Chậm thi công đường số 4, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh: Thiếu kinh phí

Đường số 4, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh được quy hoạch nâng cấp mở rộng, nhiều người dân làm ăn, sinh sống hai bên đường đã hiến đất mở đường, nhưng hai năm qua chưa thấy đơn vị nào đến thi công.

Đường số 4 luôn có nhiều người dân tham gia giao thông.

Ông Nguyễn Văn Liễu - 74 tuổi, có một căn nhà tường và 0,5 ha vườn nhãn da bò trồng được hơn 10 năm. Ông cho biết, năm 2020, chính quyền địa phương đến vận động gia đình hiến đất mở rộng con đường số 4 ngang qua trước cổng nhà, vợ chồng ông vui vẻ chấp thuận, bứng bỏ 20 cây nhãn để nới rộng lề đường vô hơn 4m, dài 70m. Tuy nhiên, chờ mãi vẫn không thấy làm đường, phần đất ông Liễu hiến bỏ trống, cây cỏ mọc um tùm. Một số gia đình kế bên nhà ông Liễu cũng đồng ý phá bỏ vườn nhãn để mở đường.

Ông Liễu cho biết thêm, đường số 4 dài khoảng 7km, nối từ đường Bời Lời đến Khu du lịch sinh Thái Long Điền Sơn (phường Ninh Sơn), nếu được nâng cấp mở rộng sẽ kết nối với Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch.

Hai trụ cổng rào của nhà ông Liễu đã được xe cơ giới kéo ngã 2 năm nay.

“Không biết chính quyền địa phương có tiếp tục đầu tư nâng cấp mở rộng con đường này hay không? Nếu không, chúng tôi sẽ xây lại hàng rào và trồng cây ăn trái” - ông Liễu nói.

Ông Đỗ Nhật Trường, ngụ khu phố 2, phường IV, TP. Tây Ninh có 0,4 ha đất nông nghiệp ở khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn. Mỗi năm, ông Trường canh tác 2 vụ lúa, 1 vụ đậu xanh hoặc đậu phộng. Phần đất của ông tiếp giáp hơn 60m với đường số 4 và gần với đường Bời Lời (từ TP. Tây Ninh đi Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen). Khi chính quyền địa phương đến vận động, ông Trường đồng ý ngay, cho lực lượng chức năng chôn cọc bê tông xi măng trong ruộng lúa để xác định ranh giới mở rộng mặt đường. Hết vụ lúa này đến vụ lúa khác, chiếc cọc bê tông đã bị trâu bò quấn dây làm đổ ngã nhưng con đường vẫn chật hẹp như cũ.

“Thấy bà con ở đây hiến đất, mình cũng hiến để mong sao có con đường rộng rãi đi vô đi ra cho dễ, nhưng chờ hoài chưa thấy làm" - ông Trường thắc mắc.

Cọc bê tông xi măng đã được cắm trong đất dân để xác định ranh giới mở rộng mặt đường

Ông Trần Văn Thao - 75 tuổi cho biết, đây là con đường "huyết mạch" của bà con trong xóm, nay đã bị xuống cấp, nhiều nơi bị sụp lún, mùa mưa sình lầy nước đọng, đi lại rất khó khăn. Hằng năm, một số hộ dân mua xà bần giặm vá mặt đường cho dễ đi lại.

Trả lời thắc mắc của người dân về việc chậm thi công đường số 4 tại một hội nghị tiếp xúc cử tri mới đây, ông Phạm Trung Chánh- Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh cho biết, địa phương được UBND tỉnh hỗ trợ 374 tỷ đồng để đầu tư xây dựng đường giao thông. Tuy nhiên, số kinh phí này chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường trên địa bàn.

Như vậy, những hộ dân làm ăn sinh sống hai bên đường số 4 vẫn phải tiếp tục chờ.

Đại Dương

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/cham-thi-cong-duong-so-4-khu-pho-ninh-phu-phuong-ninh-son-tp-tay-ninh-thieu-kinh-phi-a139271.html