Cha mẹ chật vật xoay sở 75 triệu đồng cho con gái bị viêm cầu thận Lupus

Cách đây hơn 1 năm, Như Ý còn vui vẻ khoe với mẹ tháng lương đầu tiên sau khi nghỉ học đi làm giúp việc. Vậy mà giờ đây, em đang kiệt quệ cả về sức khỏe lẫn tinh thần vì căn bệnh hiểm nghèo.

Nguyễn Như Ý (SN 2008, ngụ ấp Vĩnh Lập, Hòa Chánh, U Minh Thượng, Kiên Giang) từng là một bé gái xinh xắn, năng nổ, ấp ủ ước mơ trở thành bác sĩ. Nhưng bởi hoàn cảnh nghèo khó, em đành nghỉ học từ lớp 7 để nhường cơ hội đến trường cho hai người em của mình.

Em Nguyễn Như Ý bị lupus ban đỏ dẫn đến suy thận.

Nhìn đứa con gái tội nghiệp, chị Thị Ngọc Huyền (SN 1991) đau đớn kể, từ nhỏ Như Ý đã rất ngoan, chăm chỉ và nghe lời cha mẹ. Dù nhà nghèo nhưng chị vẫn cố gắng cho các con được đi học, mong tương lai của chúng tươi sáng hơn. Chẳng ngờ đến năm Như Ý lên lớp 7, chị sinh con út xong thì chồng thất nghiệp, cuộc sống lâm vào cảnh chật vật. Không còn cách nào khác, chị đành cho con nghỉ học, đi làm giúp việc phụ giúp gia đình.

Cuối năm 2003, trong một lần nghỉ làm về thăm nhà, chị Huyền thấy con kêu buồn nôn, trên mặt nổi mẩn đỏ. Những vết đỏ cứ lớn dần giống như viêm da, nhưng khi đến bác sĩ kiểm tra, vợ chồng chị mới tá hỏa trước kết luận căn bệnh hiểm nghèo mà con mắc phải.

"Tôi cứ khóc hoài, vì chẳng tin con mình lại mắc phải thứ bệnh hiếm gặp đó. Nhà đã nghèo, con cái chịu khổ đủ đường, nay lại bệnh tật thì chúng tôi biết phải làm sao", chị Huyền nức nở.

Bởi căn bệnh Lupus ban đỏ không thể chữa khỏi hoàn toàn nên quá trình chữa bệnh kéo dài. Sau 1 năm điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố, tình trạng của Như Ý đã có chuyển biến tích cực hơn. Các nốt ban lặn bớt, khớp tay, chân cũng đỡ đau hơn. Chị Huyền hết sức mừng rỡ, tưởng con sẽ khỏe mạnh trở lại, nhưng hiện thực lại quá phũ phàng đối với họ.

Như Ý từng là cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn.

Bác sĩ cho biết đây là bệnh mãn tính nên bệnh nhân cần duy trì thuốc men đầy đủ. Nhưng bởi hoàn cảnh quá khó khăn, gia đình chủ quan không cho con dùng thuốc theo lời bác sĩ nên 2 tháng gần đây, Như Ý bắt đầu ho dữ dội. Bệnh tình diễn biến xấu đi, em bị suy thận nặng, xuất huyết mũi họng, viêm dạ dày.

Nhìn con nằm bất động trên giường với đủ các loại dây dợ, máy móc, người mẹ càng thêm suy sụp. Toàn bộ tài sản của gia đình chỉ có căn nhà dựng tạm, lợp lá cây, không có đất trồng trọt, chăn nuôi. Trước khi con đổ bệnh, cả hai vợ chồng chỉ đi làm mướn, chủ yếu là làm ruộng, công việc mùa vụ nên thu nhập cũng bấp bênh. Những lúc không có việc, anh chị giăng lưới bắt cá, kiếm thêm chút gạo.

Chị gái đổ bệnh, kinh tế không có, em trai của Như Ý (SN 2009) cũng phải nghỉ học, ở nhà chăm em út 6 tuổi. Họ hàng thương xót nhưng cũng chỉ giúp được phần nào, khả năng vay mượn gần như không có. Mấy ngày nay, chị Ngọc Huyền bế tắc, liên tục gọi điện cho chồng mà chỉ nhận được tiếng thở dài.

Bác sĩ điều trị cho Như Ý thông tin: “Sau cuộc hội chẩn liên khoa được tổ chức và quyết định bệnh nhân Nguyễn Như Ý phải điều trị cả bệnh chính, chạy thận nhân tạo, thở máy và thuốc ức chế miễn dịch kèm theo điều trị nhiễm trùng bằng kháng sinh mạnh. Chi phí khoảng 75.000.000 đồng”. Con số này là quá lớn, vượt ngoài khả năng lo liệu của chị Huyền.

Không có tiền lo cho con, gia đình đã lâm vào bế tắc.

Phó trưởng ấp Vĩnh Lập, ông Từ Công Bền chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình chị Ngọc Huyền vốn khó khăn. Dù chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ nhưng cũng chỉ được một phần. Giờ đây con gái chị mắc bệnh nặng khiến cuộc sống thêm ngặt nghèo, địa phương rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để gia đình có chi phí điều trị cho con".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Thị Ngọc Huyền. Địa chỉ: ấp Vĩnh Lập, Hòa Chánh, U Minh Thượng, Kiên Giang.

SĐT: 0869869624

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.083 (Em Nguyễn Như Ý)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Lê Nhung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cha-me-chat-vat-xoay-so-75-trieu-dong-cho-con-gai-bi-viem-cau-than-lupus-2263771.html