'Cháy' hết mình vì đam mê của các cầu thủ nhí

Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai đã bước vào mùa giải thứ 19. Những ngày này, không khí tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh trở nên sôi động, nhộn nhịp.

Không khí cổ vũ sôi nổi từ các khán giả tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Ảnh: T.Hải

Trên khán đài, các bậc phụ huynh như vỡ òa khi chứng kiến những pha bóng đẹp, chiến thắng nghẹt thở của các cầu thủ nhí.

Sôi động trên khán đài

Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai diễn ra từ ngày 29-7 đến ngày 4-8 với sự tham dự của 11 đội bóng nhi đồng thuộc 11 huyện, thành phố trong tỉnh. Bảng A gồm các đội: Thống Nhất, Long Khánh, Biên Hòa, Cẩm Mỹ và Trảng Bom. Bảng B gồm các đội: Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Định Quán, Nhơn Trạch, Long Thành và Tân Phú.

Những ngày diễn ra các trận đấu vòng loại đúng dịp cuối tuần nên rất nhiều phụ huynh, khán giả đến với Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh dự khán.

Anh Dương Ngọc Minh, người thân của cầu thủ thuộc đội U.11 Xuân Lộc chia sẻ, từ huyện tới nhà thi đấu phải di chuyển hơn 80km. Giải đấu diễn ra lúc thời tiết mưa nhiều, gây không ít khó khăn trong việc đi lại của các phụ huynh. Thế nhưng, nhiều người không ngại đường xa, mưa gió để đến cổ vũ, đem lại tinh thần thi đấu tốt nhất cho các cầu thủ nhí.

Theo anh Minh, đội U.11 Xuân Lộc nằm cùng bảng với các đội khá cân sức như: Định Quán, Tân Phú… nên mỗi trận đều diễn ra hấp dẫn, quyết liệt. Ngày 30-7, sau khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên, cầu thủ 2 đội Xuân Lộc và Định Quán đã không ngần ngại tung ra những bài tấn công mạnh mẽ nhằm sớm tìm bàn thắng dẫn trước. Khép lại trận đấu với cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, chung cuộc U.11 Xuân Lộc giành chiến thắng 5-3 trước U.11 Định Quán.

“So với việc các con thi đấu đầy sự quyết tâm, giành nhau từng điểm số thì những trở ngại này không đáng kể. Chúng tôi có mặt tại đây để theo dõi toàn bộ trận đấu, tiếp thêm tinh thần cho các con” - anh Minh bộc bạch.

Theo đánh giá của giới chuyên môn và Ban tổ chức, Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai năm nay chất lượng chuyên môn được nâng lên mọi mặt. Các trận đấu diễn ra rất hấp dẫn. Giữa các đội có sự tranh đua nhằm tìm kiếm kết quả tốt nhất để nuôi hy vọng vào vòng trong. Chính sự kịch tính đó tạo nên không khí rộn ràng, náo nhiệt với tiếng hò reo, cổ vũ phấn khích của khán giả.

HLV đội U.11 Thống Nhất Nguyễn Cao Minh Duy cho biết, sức nóng trên khán đài đã tiếp lửa tinh thần cho các cầu thủ huyện nhà thi đấu bùng nổ và xông xáo. Những trận đấu vừa qua, các cầu thủ U.11 Thống Nhất liên tục tấn công áp đảo và có 2 chiến thắng trước các đội Cẩm Mỹ và Long Khánh.

“Nhiều phụ huynh không ngại đường xa, mưa gió đến tận nơi cổ vũ. Trong những ngày qua, có phụ huynh cùng ăn, cùng ở với các cầu thủ nhí và Ban huấn luyện. Các cầu thủ như được tiếp thêm lửa để cố gắng thi đấu tốt hơn qua từng trận. Năm nay, càng vào sâu giải đấu, các đội bóng chơi càng hay, cống hiến cho khán giả những trận cầu hồi hộp đến nghẹt thở” - ông Duy chia sẻ.

* Háo hức qua từng trận đấu

Các bậc phụ huynh luôn là chỗ dựa, nguồn động viên lớn để các cầu thủ nhí tự tin thi đấu khi tham gia Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai. Đây cũng chính là sân chơi bổ ích để các em phát huy khả năng của bản thân với môn thể thao này, từ đó phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố mới cho bóng đá tỉnh nhà.

Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai lần thứ 19-2023 có 11 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, lấy 4 đội gồm 2 đội xếp nhất, 2 đội xếp nhì của 2 bảng vào thi đấu bán kết. 2 đội thua ở bán kết đồng xếp hạng ba, 2 đội thắng ở bán kết sẽ đấu trận chung kết tranh cúp vô địch.

Chị Đào Ngọc Châu, phụ huynh của cầu thủ thuộc đội U.11 Biên Hòa chia sẻ, môn bóng đá vốn đòi hỏi tinh thần tập thể cao sẽ giúp các em tiến bộ và thay đổi tính cách theo hướng tích cực. Đây là điều mà các bậc phụ huynh luôn mong muốn con mình đạt được. Mỗi trận đấu thực sự mang lại nhiều cảm xúc khác nhau.

Theo chị Châu, năm nay giải đấu có sự góp mặt của con trai chị. Đây chính là lý do mà suốt những ngày vừa qua, mọi người trong gia đình chị đều có mặt để cổ vũ cho các thành viên trong đội. Chưa một trận đấu nào của đội bóng nhi đồng TP.Biên Hòa mà chị bỏ lỡ.

“Ngày nghỉ cuối tuần, tôi còn rủ cả hàng xóm, người thân lên nhà thi đấu xem bóng đá. Một người đi đá bóng, cả xóm đi cổ vũ” - chị Châu vui vẻ nói.

Cổ động viên Bùi Xuân Chuyên (ngụ P.Tân Phong, TP.Biên Hòa) cho hay, lần nào Báo Đồng Nai tổ chức giải ông cũng đều sắp xếp thời gian đến xem. Các đội: Biên Hòa, Xuân Lộc, Trảng Bom vốn được đánh giá cao nhưng năm nay khi đá với các đội “cửa dưới” thi đấu quá hay, đã gặp nhiều khó khăn.

“Từ những ngày đầu diễn ra, tôi luôn có mặt tại khán đài để theo dõi và cổ vũ cho các cháu. Tôi thấy các cháu thi đấu với tinh thần nhiệt tình, năng nổ và hết mình. Trong sân đấu, các cầu thủ nhí nỗ lực chơi bóng thì phía ngoài sân các cổ động viên cũng cổ vũ hết mình” - ông Chuyên nói.

Thanh Hải

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202308/chay-het-minh-vi-dam-me-cua-cac-cau-thu-nhi-3173239/