Chàng trai đi khắp thế giới chỉ để thử đồ ăn trên máy bay

Chàng trai này đã đi máy bay hơn 400 lần chỉ để thưởng thức đồ ăn của các hãng hàng không trên thế giới.

Đối với nhiều người, đồ ăn trên máy bay thường không được đánh giá cao, nhất là trong những chuyến bay giá rẻ. Tuy nhiên, trái với mọi người, Nik Loukas (Australia) lại "nghiện" đồ ăn trên máy bay.

Ước mơ của anh là được thưởng thức tất cả các bữa ăn của các hãng hàng không trên thế giới. Do đó, từ năm 2011 Nik thường xuyên đặt vé máy bay đi du lịch chỉ để... ăn. Số lần ngồi máy bay của Nik lên tới hơn 400 lần.

Những bức ảnh và bình luận của Nik Loukas về các bữa ăn trên máy bay nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng:

Đối với Nik, đồ ăn ngon nhất thuộc về hãng hàng không FlyNiki (Áo) với thịt gà rán kèm khoai tây, salad rau và bánh mousse chocolate tráng miệng.

Một thực đơn khác của FlyNiki là thịt lợn hun khói, bánh mỳ, salad rau và tiramisu tráng miệng.

Ngoài ra, Nik còn thích đồ ăn của Singapore Airlines với tôm hùm sốt rau củ.

Trên chuyến bay từ Izmir tới Istanbul của Pegasus Airlines, Nik được ăn bò nướng rau, khoai tây và salad Thổ Nhĩ Kỳ. Anh tráng miệng bằng bánh chocolate.

Bữa ăn của AirBaltic (Latvia) từ Riga tới Brussels có thịt gà, salad rau theo mùa và bánh kem.

Trên chuyến đi từ Paris tới Copenhagen của Scandinavian Airlines, Nik chỉ được ăn một miếng pizza nhỏ với nước cà chua.

Chuyến bay từ Delhi tới Paris của Air India, Nik vô cùng thất vọng khi chỉ được ăn một chiếc bánh mỳ nướng tỏi cùng vài miếng đu đủ cùng chocolate tráng miệng.

Thịt gà nướng cùng cơm và sốt chua ngọt là món ăn trên Air Asia từ Singapore đến Kuala Lumpur.

Nik đã đặt vé bay từ Paris đến Đài Bắc chỉ để thưởng thức bữa ăn dành cho trẻ em Hello Kitty của EVA Air. Một suất ăn có đủ từ mỳ ống trộn thịt viên, salad khoai tây, trái cây tươi và chocolate.

Hãng Asiana Airlines phục vụ bữa ăn truyền thống với cháo, kim chi và rau củ tráng miệng khi bay từ Tokyo đến Seoul.

Trên chuyến bay nội địa tại Nhật Bản của hãng hàng không Peach Aviation, anh đã thử món bánh truyền thống đi kèm 5 loại gia vị của đất nước này.

Trên chuyến bay của Japan Airlines, Nik được phục vụ một bữa ăn nhẹ từ KFC.

LATAM Airlines là hãng hàng không yêu thích của Nik tại Nam Mỹ. Trên chuyến bay tới Chile, Nik được phục vụ những món ăn đậm chất truyền thống của đất nước này.

Thịt lợn với bánh mỳ, salad cá hồi và rau là thực đơn trên chuyến bay từ Côn Minh tới Bangkok của Thai Airways.

Trên chuyến bay hạng thương nhân từ Brussels tới Athens của Aegean được ăn món salad gà, bánh mỳ và hoa quả khai vị hấp dẫn.

Nik được phục vụ món chính gồm thịt gà nướng phi lê, khoai tây nghiền cùng bánh mỳ.

Bữa ăn nhẹ của Aegean khi tới Hy Lạp gồm có các bánh ngọt bản xứ và cà phê Illy.

Bạch Ngân - Theo Dailymail

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, hình ảnh, clip đồng hành cùng Chiến dịch “Chống thực phẩm bẩn” xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ:

Tòa soạn Emdep.vn

Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà Đại Phát - Ngõ 82 Duy Tân - Hà Nội

Điện thoại: 0437959783

Email: toasoan@emdep.vn, banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nem/chang-trai-di-khap-the-gioi-chi-de-thu-do-an-tren-may-bay-20160823180948078.htm