Chàng trai Hải Phòng mắc võng, ngủ đêm lơ lửng giữa vách núi cao 300m ở Lào

Tại Lào, chàng trai trẻ không ít lần 'đứng tim' với trải nghiệm mạo hiểm trên 'chiếc giường nguy hiểm nhất thế giới'. Đó là treo dây mắc võng, ngủ qua đêm giữa vách núi cao 300m, bên dưới là vực thẳm và thác nước chảy xiết bất kể thời gian.

Trần Tấn Tài (26 tuổi, sống ở Hà Nội) có chuyến du lịch khám phá đất nước Lào trong hai tuần, hồi giữa tháng 4/2023, đúng dịp Tết Bunpimay truyền thống của người dân nơi đây. 9X xem chuyến đi này như cơ hội để vượt qua những giới hạn, thử thách bản thân nên “chốt” lịch và đặt vé chỉ trong 3 phút.

Trước Lào, Tài từng đặt chân tới một số quốc gia ở Đông Nam Á như Campuchia, Thái Lan, Myanmar. Ở Việt Nam, 9X cũng có cơ hội ghé thăm 55 tỉnh thành.

Sau khi thăm một vài người bạn Lào tại thủ đô Vientiane và khám phá các tỉnh phía Bắc như Vangvieng, Luangphrabang..., Tài được giới thiệu về trải nghiệm “độc nhất vô nhị” chỉ với một chiếc võng ở phía Nam Lào, trên cao nguyên Bolaven.

Trong 2 tuần khám phá nước bạn, Tài được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như tham gia lễ hội té nước, dạo quanh phố cổ, đi chợ đêm sông Mê Kông,... và đặc biệt là đu dây, ngủ võng xuyên đêm trên vách núi cao 300m

Sau khi tìm hiểu qua Internet nhưng không thu được quá nhiều thông tin về trải nghiệm này, chàng trai quê Hải Phòng quyết định liên hệ tới công ty du lịch mạo hiểm Green Discovery Laos, trong đó có hoạt động ngủ võng lơ lửng giữa không trung.

“Trải nghiệm này có tên Overnight on Hammock (ngủ qua đêm trên võng), được tổ chức bởi đơn vị du lịch sinh thái và mạo hiểm đầu tiên và cũng là lớn nhất của Lào. Nếu muốn tham gia, du khách phải đảm bảo đầy đủ các quy định, yêu cầu nghiêm ngặt như có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh về tim, huyết áp,… và phải ký giấy chịu trách nhiệm về những rủi ro", Tài cho hay.

Để tham gia trải nghiệm ngủ qua đêm trên võng, Tài đã di chuyển một mình tới khu vực cao nguyên Bolaven, tỉnh Champasak. Cao nguyên này nằm ở độ cao khoảng 1.000 – 1.350m so với mực nước biển, tọa lạc ở vị trí giữa dãy Trường Sơn, biên giới phía Đông Lào - Việt Nam và phía Tây sông Cửu Long.

Cao nguyên Bolaven được cắt ngang bởi một dòng sông, tạo nên các thác nước tuyệt đẹp, trong đó có thác nước đôi Tad Fane

Trước khi tham gia, Tài được hướng dẫn cách điều khiển dây trục, các khóa đóng mở an toàn và cơ chế hoạt động của võng. Ai nấy cũng đều bắt buộc phải đeo đai bảo hộ cùng khóa an toàn, di chuyển ra võng bằng bánh xe ròng rọc trượt trên sợi dây chính.

Chàng trai trẻ cho biết, sợi dây mắc võng có khả năng chịu lực tới 3-4 tấn, được nối qua hai vách núi với chiều dài hơn 400m, buộc vào 3 gốc cây phân đều lực.

"Chiếc võng được kết nối bằng khóa và buộc cố định 2 đầu bằng sợi dây chịu lực, bởi vậy bạn sẽ không thể di chuyển được khi lên võng rồi. Bên cạnh đó, cơ thể cũng luôn được kết nối với đai bảo vệ cùng hai sợi cáp", 9X nhớ lại.

Để lên được vị trí mắc võng, Tài tốn khoảng 30 phút (bao gồm di chuyển và lắp đặt võng). Anh bắt đầu hành trình lúc 4h chiều, được kéo ra giữa hai vách núi với sự hỗ trợ sát sao của chuyên gia phía sau bằng cách trượt trên cáp chính bằng ròng rọc.

Khi võng được lắp đặt cố định, đảm bảo an toàn, 9X dùng lực hai tay để đu lên võng, cố gắng luồn lách vào chính giữa để không bị rớt ra ngoài.

Vì võng được mắc giữa hai vách núi cao hơn 300m, phía dưới là sông đá, rừng rậm và thác Tad Fane nên người tham gia trải nghiệm này phải có tâm lý vững vàng, vượt qua nỗi sợ độ cao. Trong hình, Tài tranh thủ tận hưởng khoảnh khắc “để đời” – nằm lơ lửng giữa không trung

Tài thừa nhận, mặc dù quãng đường di chuyển tới vị trí mắc võng tiềm ẩn nguy hiểm và tốn sức nhưng hoàn toàn xứng đáng khi được trải nghiệm cảm giác “có một không hai”.

“Chiếc võng này được xác lập kỉ lục là chiếc giường nguy hiểm nhất thế giới khi bạn sẽ phải đối mặt với chứng sợ độ cao và áp lực lo lắng khi ngủ qua đêm. Bù lại, bạn cũng được ngắm nhìn vẻ đẹp huyền ảo của thác nước đôi Tad Fane bất kể thời gian hay chiêm ngưỡng bầu trời đêm đầy sao, dưới lưng là tiếng thác nước chảy, tiếng dế kêu”, chàng trai quê Hải Phòng chia sẻ.

Ngoài trải nghiệm đu dây, mắc võng, nằm lơ lửng giữa vách đá cao 300m, chuyến đi này cũng là một hành trình mạo hiểm khi Tài phải trải qua những giây phút “thót tim” suốt đêm.

“Màn đêm kéo theo không khí lạnh khiến mình buộc phải chui vào túi ngủ, trùm kín và khóa dây kéo lại. Gần sáng, gió quá to khiến chiếc võng nhiều lúc lắc lư đến 90 độ. Giấc ngủ của mình vì thế cũng chập chờn trong sự lo lắng, bồn chồn. Cứ vài chục phút, mình lại chợt tỉnh, vội kiểm tra các khóa an toàn. Còn phía dưới là vực thẳm đen ngòm, gió quật mạnh từng cơn như muốn nuốt chửng mọi thứ”, Tài kể.

Trước đây, Tài chỉ biết đến hình thức du lịch mạo hiểm này ở châu Âu, không nghĩ có ở Đông Nam Á. Bởi vậy, 9X rất hào hứng khi có thể thực hiện điều này ngay tại Lào mà chẳng cần phải đi quá xa

9X thừa nhận, ngủ võng xuyên đêm ở độ cao 300m có lẽ là trải nghiệm nguy hiểm nhất trong tất cả các hành trình mà bản thân từng đi và vượt qua. “Cảm giác bất an liên tục xuất hiện khiến mình giật mình tỉnh giấc bởi sự hun hút của vực thẳm dưới chân”

Ngoài trải nghiệm đu dây, mắc võng, ngủ đêm giữa không trung, Tài cho hay, trong chuyến đi Lào lần này, anh còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động thú vị khác như chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngoạn mục của cao nguyên Bolaven, thưởng thức trái sầu riêng đặc sản ở Paksong hay khám phá khu chợ nhỏ ở Pakse với nhiều loại trái cây lạ và thịt thú rừng,…

Trong hành trình 2 tuần tại nước bạn, chàng trai 26 tuổi cũng cảm thấy thích thú khi được kết nối với những người bạn mới ở vùng Nam Lào, thưởng thức nhiều món ăn đặc sản địa phương,…

“Sau chuyến đi, mình cảm thấy như được tiếp thêm động lực, trở nên dũng cảm và dạn dĩ hơn khi vượt qua được chứng sợ độ cao cũng như vượt qua được giới hạn, vùng an toàn của bản thân, sẵn sàng đối đầu trước các tình huống, sự cố”, 9X bày tỏ.

Phan Đậu - Ảnh: Tai Tran/How Excited

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chang-trai-hai-phong-mac-vong-ngu-dem-lo-lung-giua-vach-nui-cao-300m-o-lao-2164283.html