Chàng trai trẻ tình nguyện làm việc trong khu cách ly

'Vào đây để giúp đỡ mọi người vượt qua dịch bệnh, đóng góp sức trẻ vào cuộc chiến đẩy lùi dịch Covid-19 là mong muốn của tôi', anh Vũ Trung Anh (sinh năm 1998) ở thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn (TP Hải Dương) chia sẻ.

Anh Vũ Trung Anh chăm sóc người cách ly tập trung tại Trường Đại học Hải Dương

Anh Vũ Trung Anh chăm sóc người cách ly tập trung tại Trường Đại học Hải Dương

Hơn 3 tháng nay, anh Trung Anh làm nhiệm vụ trong khu cách ly tập trung Trường Đại học Hải Dương. Ở đây, thời gian không phân định rõ ràng lúc nghỉ ngơi, làm việc. Dù là đêm hay ngày, đang thức hay ngủ thì anh cũng luôn sẵn sàng với mọi tình huống hỗ trợ người đến cách ly. Chỉ cần nghe tiếng còi xe cấp cứu là cả đội biết ngay có trường hợp F1 đang đến, tất cả lại vội mặc bảo hộ đi làm nhiệm vụ.

Công việc chủ yếu của anh Trung Anh là nhận cơm, phát cơm đến từng phòng, tiếp nhận và đưa đồ tiếp tế từ bên ngoài cho người đang cách ly, hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự, dọn vệ sinh. Chỉ trừ khi đi ngủ còn hầu như lúc nào anh cũng phải mang trên mình bộ đồ bảo hộ. Thế nhưng chàng trai có thân hình bé nhỏ ấy lại luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc vì những việc mình đã làm. Hơn 3 tháng tình nguyện trong khu anh tiếp xúc với nhiều người, nhiều hoàn cảnh. Có những cụ già, trẻ nhỏ đã để lại trong anh nhiều cảm xúc. Đó là cụ già ngoài 80 tuổi bị lẫn thường đi ra khỏi phòng cách ly vì không biết mình đang ở đâu. Qua nhiều lần quan sát, trong bộ đồ bảo hộ, Trung Anh lại kiên nhẫn nói chuyện và giải thích và đưa cụ về phòng.

Sinh ra vốn không được khỏe mạnh như nhiều người khác, Trung Anh có tiền sử hạ can xi máu, huyết áp thấp, lại nhút nhát, có thời gian còn mắc chứng trầm cảm. Khi anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về hồi đầu năm, gia đình khuyên anh nên mở lòng, tham gia một số hoạt động tình nguyện để hòa đồng với mọi người.

Đơn tình nguyện tham gia trực chốt kiểm soát dịch của anh được gửi đến Đoàn Thanh niên xã Ngọc Sơn, rồi lên đến Thành đoàn Hải Dương. Ban đầu, anh được chọn làm tình nguyện viên trực chốt dịch. Thời tiết nắng nóng kéo dài, trong khi sức khỏe yếu nên có lần Thành đoàn Hải Dương đã rút anh ra khỏi danh sách. Sau đó, anh tiếp tục viết đơn để được vào làm việc trong khu cách ly tập trung. Cũng kể từ đó, anh cởi mở hơn, hòa đồng với mọi người và rất linh hoạt trong giao tiếp. Đây không chỉ là trải nghiệm bổ ích mà còn là cơ hội để bản thân gỡ "nút thắt" bấy lâu nay. Dù có lúc mệt mỏi, dù có lúc phải cố gắng rất nhiều để hoàn thành nhiệm vụ nhưng có sự động viên, khích lệ của mọi người, có sự chờ mong của những người trong khu cách ly nên anh vượt qua mọi khó khăn, vượt qua chính mình và hơn thế, anh hiểu được một điều rằng "cho đi là còn mãi".

"Ở đây, tôi học hỏi được rất nhiều về sự chia sẻ, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau. Tôi đã thấy cuộc sống tươi đẹp hơn kể từ khi tham gia việc tình nguyện này", anh Trung Anh nói. Dù chưa biết cuộc sống bình yên khi nào trở lại nhưng anh Trung Anh xác định sẽ ở đây chăm sóc các F1 đến khi dịch Covid-19 được đẩy lùi.

MINH NGUYỆT

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/viec-tu-te/chang-trai-tre-tinh-nguyen-lam-viec-trong-khu-cach-ly-176564