Chăm sóc ngư dân tận tình, chu đáo

Sau một hồi chuông dài báo thức, những ngư dân vừa vượt qua tử thần tỉnh dậy với ánh mắt lạ lẫm, thấy mình được ở trong doanh trại ngăn nắp, sạch sẽ, trên mình khoác những bộ quân phục...

Vậy là sự sống đã hiện hữu như trong mơ. Họ là 14 ngư dân xã An Hải (huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị chìm tàu, may mắn được cứu vớt lên đảo và được chăm sóc sức khỏe, cùng ăn ở, sinh hoạt với cán bộ, chiến sĩ trên xã đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa).

Lần đầu tiên cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây được đón một đoàn khách khá đặc biệt, gồm chủ tàu và 13 thuyền viên của con tàu QNg 96739 TS gặp nạn trên vùng biển phía đông bắc đảo Song Tử Tây trong ngày 20-12-2020, khiến con tàu phải nằm lại dưới đáy biển. Chủ tàu và các thuyền viên may mắn được tàu VH737 (Hải đoàn 128, Quân cảng Sài Gòn) cứu vớt an toàn và đón lên đảo Song Tử Tây ăn nghỉ, sinh hoạt với bộ đội để chờ tàu ra đón về đất liền. Từ ngày lên đảo, họ được bộ đội đón tiếp như khách quý; bảo đảm các điều kiện tốt nhất để sinh hoạt, như: Cấp quần áo, chăn, ga, gối nệm, nước sinh hoạt, phục vụ ăn uống, giúp ngư dân sớm ổn định tinh thần...

Ông Lâm Công Dũng năm nay đã ngoài 50 tuổi, xúc động nói: “Chúng tôi được bộ đội phục vụ cơm nước rất chu đáo, được cùng tham gia một số chế độ, như: Báo thức, đọc báo, xem thời sự, dọn vệ sinh, vui văn nghệ với bộ đội... Từ đó, giúp chúng tôi nhanh chóng ổn định về tâm lý”.

Các ngư dân được quân y đảo Song Tử Tây thăm khám sức khỏe.

Các ngư dân được quân y đảo Song Tử Tây thăm khám sức khỏe.

Ông Ngô Văn Hùng ở xã An Hải, chủ tàu QNg 96739 TS có trị giá hơn 2 tỷ đồng bị chìm giữa biển, lạc quan tâm sự: “Cảm ơn các chú bộ đội! Mạng sống tôi vẫn còn thì ắt sẽ còn nhiều cơ hội, đôi bàn tay sẽ làm ra của cải vật chất, chứ vật chất không mua được mạng sống...”.

Những ngư dân đôi tay sần sùi, vốn quen với máy móc, dầu mỡ, ngư cụ... hôm nay lại khéo léo cùng các chiến sĩ gắn những cành mai bằng vỏ ốc thật đẹp mắt để giúp bộ đội trang trí tết. Đến giờ tăng gia sản xuất, họ cùng bộ đội xới đất trong thùng xốp, gieo hạt rau giống. Nhiều người lần đầu tiên trong đời được bộ đội hướng dẫn cách trồng rau... Anh Tống Đức Chiến (sinh năm 1995) cho biết: "Năm trước, tôi đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nhưng không trúng tuyển, nếu không tôi có thể đã là chiến sĩ. Bây giờ may mắn được bộ đội cứu mạng, lại được sinh hoạt rất nền nếp, khoa học, tôi càng mong muốn được nhập ngũ".

Thượng tá Hoàng Thanh Tú, Chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây cho hay: "Các thuyền viên gặp nạn được đưa lên đảo trong điều kiện tinh thần hoảng loạn, trên người chỉ còn duy nhất bộ quần áo. Bằng tình cảm, trách nhiệm, chúng tôi đã tập trung ưu tiên về trang bị vật chất sinh hoạt, tổ chức bảo đảm ăn uống tốt và chăm sóc sức khỏe, tổ chức cho ngư dân tham gia sinh hoạt đọc báo, xem tivi, văn nghệ, giúp các ngư dân ổn định tinh thần, lạc quan với cuộc sống".

Với mỗi ngư dân được cứu nạn, những ngày ở trên đảo cùng cán bộ, chiến sĩ là những ngày đẹp nhất trong đời họ, đó là những ngày mà tình người, tình quân dân thêm gắn bó và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ngày càng thêm tỏa sáng...

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HẠNH - HOÀNG TÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/cham-soc-ngu-dan-tan-tinh-chu-dao-648151