Cha mẹ chết lặng khi hai người con đều bị bại não

Hơn 15 năm qua, vợ chồng anh Đồng từng ngày phải chứng kiến cảnh hai đứa con bị bại não không có cách nào cứu chữa. Con bệnh tật, ruộng đất không có để sản xuất khiến cả gia đình lâm vào cảnh hết sức khó khăn.

Ông Trần Xuân Lam, Trưởng thôn 7, xã Sơn Giang (Hương Sơn-Hà Tĩnh) cho biết, hiện tại hộ anh Dương Thành Đồng (SN 1978) là gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất tại địa phương khi hai người con đều bị bại não.

"Vợ chồng anh Đồng là nông dân nhưng chỉ canh tác trên diện tích khoảng 300m2 đất ruộng do bố mẹ chia cho. Không có đất sản xuất, hai con mắc trọng bệnh nên gia đình này thuộc diện hộ nghèo suốt 10 năm qua”, ông Lam thông tin.

Hai người con bại não sống lay lắt, ngây ngô.

Trong căn nhà trống hoác, chị Trần Thị Ngọc (SN 1984) buồn bã tâm sự, vợ chồng chị cưới nhau vào năm 2005, một năm sau mẹ chồng cho phần đất bên cạnh ra ở riêng.

Năm 2007, con trai đầu lòng chào đời. Thấy con trắng trẻo, bụ bẫm, anh chị mừng thầm, đặt tên là Dương Thuận An. Niềm hạnh phúc chưa được bao lâu, đứa trẻ xuất hiện những dấu hiệu bất thường khiến cả nhà lo lắng.

“Trong khi những đứa trẻ khác bắt đầu biết nói, An chỉ ú ớ, rú lên từng hồi. Tôi nghĩ con bị chậm nói nên cũng quan tâm, song không quá đặc biệt. Lúc cháu gần 3 tuổi, vợ chồng đưa con đến bệnh viện kiểm tra thì mới hay con mắc chứng bại não", chị Ngọc nước mắt lưng tròng.

Thuận An chỉ ngồi một chỗ, không thể đi lại được.

Năm 2013, anh chị sinh thêm cháu Dương Linh Chi. Bất hạnh chưa buông tha khi bé cũng có tình trạng y như người anh. “Cả gia đình nội ngoại không có ai mắc phải bệnh này. Vợ chồng tôi có lỗi lầm gì đâu mà tại sao trời lại giáng cho hai đứa con tôi chứ”, anh Đồng nghẹn ngào.

Người mẹ đau khổ khi ngày ngày chứng kiến các con không được bình thường.

Nhiều năm qua, họ vay mượn tiền đưa con đi khắp nơi chạy chữa trong bất lực. Thậm chí, cả trâu bò là tài sản quý giá cũng đem bán, song đưa đi nhiều bệnh viện mà tình trạng vẫn không thuyên giảm, nợ nần lại chất chồng. Hiện tại, số nợ đã lên tới 80 triệu đồng nhưng vợ chồng đành bất lực khất nợ chứ không biết lấy đâu ra để trả.

"Sức đề kháng của hai con quá kém, thường xuyên ốm đau nên thuốc men hằng ngày cũng rất tốn kém", chị Ngọc cho hay.

Hoàn cảnh của gia đình chị Ngọc đang rất cần sự giúp đỡ.

Khi hai con có lớn về thể xác nhưng không thể tự lo bản thân, chị Ngọc phải gác lại tất cả mọi việc để ở nhà trông nom. Những lúc buộc phải ra ngoài, người mẹ chỉ còn cách khóa chặt cửa lại, đặt chiếc chậu thau xuống nền đất cho chúng chơi đùa. Vợ không thể đi làm phụ chồng, anh Đồng tất bật, cáng đáng mọi việc để có thêm thu nhập nuôi hai con bệnh tật.

Trong lúc chị Ngọc đang nói chuyện, cháu Linh Chi chạy vòng quanh, reo lên từng hồi rồi cứ túm lấy tóc mẹ giật ngã ra phía sau. Có những lúc người mẹ ngã dúi dụi vì hành động vô thức của người con.

Bà Võ Thị Hương, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Giang cho biết: "Gia đình anh Đồng thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã. Hai vợ chồng rất chăm chỉ làm ăn nhưng sinh được hai người con đều bị khiếm khuyết về trí tuệ. Vì vậy hộ gia đình này đang rất cần sự giúp đỡ từ mọi người”.

Sỹ Thông - Thiện Lương

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Dương Thành Đồng, Thôn 7, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. SĐT: 0397108374

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.063 (anh Dương Thành Đồng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Thiện Lương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cha-me-chet-lang-khi-hai-nguoi-con-deu-mac-benh-bai-nao-2255668.html