Cha mẹ đưa con vượt trăm cây số, 'ôm' hy vọng chữa khỏi bệnh não bẩm sinh

Không có tiền, vợ chồng chị Hương đèo nhau bằng xe máy vượt quãng đường hơn 100km để đưa con đi chữa bệnh.

Vợ chồng anh Hồ Văn Hùng (SN 1990) và chị Hồ Thị Hương (SN 1993, trú tại thôn Sông Ngân, xã Linh Trường, huyện Gio Linh, Quảng Trị) có với nhau 5 người con gồm Hồ Thị Hứa (lớp 8), Phương Anh (lớp 6), Quốc Anh (lớp 4), Tú Anh đang học mầm non và Hồ Quốc Tuấn (SN 2022).

Vợ chồng chị Hương có 5 người con, cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Ngôi nhà gia đình sinh sống nằm lọt thỏm giữa rừng núi, cách trung tâm xã hơn 8km, điều kiện đi lại rất khó khăn. Vốn là đồng bào Vân Kiều, lại thuộc diện hộ nghèo, tài sản của họ chỉ vỏn vẹn 2 sào ruộng trồng lúa. Vợ chồng chị Hương không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm nấy. Những hôm chồng đi phụ hồ, vợ cũng gửi con cho hàng xóm rồi theo chồng giúp việc. Ngày mưa xuống, việc không có, họ chỉ biết ngồi bó gối nhìn đàn con nheo nhóc.

Để có thêm tiền lo cho các con ăn học và trang trải chi phí sinh hoạt, anh Hùng cố gắng nhận thêm phát rẫy, sửa điện, làm cỏ, trồng tràm, bóc vỏ tràm thuê.. Cuộc sống chưa khi nào hết vất vả thì bất hạnh ập tới.

Năm 2022, chị Hương sinh con trai út, đặt tên là Hồ Quốc Tuấn. Lúc chào đời, Tuấn nặng 2,8kg, khỏe mạnh bình thường. Chẳng ngờ chỉ 2 tháng sau, con thường xuyên lên cơn sốt cao, kéo dài nhiều ngày. Tại bệnh viện địa phương, bác sĩ chẩn đoán Tuấn mắc bệnh động kinh.

Con trai út lên cơn động kinh, được chẩn đoán bị bại não.

Nỗi lo lắng chưa nguôi thì chỉ một thời gian ngắn sau đó, chị Hương hốt hoảng khi con tiếp tục lên cơn sốt, hai mắt đờ đẫn như không nhìn thấy gì. Bàn tay của con cũng rất yếu, các ngón tay còn chẳng thể cử động. Hai vợ chồng lật đật đi đến nhà họ hàng vay mượn chút tiền để tiếp tục đưa con đến bệnh viện thăm khám. Nghe tin con bị bại não, cả gia đình như chết lặng.

Kể từ đó đến nay, chị Hương luôn túc trực bên cạnh, chăm sóc con. Hễ Tuấn lên cơn sốt, co giật, chị lại vội vã đưa con đến bệnh viện, sợ con rơi vào nguy kịch. Mỗi lần như vậy, chi phí đi lại, thuốc men nằm ngoài danh mục bảo hiểm tốn kém đến vài triệu đồng, khiến kinh tế gia đình suy kiệt. Để lo cho con trai, vợ chồng chị Hương trở thành "con nợ quen" của khắp người dân trong xóm.

Cảnh nhà khốn khó, hai vợ chồng không thể lo nổi chi phí chữa bệnh cho con.

Lần nào có tiền, chị Hương ôm con đi tái khám bằng xe ô tô ghép. Nếu không có, hai vợ chồng đèo nhau bằng xe máy, vượt quãng đường hơn 100km vào TP Huế. Ngồi sau chiếc xe máy cũ, chị Hương ôm con trai vào lòng, dùng áo khoác ủ ấm và che mưa cho con, nhiều người xung quanh chứng kiến không khỏi xót xa, thương cảm.

Bị bệnh tật hành hạ, Tuấn hay sốt cao, chân tay co lại khiến con đau đớn hét toáng lên. Nếu cha mẹ không có tiền kịp mua thuốc, con lại bị bệnh tật dày vò khổ sở, khóc đến lả người. Hiện Tuấn đã 1 tuổi nhưng chỉ nặng vỏn vẹn 6kg. Con nằm một chỗ, không thể ngồi, bò hay trườn như những đứa trẻ cùng độ tuổi.

Những đứa trẻ với tương lai mờ mịt.

“Mỗi khi đưa Tuấn đi viện, tôi phải gửi 2 đứa lớn nhờ nhà ngoại, 2 đứa nhỏ nhờ nhà nội. Vợ chồng nhịn đói, dành dụm từng chút tiền mua thuốc cho con. Tôi ước gì mình có thể gánh chịu bệnh cho con có cơ thể khỏe mạnh", chị Hương thở dài.

Lãnh đạo UBND xã Linh Trường (huyện Gio Linh) cho biết, hộ chị Hương thuộc diện khó khăn, gia đình có 5 người con trong khi 2 vợ chồng đều lao động tự do. Từ ngày em Tuấn mắc bệnh nặng, gia đình càng chồng chất khó khăn. Mong bạn đọc gần xa chung tay ủng hộ để Tuấn có cơ hội được chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Hồ Văn Hùng, thôn Sông Ngân, xã Linh Trường, huyện Gio Linh, Quảng Trị.

SĐT: 0329.676.326

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.329 (bé Hồ Quốc Tuấn)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Hương Lài

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cha-me-dua-con-vuot-tram-cay-so-om-hy-vong-chua-khoi-benh-nao-bam-sinh-2224567.html