Chào mừng Ngày quốc tế phụ nữ 8-3: Những nụ cười tôi luyện từ lửa đỏ

Khi được hỏi tại sao lại chọn công việc dành cho nam giới đầy hiểm nguy và áp lực, sao không chọn con đường dễ đi hơn, nhẹ nhàng phù hợp với phụ nữ hơn? Những nữ Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) chỉ cười và cho biết: 'Nếu được chọn lại, chúng tôi vẫn đi con đường này, chúng tôi vô cùng tự hào khi mang trên mình sắc phục của người lính phòng cháy và được chiến đấu cùng đồng đội trên chiếc xe màu lửa'.

Nhắc đến người lính cứu hỏa, nhiều người đều nghĩ ngay đến hình ảnh các nam chiến sĩ thường xuyên có mặt kịp thời ở những đám cháy để dập lửa, cứu hộ người dân...

Chăm sóc xe sau những giờ tập luyện là thói quen của nữ chiến sĩ

Không những chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ mà họ còn được ví là “Những bông hoa khắc lửa”

Tuy không thường xuyên trực tiếp tham gia công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ như các đồng nghiệp nam, nhưng những nữ chiến sĩ rất thành thục khi sử dụng phương tiện PCCC

Hình ảnh ghi nhận tại Đội Cảnh sát PCCC& CNCH - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội khi các nữ chiến sĩ tập luyện kỹ năng ứng phó khi xảy ra cháy

Là một chiến sỹ Công an nhân dân đã khó, là một chiến sỹ Cảnh sát PCCC&CNCH lại càng nhiều khó khăn, thử thách hơn

Lấy phương châm “thao trường đổ mồ hôi để chiến trường bớt đổ máu”, chị em Đội Cảnh sát PCCC&CNCH chia sẻ: đời lính chữa cháy gắn liền với máy bơm, lăng, vòi… chúng tôi luôn cố gắng tập luyện, tìm tòi, học hỏi để sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Tự hào khi được đứng trong lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH góp một phần công sức nhỏ bé của mình mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân

Họ luôn xác định, một khi đã chọn khoác áo Cảnh sát PCCC&CNCH thì không thể chùn bước, sẵn sàng tham gia vào các trận chiến với “giặc lửa”, vì sự an toàn, bình yên cho Nhân dân

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chao-mung-ngay-quoc-te-phu-nu-8-3-nhung-nu-cuoi-toi-luyen-tu-lua-do-post569225.antd