Cháy chợ gần nửa đêm, tiểu thương hoảng hồn

Một ki ốt bán áo quần bốc lửa ngùn ngụt vào ban đêm, người dân phải phá cửa dập lửa, nhiều tiểu thương hốt hoảng di dời tài sản.

Áo quần trong ki ốt bị lửa thiêu rụi

Sự việc xảy ra vào hồi 20h45 hôm qua (20/11), ki ốt bán áo quần do bà Nguyễn Thị Minh Tuấn làm chủ ở chợ Hương An, xã Hương An (Quế Sơn, Quảng Nam) bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự việc, người dân sống gần đó đã nhanh chóng phá cửa dập lửa.

Lo sợ đám cháy lan sang các ki ốt khác trong chợ, nhiều tiểu thương đã có mặt để vận chuyển hàng hóa ra ngoài. Đồng thời gọi điện cho cảnh sát, sau đó 3 xe chữa cháy và hàng chục lính cứu hỏa có mặt. Đến 21h20 cùng ngày đám cháy được dập tắt.

Vụ hỏa hoạn gây thiệt lớn cho chủ ki ốt bị cháy, bởi người này mới nhập rất nhiều áo quần về bán hàng tết, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Nguyên nhân hỏa hoạn được xác định ban đầu là do chập điện.

Nhiều tiểu thương có mặt ở chợ để di chuyển hàng hóa

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/chay-cho-gan-nua-dem-tieu-thuong-hoang-hon-post180875.html