“Chấn thương” tình ái của những người hùng sân cỏ - Bài cuối: Yêu người… như thế đó

PN - Ngày 12/2/2003, Wayne Rooney 17 tuổi, trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu cho tuyển Anh. Hè năm 2004, Rooney gây chấn động khi ký hợp đồng với CLB Manchester United (M.U) với giá chuyển nhượng kỷ lục (25,6 triệu bảng Anh) đối với cầu thủ dưới 18 tuổi lúc đó. Cuối năm 2010, Rooney tái ký hợp đồng đến năm 2015 ở M.U với mức lương tuần 250.000 bảng Anh, cao nhất giải nhà nghề Anh. Lắm tiền, Wayne Rooney không tránh khỏi hư hỏng.

>> “Chấn thương” tình ái của những người hùng sân cỏ - Bài 1: Huy hoàng rồi… cũng tắt

>> “Chấn thương” tình ái của những người hùng sân cỏ - Bài 2: Để nhớ, để quên

“CỖ MÁY” HÁI RA TIỀN

Wayne Mark Rooney đến với bóng đá rất sớm. Mới chín tuổi, Rooney đã đá cho tuyển trẻ của CLB Everton. Mùa bóng 1995-1996, Rooney ghi 114 bàn thắng cho đội tuyển U.11. Lo sợ sự nhòm ngó của các CLB Liverpool, Tottenham, CLB Everton đã ký hợp đồng ghi nhớ lúc Rooney 16 tuổi hai tháng vào năm 2001 (theo quy định, đến 17 tuổi, Rooney mới được ký hợp đồng như một cầu thủ chuyên nghiệp). Năm 2002, Rooney chính thức thi đấu chuyên nghiệp. Có thời điểm, Rooney là cầu thủ có thu nhập cao thứ ba trên thế giới (sau Lionel Messi, Cristiano Ronaldo), với khoảng 18 triệu bảng Anh/năm. Theo ghi nhận của Forbes, đến năm 2011, Wayne Rooney xếp thứ bảy trong danh sách 10 cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới (David Beckham hạng nhất).

Coleen McLoughlin quen với Rooney khi cả hai còn học phổ thông. Mối quan hệ của họ rất thắm thiết. Sau sáu năm hẹn hò, họ kết hôn ngày 12/6/2008. Chiều lòng người yêu muốn có đám cưới ấn tượng nhất trong năm, Rooney tổ chức hôn lễ hết năm triệu bảng Anh. Rooney không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn chịu xài tiền. Khi mới cưới Coleen, hai người sống trong một biệt thự trị giá 1,3 triệu bảng Anh. Sau đó, Rooney cho xây một biệt thự mới để tặng vợ, trị giá hơn bốn triệu bảng Anh, được trang bị “tận răng”.

Nhờ “ăn theo” sự nổi tiếng của chồng để hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, năm 2010, ước tính Coleen có tài sản riêng khoảng tám triệu bảng Anh. Tạp chí OK! trả cho cô 41.000 bảng/tháng để duy trì một chuyên mục. Ngoài ra, Coleen còn nhận được 50.000 bảng tiền bản quyền tác giả từ quyển sách đầu tiên của mình và 283.000 bảng cho kế hoạch xuất bản quyển sách thứ tám. Gia đình trẻ, nổi tiếng và thân thiện của Wayne Rooney còn là hình mẫu quảng cáo được các thương hiệu lớn ưa chuộng. Vì thế, khi vụ tai tiếng với gái gọi của Rooney bị phanh phui vào đầu tháng 9/2010, các chuyên gia tiếp thị cho rằng Roneey có nguy cơ mất khoản thu nhập khổng lồ 20 triệu bảng Anh từ việc khai thác hình ảnh của mình.

Rooney và con trai

“CÓ ĐỦ GIÁO DỤC ĐỂ TRÌNH DIỄN”

Đó là tựa một album của ban nhạc Stereophonics mà Rooney hâm mộ. Anh còn xăm câu này trên người. Nhưng, có vẻ điều đó chỉ đúng với những gì Rooney trình diễn trên sân cỏ hơn là Rooney của đời thường.

Ngày 5/9/2010, tờ Sunday Mirror phanh phui sự thật gây sốc, kéo theo “cơn sốt” kéo dài hàng tháng trời của giới truyền thông. Đó là chuyện Rooney “ăn bánh, trả tiền” mỗi lần khoảng 1.000 bảng để bí mật vui chơi với gái gọi Jennifer Thompson (21 tuổi). Họ quan hệ lần đầu khi Coleen có thai năm tháng, lúc đó Rooney “đặt hàng” Jennifer qua mạng. Sau đó, mối quan hệ này tiến triển theo kiểu tình nhân hẹn hò.

Mối quan hệ này kéo dài bốn tháng. Jennifer tiết lộ, họ vui vầy với nhau không chỉ trong khách sạn 5 sao mà còn tay trong tay ở hộp đêm hoặc casino. Jennifer cho biết: “Sim điện thoại của tôi đầy nhóc tin nhắn của Rooney. Anh nói tôi hãy dùng tên giả để “chat” với nhau. Bất cứ lúc nào muốn quan hệ tình dục, chúng tôi đều gặp ở cùng một khách sạn”. Ngày 2/10 Coleen sinh bé trai nặng hơn 3,6kg, đặt tên là Kai. Cũng trong tháng này, Rooney chấm dứt liên hệ với Jennifer.

Đây không phải lần đầu tiên Coleen đối diện với chuyện Rooney chơi bời vung vít. Tháng 7/2004, cũng chính tờ Sunday Mirror khui ra chuyện lúc Rooney mới 16 tuổi (năm 2002) đã từng xảy ra chuyện “mua vui” với gái mại dâm vài ba lần. Coleen dù nổi giận và trả lại nhẫn đính ước cho Rooney, nhưng vẫn bày tỏ sự thông cảm với người yêu trước công luận: “Sự thật là, lúc Rooney quan hệ với những người ấy, tôi mới 16 tuổi, chúng tôi chỉ hẹn nhau trong rạp chiếu phim chứ chưa hề xảy ra điều gì khác. Đó là chuyện riêng, thuộc về quá khứ của Rooney”.

THA THỨ

Nhưng, vụ việc với Jennifer Thompson lại là chuyện khác. Natalie (em họ Rooney) viết trên mạng Facebook: “Thật đáng xấu hổ. Thử nghĩ có bao nhiêu đứa trẻ xem anh là thần tượng, còn anh lại làm bậy khi vợ mang thai. Anh có nhiều tiền hơn là có nhận thức đúng”. Coleen không hé răng nửa lời. Khi Rooney từ Thụy Sĩ về lại Anh sau chuyến thi đấu, Coleen đã đem con về nhà bố mẹ ruột. Rooney điện thoại liên tục cho vợ để cầu xin sự tha thứ. Rooney tâm sự với bạn cả đêm: “Tôi không tin sự việc thành ra thế này. Coleen là người phụ nữ duy nhất của đời tôi. Tôi sẽ làm bất cứ gì cô ấy yêu cầu để có thể đón vợ con về nhà”. Coleen từ chối gặp chồng, nhưng cô vẫn đeo nhẫn cưới. Sáu ngày sau sự cố, vợ chồng Rooney có một tuyên bố chung: “Chúng tôi đang đau đớn vì vết thương lòng này. Với chúng tôi, hay bất cứ gia đình nào khác, phải chịu sự mổ xẻ của báo chí là điều không thể chịu đựng hơn được nữa. Vì vậy, chúng tôi mong giới truyền thông tôn trọng sự riêng tư và hãy để cho chúng tôi quyền tự giải quyết những vấn đề của gia đình mình”. Lúc này, Coleen vẫn chưa chịu gặp chồng. Những ngày sau, Rooney vẫn đi tập và tiếp tục năn nỉ vợ, trong khi Coleen đi gặp chuyên viên tư vấn hôn nhân gia đình.

Vợ chồng Rooney

Ngày 23/9/2010, Rooney đón vợ con từ nhà ngoại về nhà riêng. Tuy mặt mũi cả hai vẫn còn ủ rũ nhưng họ đã đồng ý ngồi lại nói chuyện, tìm cách hàn gắn hôn nhân. Cùng với thời gian, vết thương đang dần liền sẹo, quan trọng là nhờ vào sự hiểu biết và cư xử chín chắn, bản lĩnh của Coleen. Trong những ngày sóng gió nhất của hôn nhân, Coleen chưa bao giờ tuyên bố ly hôn, vì cô có niềm tin: “Nếu chúng tôi chia tay, anh ấy rất khó tìm được ai giống tôi để đặt trọn sự tin tưởng. Làm vợ Rooney không đơn giản là một phụ nữ cùng anh ấy xuất hiện bên ngoài chỉ vì anh ấy là một cầu thủ nổi tiếng”.

Sau vụ việc với Jennifer, Rooney có vẻ “tu tâm, dưỡng tính”: “Là cha, nghĩa là làm gương cho con. Giờ đây, tôi có một đứa trẻ cần được chăm sóc, tôi muốn ở bên cạnh Kai và Coleen nhiều nhất có thể. Tôi hạn chế la cà ở các câu lạc bộ về đêm và đi ngủ lúc 22g30”.

Qua tám mùa giải cùng M.U, Rooney là chủ nhân của 175 bàn thắng sau 358 trận, xếp thứ sáu trong danh sách các cây săn bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của M.U và vẫn còn nhiều hứa hẹn.

THỤC OANH

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2012/Pages/chan-thuong-tinh-ai-cua-nhung-nguoi-hung-san-co-bai-cuoi-yeu-nguoi%E2%80%A6-nhu-the-do.aspx