Cha mất vì tai nạn giao thông, các con lay lắt rau cháo qua ngày

Người chồng không may qua đời vì tai nạn giao thông (TNGT), mọi gánh nặng dồn lên đôi vai gầy guộc của người vợ bất hạnh.

Ngày 28/3, PV Báo Giao thông tìm đến nhà em Nguyễn Thị Ngọc Hiên - 13 tuổi, thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Ngọc Hiên là học sinh trường Tiểu học Hồng Liêm, mồ côi cha từ sớm vì tai nạn giao thông.

Sau khi người cha đột ngột ra đi, mọi gánh nặng đều dồn lên đôi vai của người mẹ không có công việc ổn định, mẹ con rau cháo lay lắt sống qua ngày...

Gia đình chị Nguyễn Thị Trinh, xã Hồng Liêm (huyện Hàm Thuận Bắc) khánh kiệt vì người thân mất vì TNGT.

Nhịn ăn nuôi con ăn học

Chị Nguyễn Thị Trinh - mẹ cháu Hiên - gầy gò, tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ ẩm thấp. Bên trong căn nhà không số này không có vật dụng gì giá trị.

Chị cho biết, cách đây 8 năm chồng chị là anh Võ Ngọc Hải (45 tuổi) bị tai nạn giao thông, bỏ lại 3 con thơ. Mọi gánh nặng đều dồn lên đôi vai gầy guộc của người đàn bà bất hạnh này. Công việc làm thuê, làm mướn không ổn định bữa đói bữa no, nay thất nghiệp khó khăn thêm chồng chất.

Sau khi anh Hải mất đã để lại 3 cháu Nguyễn Thị Ngọc Hiên (13 tuổi), Nguyễn Trúc Hồ (9 tuổi), Nguyễn Trúc Hà (7 tuổi). Kinh tế khó khăn, không có việc làm, nhiều hôm chị Hiên phải đi vay mượn khắp xóm đắp đổi qua ngày để nuôi con ăn học.

Căn nhà nhỏ của gia đình chị Trinh bên trong trống hoác không có vật dụng gì giá trị, chạy ăn từng bữa.

Chị Trinh nhà nghèo, từ nhỏ làm thuê làm mướn, không biết chữ. Lấy chồng sinh con, công việc không ổn định nên mấy mẹ con rau cháo qua ngày. Nhiều ngày qua mấy mẹ con phải ăn mì tôm trộn cơm nguội. "Không biết cuộc sống những ngày tới sẽ ra sao, nhưng nhất định phải để các cháu tiếp tục đi học", chị nói.

"Tôi sẵn sàng nhịn ăn cho con đi học, mẹ nó đã không biết chữ vất vả làm thuê thì bằng mọi giá các con phải được đi học để cuộc sống tốt hơn. Cả tháng nay không ai thuê mướn, hết tiền tôi đành làm liều đi vay mượn tiền khắp nơi để mua gạo", chị Trinh rơi nước mắt.

Ngồi góc hiên nhà, bà Nguyễn Thị Bảy (63 tuổi), bà ngoại cháu Hiên cho biết, trước đây căn nhà này vẫn rộn ràng tiếng cười nói, vậy mà chỉ sau một hôm tai nạn ập đến mọi việc đều thay đổi.

Mất đi chỗ dựa, cuộc sống gia đình lập tức bị đảo lộn. Sau khi chồng mất, chị Trinh đi thêm bước nữa, sinh thêm hai cháu, nhưng khổ càng thêm khổ.

"Các cháu đang tuổi ăn học lại rơi vào cảnh đói ăn. Thấy nhiều bữa các cháu phải ăn cơm trắng chan nước mắm, mì gói liên tục tôi không cầm lòng được. Mẹ các cháu nhiều ngày nay thất nghiệp, nhiều bữa phải nhịn đói nhường cơm cho con, các cháu đói ăn nên đứa nào cũng gầy nhom", bà Bảy rưng rưng.

Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Trao đổi với PV, ông Huỳnh Bình Nam, trưởng thôn Lâm Thái, xã Hồng Liêm xác nhận hoàn cảnh gia đình chị Trinh đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo. Cha mất vì tai nạn nên các cháu nhỏ nheo nhóc bám víu vào mẹ và bà ngoại.

Do công việc không ổn định, địa phương đã có nhiều hỗ trợ gia đình, giảm học phí để các cháu tiếp tục được đến trường. Hàng năm khi có các đoàn từ thiện chính quyền xã đều quan tâm thăm hỏi, trao quà hỗ trợ động viên gia đình.

Đại diện Ban ATGT tỉnh Bình Thuận xác nhận, gia đình cháu Nguyễn Thị Ngọc Hiên thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Thời gian qua Ban ATGT tỉnh đã làm việc với gia đình và chính quyền địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện và kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ học bổng để tiếp sức các cháu tiếp tục được đến trường.

Mọi sự ủng hộ, chia sẻ hỗ trợ của bạn đọc xin gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ gia đình cháu Nguyễn Thị Ngọc Hiên ở Bình Thuận"). Hoặc bạn đọc có thể liên hệ hỗ trợ trực tiếp qua chị Nguyễn Thị Trinh (mẹ cháu Hiên, SĐT: 0585808852), thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Vĩnh Phú

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/cha-mat-vi-tai-nan-giao-thong-cac-con-lay-lat-rau-chao-qua-ngay-1922403300948246.htm