Chàng trai 16 tuổi khiến HLV 'Sing my song' ra sức chiêu dụ

Phần trình diễn sáng tác 'Và tôi đi' của Đoàn Thế Lân (đến từ Quảng Ngãi) khiến 4 HLV dành nhiều lời khen và ra sức kêu gọi về đội.

Tập 3 Sing my song - Bài hát hay nhất lên sóng tối 5/12 tiếp tục chứng kiến sự tỏa sáng của những tài năng trẻ. Phần thi của thí sinh Đoàn Thế Lân (16 tuổi) đến từ Quảng Ngãi để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Cậu bạn thể hiện ca khúc tự sáng tác Và tôi đi. Với cây đàn guitar, giọng hát khá, tài đọc rap, cậu bạn đã chinh phục được cả 4 HLV gạt cần.

Thế Lân cho biết: "Đây là sáng tác bắt nguồn từ kỉ niệm qua những chuyến đi của bố lúc bé. Tuy rằng khi lớn lên, những chuyến đi ngày càng thưa thớt, sự hào hứng thay thế bằng những mối lo toan, nhưng em sẽ luôn cố gắng và không khuất phục trước những khó khăn". Đối với Thế Lân, ước mơ không bao giờ có đích đến, vì tất cả chỉ là sự khởi đầu.

Khó để nhận ra Thế Lân chính là thí sinh The Voice Kids 2014 - học trò của HLV Lam Trường. Hot boy nhí ngày nào giờ đây đã trưởng thành, sở hữu ngoại hình điển trai, cuốn hút trên sân khấu. Thế Lân cho biết, âm nhạc là hành trình đòi hỏi sự kiên trì và đam mê thật sự. Sáng tác đơn giản là cầm đàn lên và ngân nga những ca từ yêu thích.

Giáng Son chia sẻ: "Thật sự tôi rất bất ngờ khi bạn mới có 16 tuổi. Thông điệp trong ca khúc của bạn khiến tôi rất thích thú. Hơn nữa âm nhạc rất trẻ trung, năng động và văn minh. Tôi thật sự rất thích bạn".

HLV Đức Trí cũng không ngần ngại dành lời khen cho Thế Lân: "Sự kết hợp hòa âm và giai điệu của bạn rất thông minh, chuyên nghiệp. Bạn đã đánh lừa chúng tôi, lúc đầu bạn cho chúng tôi tưởng là một ca khúc nghệ thuật nhưng sau đó lại vô cùng giải trí. Một người sáng tác, điều quan trọng nhất là sức hút, điểm để người nghe nhớ và bạn đã có điều đó".

HLV Lê Minh Sơn chia sẻ: "Bạn phát triển ca khúc rất hay bắt buộc tôi phải gạt cần. Tôi không nghĩ là em làm chủ sân khấu tốt như thế. Tôi nhìn thấy ở em những điều có thể phát triển được và em là một thí sinh tài năng". Nam nhạc sĩ còn buông lời đường mật khi khen Thế Lân là ngôi sao của chương trình.

Cuối cùng, Đoàn Thế Lân quyết định về đội của Nguyễn Hải Phong sau gợi ý của nhạc sĩ Đức Trí vì đồng điệu về chất nhạc.

Sân khấu còn "bùng nổ" với sự xuất hiện của tác giả Bốn chữ lắm - ca khúc từng "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng năm 2015 - Thảo Nhi. Cô nàng xuất hiện với hình tượng nữ tính và trưởng thành hơn rất nhiều. Nữ ca sĩ chọn thể hiện Tự sự tuổi 25 với ca từ và giai điệu da diết như đưa người nghe vào một chốn "thần tiên". Phần thi hoàn toàn chinh phục được 4 HLV khó tính của chương trình.

HLV Giáng Son hào hứng nhận xét: "Tôi nhớ hồi gặp Thảo Nhí từ lúc còn bé tí, mới có mười mấy tuổi và hát Giấc mơ trưa rất trong trẻo. Hôm nay, tôi cảm thấy rất bất ngờ khi đứng trên sân khấu là Trương Thảo Nhi với ca khúc tự sáng tác có cá tính riêng biệt". Với lời nhận xét chân thành này, Thảo Nhi quyết định đầu quân về đội Giáng Son với hy vọng nữ HLV sẽ giúp cho các tác phẩm âm nhạc của cô nữ tính hơn nữa.

Chàng sinh viên 20 tuổi Hoàng Minh Quý dự thi qua ca khúc Chỉ mong cơn mưa tới. Thể hiện bằng tất cả cảm xúc tặng cho người yêu, giai điệu nhẹ nhàng của ca khúc đã thuyết phục được HLV Lê Minh Sơn gạt cần.

Thí sinh Nguyễn Việt Dũng - một họa sĩ đường phố đam mê âm nhạc mang đến ca khúc Con thuyền. Với chất nhạc mạnh mẽ, Việt Dũng chinh phục được HLV Lê Minh Sơn.

Thí sinh Tia Hải Châu (Trần Hải Châu) dự thi Điều em muốn - ca khúc dành tặng cho bố mẹ vì ngưỡng mộ tình yêu 30 năm của họ. Giai điệu lạ tai, mang đậm phong cách âm nhạc "phủi bụi" chinh phục được HLV Lê Minh Sơn lựa chọn.

Nhóm MTV tái xuất trên sân khấu 'Sing my song' khiến HLV ngỡ ngàng

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/viet-nam/chang-trai-16-tuoi-khien-hlv-sing-my-song-buong-loi-mat-ngot-chieu-du-3509088.html