Chàng trai tự tạo phần mềm hẹn hò, nơi chỉ mình anh là đàn ông

Có tên là 'Tán tỉnh Los' (Flirt With Los), ứng dụng không có thuật toán đề xuất hồ sơ của những chàng trai bóng bẩy, đẹp mã, hay những cô nàng xinh xắn, sành điệu.

Chàng trai nghĩ các ứng dụng hẹn hò phổ biến ngày nay không dành cho anh. Ảnh: Los Mayers.

Sau khi chia tay bạn gái cũ vào mùa hè năm ngoái, nhà phát triển app Los Mayers (quận Brooklyn, thành phố New York, Mỹ) quyết định thử tìm người yêu trên mạng. Mayers đã dành một tháng trời cho ứng dụng hẹn hò Hinge.

Nghe lời khuyên từ bạn bè, anh đầu tư chỉnh sửa ảnh đại diện, dành cả ngày để viết lời giới thiệu, thậm chí chi tiền cho dịch vụ trả phí. Nhưng cuối cùng, tất cả những gì Mayers nhận được chỉ là sự thất vọng. “Có vẻ như các ứng dụng này không dành cho tôi,” anh nói.

Song, là một lập trình viên, anh ngay lập tức nghĩ ra một giải pháp mới. Mayers đã tạo ra một ứng dụng hẹn hò dành riêng cho mình. Đúng theo nghĩa đen, đó là app dành riêng cho anh, chứ không phải ai khác.

Có tên là “Tán tỉnh Los” (Flirt With Los), ứng dụng này không hề có thuật toán đề xuất hồ sơ hay ảnh đại diện của những chàng trai bóng bẩy, đẹp mã, hay những cô nàng xinh đẹp, sành điệu. Tán tỉnh Los cũng không có Super Like như Tinder, giới hạn lượt quẹt để tính phí hàng tháng. Nó chỉ có duy nhất một hồ sơ người dùng để lựa chọn. Đó là Los Mayers.

Tất cả những gì người dùng phải làm là mở ứng dụng, nhập tên tài khoản và Los Mayers sẽ xuất hiện. Màn hình hiển thị ảnh chụp của Mayers với 2 lựa chọn: “Tán” hoặc “Bỏ qua”. Theo Gizmodo, app này rất thú vị để tải xuống dùng thử nếu bạn còn độc thân, vì biết đâu nhà phát triển này là tình yêu của đời bạn.

Ứng dụng chỉ có một người dùng duy nhất. Ảnh: Los Mayers.

Mayers cho rằng mặc dù hứa hẹn gắn kết con người, Internet sau 30 năm phát triển đang khiến chúng ta ngày càng xa cách nhau. Đối với nhiều người, các ứng dụng và thiết bị công nghệ mới là cuộc sống của họ. Ứng dụng hẹn hò là một ví dụ điển hình. Hàng triệu người lạ độc thân đang tìm kiếm tình yêu online, nhưng nhiều người nói rằng rất khó tìm được đối tác hẹn hò trên những nền tảng số như vậy.

Vì thế, trong một thế giới nơi công nghệ tạo ra những rào cản mới giữa người với người, app Tán tỉnh Los lại đi theo một hướng khác. Nó mang lại kết nối trực tiếp mà hầu như không ứng dụng nào khác có thể tạo ra. Điều đó có được là nhờ sự chân thật, nói không với thuật toán đề xuất.

Khi truy cập, phần giao diện ứng dụng Tán tỉnh Los sẽ chỉ hiển thị một bức ảnh selfie bất kỳ của Mayers.

Nếu nhấn “Bỏ qua”, màn hình sẽ hiện hình ảnh Mayers đang khóc và yêu cầu bạn thử lại. Còn nếu chọn “Tán”, một loạt lời thoại tán tỉnh được soạn trước sẽ xuất hiện để người dùng chọn để gửi như “Này Los, thể hiện phong cách của cậu đi nào?”, “Bảnh quá”...

Chia sẻ với Gizmodo, Mayers cho biết năm 2023 anh đặt ra thử thách cho bản thân: phát triển một ứng dụng mới mỗi tháng. Nguyên nhân một phần là để nâng cao kỹ năng lập trình, nhưng anh cũng muốn tìm một hướng đi mới cho các app điện thoại.

“Tôi dành thời gian để cố gắng trung hòa hai thái cực của bản thân. Một nửa trong tôi đóng vai một vị CEO, muốn kiếm doanh thu và tạo dựng danh tiếng. Phần còn lại là một người nghệ sĩ, chỉ muốn sáng tạo”, anh nói.

Mayers muốn các ứng dụng của mình mang lại tính kết nối cho những người xung quanh, hoặc ít nhất thể hiện sự khác người, độc đáo. Anh từng phát hành ứng dụng Intentional - nhắc nhở thói quen được cá nhân hóa dựa trên to-do list của người dùng.

Trong khi đó, một sản phẩm khác của anh, postypost, lại là mạng xã hội dùng AI để viết bài đăng giúp người dùng. Bạn chỉ cần nhập suy nghĩ của mình, phần còn lại sẽ do trí tuệ nhân tạo thực hiện.

Nhưng Flirt With Los lại là một ứng dụng độc đáo hơn cả vì mang đậm tính cá nhân của Mayers. "Tất cả ứng dụng đều dựa trên những vấn đề mà tôi gặp phải trong cuộc sống, nhưng đây là lần đầu tiên mang nhiều yếu tố cá nhân đến vậy”, chàng lập trình viên chia sẻ.

Thúy Liên

Nguồn Znews: https://znews.vn/chang-trai-tu-tao-phan-mem-hen-ho-noi-chi-minh-anh-la-dan-ong-post1460244.html