Chặng 12 giải đua xe đạp cúp Truyền hình TPHCM: Cuộc chiến trên đèo Hải Vân

Nỗ lực tấn công liên tục giúp một nhóm với 9 tay đua, trong đó có Nguyễn Phạm Quốc Khang (Pelio Kenda Đồng Nai) còn cơ hội tranh chấp các danh hiệu cá nhân thoát đi thành công. Sau khi giành hạng 3 ở đèo Phước Tượng, Nguyễn Phạm Quốc Khang xuất sắc về nhất ở đèo Phú Gia rồi một mình tấn công vào đèo Hải Vân với mong muốn đánh chiếm danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi.

Cuộc bám đuổi gay cấn trên "đệ nhất hùng quan"

Nhóm đông phía sau của áo vàng Petr Rikunov được các đồng đội CLB Tập đoàn Lộc Trời An Giang hỗ trợ vào đèo Hải Vân (leo 9,5 km) để đeo bám Nguyễn Phạm Quốc Khang và đặc biệt là các đối thủ cạnh tranh từ ê kíp TP.HCM là Ivannov Timofei và Igor Frolov.

Cuộc chiến ở “đệ nhất hùng quan” Hải Vân diễn ra đầy hấp dẫn. Không ngoài dự đoán, Igor Frolov cùng Ivannov Timofei chủ động tấn công mạnh mẽ kéo theo áo vàng Petr Rikunov. 3 tay đua này nhanh chóng bắt kịp Nguyễn Phạm Quốc Khang rồi loại bỏ đối thủ này để hướng lên đỉnh đèo. Đương kim áo chấm đỏ của giải là Igor Frolov tiếp tục khẳng định sức mạnh khi cán đích đầu tiên trên đỉnh đèo Hải Vân và đoạt áo chấm đỏ của Võ Minh Gia Bảo (Quân khu 7). Áo vàng Petr Rikunov cũng cho thấy sự toàn diện của mình khi về hạng nhì và Ivannov Timofei cán đích hạng ba trên đèo Hải Vân.

Cuộc chiến giữa các nội binh tại đèo Hải Vân cũng hấp dẫn không kém khi tay đua giữ áo trắng Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) cùng Nguyễn Tuấn Vũ (TP.HCM Vinama) thoát đi bỏ lại áo cam Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời An Giang). Nhóm nay sau đó có thêm sự gia nhập của Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Đồng Nai) cùng một số tay đua khác có khả năng leo đèo tốt.

Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) vui mừng chiến thắng

Sau khi chinh phục thành công đèo Hải Vân, các tay đua còn vượt thử thách không nhỏ là đổ đèo. 3 tay đua Petr Rikunov, Igor Frolov, Ivannov Timofei tiếp tục so kè ở tốp đầu hướng về đích đến tại Đà Nẵng.

Ở phía sau tạo thành rất nhiều nhóm nhỏ, trong đó Nguyễn Hoàng Sang nằm ở tốp 2 có cơ hội đánh chiếm áo cam, các tay đua Dược Domesco Đồng Tháp có Loic Desriac, Nguyễn Quốc Bảo ưu thế đồng đội nên hợp sức. Trong khi đó áo cam Nguyễn Tấn Hoài, áo trắng Phạm Lê Xuân Lộc rớt lại ở tốp 3 nên hai đội đua này hiệp lực rượt đuổi tốp nhóm phía trên của Nguyễn Hoàng Sang. Trong ngày thi đấu cật lực, Nguyễn Hoàng Sang thành công khi về đích ở tốp 2, tạo khoảng cách khoảng 1 phút so với tốp của áo cam Nguyễn Tấn Hoài. Nhờ đó tay đua đội Le Fruit Đồng Nai chen chân vào tốp 10 cá nhân và gia tăng cơ hội cạnh tranh danh hiệu áo cam chung cuộc.

Không có bất ngờ ở cuộc chiến giữa 3 ngoại binh người Nga ở đích đến khi Petr Rikunov với sở trường nước rút, có chiến thắng khá dễ dàng. Thành tích này giúp anh bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng lẫn áo xanh – vua nước rút.

Trao giải cho các tay đua

Petr Rikunov bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng lẫn áo xanh

Áo trắng Phạm Lê Xuân Lộc

Áo xanh Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang)

Ngoài danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi đổi chủ khi Igor Frolov chiếm giữ, các danh hiệu khác không thay đổi khi áo cam vẫn trong tay Nguyễn Tấn Hoài, áo trắng vẫn do Phạm Lê Xuân Lộc nắm giữ và TP.HCM Vinama dẫn đầu danh hiệu đồng đội.

Ngày 16/4, các tay đua được nghỉ ngơi dưỡng sức tại Đà Nẵng trước khi tranh tài chặng 13 từ Đà Nẵng đi Quảng Nam dài 88,5 km vào ngày 17/4.

Kết quả chặng 12: 1/Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), 2/Ivannov Timofei (TP.HCM Vinama), 3/Igor Frolov (TP.HCM New Group).

Đèo Phước Tượng: 1/Nguyễn Nhựt Phát (620 Châu Thới Vĩnh Long), 2/Hà Kiều Tấn Đại (Nhựa Bình Minh Bình Dương), 3/Nguyễn Phạm Quốc Khang (Kenda Đồng Nai)

Đèo Phú Gia: 1/Nguyễn Phạm Quốc Khang (Kenda Đồng Nai), 2/Trần Trọng Phúc (Kenda Đồng Nai), 3/Nguyễn Nhựt Phát (620 Châu Thới Vĩnh Long).

Đèo Hải Vân: 1/Igor Frolov (TP.HCM New Group), 2/Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), 3/Ivannov Timofei (TP.HCM Vinama).

M.Uyên

Nguồn CA TP.HCM: http://thethao.congan.com.vn//tin-tuc/chang-12-igor-frolov-chiem-ao-cham-do-petr-rikunov-giu-vung-ao-vang-lan-ao-xanh_161183.html