồi thường khoản tiền chỉ hơn nửa tỷ đồng như Tòa án đã tuyên, người ta càng thấy khó hiểu về cách hành xử của vị đại gia khét tiếng, tiền nhiều như núi ở đất Ninh Bình này.

Sinh năm 1964, tại Hoa Lư, Ninh Bình, đại gia Nguyễn Văn Trường, qua góc nhìn của báo chí, là một doanh nhân thành đạt, từng nằm trong nhóm doanh nhân đạt danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” và “ Cúp vàng hội nhập kinh tế quốc tế”. Bên cạnh đó ông còn giữ chức Ủy viên Ban chấp hành VCCI khóa V – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng Giám đốc doanh nghiệp Xuân Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP du lịch Hoa Lư, Giám đốc khách sạn Hoa Lư. Nắm giữ nhiều chức vụ như vậy nhưng ông được coi là vị đại gia ẩn mình, với lối sống khá là kín tiếng, giản dị và ăn chay nhiều năm.

Những thông tin về ông Nguyễn Văn Trường trên báo chí rất ít, người ta chỉ biết rằng, chính doanh nhân Nguyễn Văn Trường là người đầu tư cả nghìn tỷ đồng vào khu du lịch Tràng An – chùa Bái Đính ở cố đô Hoa Lư. Bên cạnh đó một số khu du lịch khác như hồ Đồng Chương, công viên văn hóa Tràng An, tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế,… cũng là những địa chỉ được đại gia chi vào những số tiền đầu tư khủng.

Nghĩ tới đại gia Xuân Trường, người ta nghĩ ngay đến quần thể Chùa Bái Đính hoành tráng

Tỷ phú Nguyễn Văn Trường cũng đầu tư 200 tỷ để hoàn thiện khách sạn 5 sao trên tổng diện tích 20.000 m2. Khách sạn được thiết kế hoàn toàn theo phong cách Á Đông cổ điển sang trọng, toàn bộ những nguyên vật liệu chính đều là các loại gỗ quý hiếm như gỗ trắc, cẩm lai, gỗ đỏ,… Công trình này còn có một phòng họp hội nghị cấp cao và phòng ăn uống có sức chứa 1.000 khách với những thiết kế tương đồng nhà khách Tràng An- một công trình nổi tiếng của Ninh Bình.

Ông còn được biết đến qua việc chi 100.000 USD để đích thân sang Ấn Độ đón ngọc xá lợi về Việt Nam. Về đến sân bay Nội Bài- Việt Nam, ông đã sắp xếp 3 chiếc Limousine, Hummer, Lincoln để chở xá lợi và cao tăng đến Ninh Bình.

Sáng 17/2/2016, tỉnh Thái Nguyên động thổ xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc. Dự án Hồ Núi Cốc được triển khai trên địa bàn 10 xã, thị trấn của 3 địa phương với tổng mức đầu tư cho dự án dự kiến khoảng 15 ngàn tỷ đồng, được đầu tư từ ngân sách nhà nước và vốn của các nhà đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2035. Mục đích xây dựng một khu du lịch trọng điểm Quốc gia theo quy hoạch Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

Đơn vị được tỉnh Thái Nguyên giao thực hiện dự án không ai khác chính là Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình.

Tiền nhiều như núi nhưng ông Nguyễn Văn Trường hầu như không chia sẻ, tâm sự gì về cuộc đời, sự nghiệp trên báo chí nên những thông tin về “đại gia” Xuân Trường càng ngày càng được dệt thành giai thoại.

Một thông tin hiếm hoi về vị tỷ phú này từng được chia sẻ trên báo giới là ông rất quyết liệt trong công việc, kể cả bạn bè ông cũng không thỏa hiệp.

Có lần, doanh nghiệp bạn xin tham gia thi công một đoạn trong cả con đường mà Xuân Trường trúng thầu. Gần Tết, doanh nghiệp này có nguy cơ không hoàn thành đúng cam kết. Ông Trường gọi điện, nói thẳng: “Anh không làm xong được thì ra khỏi chỗ đó ngay. Tết hay lễ cũng thế thôi”.

Ông Trường cũng từng chia sẻ: “Có người đã đúc kết rất đúng rằng, đại gia thì cũng chỉ ăn được 3 bữa cơm một ngày thôi, cái khác biệt biệt là họ sẽ để lại cái gì cho đời. Và cái để lại đó, nếu nó thực sự đáng quý, thì cũng chẳng cần khoa trương, nó vẫn quý”.

Có lẽ vì suy nghĩ như vậy nên doanh nhân này đã mạnh tay chi rất nhiều tiền để xây dựng các công trình nổi tiếng, để đời như là một cách để “ghi danh” cho mình.

Mặc cả từng đồng bằng công văn nhiều lỗi chính tả!

Chỉ cần nghe tới danh “đại gia” Xuân Trường, người ta đã nghĩ đến một tỷ phú tiền bạc nhiều vạn ức.

Thế nhưng không hiểu vì sao, sau khi bị 2 cấp Tòa của tỉnh Thanh Hóa tuyên buộc bồi thường cho Công ty Cổ phần thủy sản Sông Gianh số tiền 584 triệu đồng, vị đại gia này lại cố tình không trả.

Cụ thể, vào ngày 14/4/2016, tức là gần 2 năm kể từ ngày đáng lẽ ra Doanh nghiệp Xuân Trường đã phải thi hành án, bồi thường thiệt hại cho Công ty Cổ phần thủy sản Sông Gianh, ông Nguyễn Văn Trường lại ký công văn số 191/ĐN/DN gửi Công ty Cổ phần thủy sản Sông Gianh để “xin được trao đổi”.

Tại công văn này, ông Nguyễn Văn Trường cho biết: “Theo như quy định của pháp luật cũng như bản án đã tuyên, đơn vị chúng tôi được khởi kiện Bùi Mạnh Tuấn (người lái xe của Doanh nghiệp Xuân Trường – PV) về phần bồi thường dân sự. Xong do hoàn cảnh Tuấn đặc biệt khó khăn, không có điều kiện về kinh tế để bồi thường hoàn trả thiệt hại do hành vi của mình gây ra. Hơn nữa, đơn vị chúng tôi hiện nay cũng đang gặp nhiều khó khăn và cũng chưa thông suốt, nhất quán trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông nói trên. Vì vậy, đơn vị chúng tôi đề xuất với Công ty cổ phần thủy sản Sông Gianh xem xét để được bồi thường toàn bộ một lần về thiệt hại của xe ô tô 73A-00114 với số tiền là 350.000.000 đồng”.

Khi Công ty Cổ phần thủy sản Sông Gianh có văn bản từ chối thì việc đòi tiền bồi thường rơi vào bế tắc.

Điều đáng ngại là bất cứ ai khi nhìn vào văn bản số 191/ĐN/DN do chính ông Nguyễn Văn Trường ký cũng phải giật mình vì văn bản này có quá nhiều lỗi chính tả, chấm phảy lung tung hết cả và thể thức văn bản thì không theo một quy chuẩn nào!

Công văn do ông Trường ký đầy lỗi chính tả, chấm phảy lung tung hết cả!

Biên bản tiếp công dân ngày 9/11/2016 của Bộ Tư pháp ghi rõ việc ông Đậu Đức Thuận, người đại diện theo ủy quyền của ông Đậu Trung Kiên, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần thủy sản Sông Gianh đã tới Bộ Tư pháp gửi đơn khiếu nại đến Tổng cục Thi hành án dân sự đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình tiến hành cưỡng chế thi hành án đối với Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường để đảm bảo thi hành Bản án hình sự phúc thẩm số 125/2014/HSPT ngày 21/5/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi tiếp công dân này, bà Nguyễn Thị Ngọc, Thẩm tra viên Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp giải thích rõ: “Căn cứ quy định của Luật Thi hành án dân sự, nội dung ông khiếu nại thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Do vậy, ngày 25/10/2016, Tổng cục Thi hành án dân sự đã có Phiếu chuyển đơn số 529/PC-TCTHADS gửi Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình để giải quyết theo đúng thẩm quyền”.

Biên bản tiếp công dân của Bộ Tư pháp ghi nhận việc Công ty Cổ phần thủy sản Sông Gianh đến đề nghị tiến hành cưỡng chế thi hành án đối với Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường

Vậy Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình đã làm gì để đảm bảo Bản án hình sự phúc thẩm số 125/2014/HSPT được thực thi, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Báo PLVN điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Quang Minh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/kinh-te/chay-i-thi-hanh-an-doanh-nghiep-dai-gia-xuan-truong-bi-de-nghi-cuong-che-323202.html