Cha gửi thư cảm ơn Công an đã tìm được con trai bị dụ dỗ sang Campuchia

Nhờ sự vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm, Công an xã Nam Chính, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng tìm được cháu bé bị dụ dỗ sang Campuchia tìm 'việc nhẹ, lương cao', trước khi bị đưa sang bên kia biên giới.

Tôi muốn mở đầu bài viết bằng lá thư cảm ơn của anh Trần Thế Tr (trú tại xã Nam Chính, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) gửi đến Công an tỉnh Hải Dương. Mở đầu lá thư, là lời cảm ơn chân thành, sâu sắc của người cha.

Nội dung thư nêu: "Lời đầu tiên, cho tôi gửi lời cảm ơn đến đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Trường Công an huyện Nam Sách và Công an xã Nam Chính là người đã giúp gia đình tôi tìm lại được con trai. Đó là điều thật may mắn cho gia đình; cháu bị kẻ xấu dụ dỗ vào miền Nam làm ăn, mục đích của chúng là để lừa sang Campuchia (theo lời cháu kể đó là một vụ buôn bán người có tính toán). Với tinh thần trách nhiệm và sự phán đoán thông minh, nhạy bén trong nghiệp vụ…, gia đình tôi thật kính phục các đồng chí Công an xã Nam Chính đã lo cho người dân, bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân; các đồng chí xứng đáng là người CAND Việt Nam “khi dân cần, khi dân khó có Công an”.

Cháu T.T.A được trở về trong vòng tay đoàn tụ của gia đình.

Cho đến bây giờ, anh Trần Thế Tr vẫn không quên được 10 ngày sống trong sợ hãi và lo âu đó. Một ngày đầu tháng 9/2022, như thường lệ vợ chồng anh ngủ dậy thì không thấy cậu con trai út ở nhà, chiếc xe máy cũng không còn, trong khi cửa nhà vẫn khóa. Anh Tr và người thân liên lạc với con trai nhưng không được…

Nghĩ rằng T.T.A sang nhà bạn chơi, anh Tr cùng vợ liên lạc với con trai nhưng không ai biết T.T.A anh đang ở đâu. Quá lo lắng, vợ chồng anh cùng hai chị gái của T.T.A đến nhà những người họ hàng hai bên nội và ngoại tìm kiếm, nhưng đều không có kết quả… Hai ngày sau khi T.T.A bỏ đi, trong quá trình tìm kiếm, họ được một người bán hoa quả đêm cho biết rạng sáng 2/9, họ nhìn thấy hai thanh niên dẫn một cháu bé, nghi là con trai của anh Tr, đưa lên một chiếc xe máy phân khối lớn…

Đến lúc này, gia đình anh Tr gần như tuyệt vọng; vợ anh lo lắng. Ngày thứ 4 của cuộc tìm kiếm, trong nỗi tuyệt vọng, các thành viên của gia đình đã chia sẻ thông tin, cùng những lời nhắn nhủ đến cậu con trai trên các trang mạng xã hội nhưng không có kết quả. Sau khi bỏ đi, T.T.A tắt điện thoại, dừng truy cập Facebook. Trong lúc tuyệt vọng nhất, họ đã tìm đến Công an xã Nam Chính, huyện Nam Sách trình báo.

Sau khi báo cáo, xin ý kiến của đồng chí trưởng Công an huyện, Trưởng Công an xã Nam Chính, Trần Minh Nguyệt và Thượng úy Đinh Văn Cường, cán bộ Công an xã Nam Chính đã nhanh chóng dựng các mối quan hệ xã hội của cháu T.T.A. Qua trao đổi, hai trong số người bạn của cháu T.T.A cho biết trước thời điểm bỏ đi, cháu T.T.A đã rủ những người bạn này cùng sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao nhưng những người này đã từ chối…

Với thông tin thu thập được, Công an xã Nam Chính nhận định cháu T.T.A đã bị dụ dỗ, sang Campuchia tìm việc làm. Vì thế, yêu cầu đặt ra là việc tìm kiếm phải được tiến hành trong thời gian ngắn nhất, ngăn chặn việc cháu bị đưa sang nước ngoài… Sau đó, cán bộ Công an xã Nam Chính đã gặp gỡ, động viên những người bạn thân thiết của cháu T.T.A; vận động các cháu hợp tác với cơ quan Công an. Ban đầu, các bạn học cũ đều nói rằng không biết cháu T.T.A ở đâu. Qua quá trình làm việc, trưởng Công an xã Nam Chính nhận thấy một người bạn của cháu T.T.A có những biểu hiện không bình thường. Vì thế, Công an xã Nam Chính đã gặp gỡ, phân tích cho cháu bé này hiểu được sự nguy hiểm của việc T.T.A bỏ đi. Sau khi được phân tích, người bạn này đã đồng ý hợp tác với cơ quan Công an. Cháu bé này cho biết rằng T.T.A vẫn thường liên lạc và cho biết rằng vừa đi qua đèo Hải Vân… Tiếp đó, T.T.A sẽ vào TP Hồ Chí Minh và đến cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh; rồi theo hướng dẫn sẽ sang Campuchia.

Ngay sau khi có thông tin trên, Công an xã Nam Chính đã trao đổi với Công an TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Tây Ninh. Sau đó, phối hợp với gia đình đón cháu T.T.A trở về an toàn cùng gia đình.

Sau khi trở về nhà, cháu T.T.A cho biết, khoảng tháng 8/2022, qua mạng xã hội Facebook, cháu được một số người rủ sang Campuchia làm ăn với hứa hẹn “việc nhẹ lương cao”. Do cả tin và nhận thức còn hạn chế, khoảng 2 giờ ngày 2/9, cháu T.T.A đã giấu bố mẹ, mang theo vài bộ quần áo bỏ đi. Gặp lại con trai, sau gần 10 ngày biệt vô âm tín, anh Tr và gia đình cảm động không nói lên lời. Trong tâm trạng xúc động, anh đã viết thư gửi cảm ơn đến Công an tỉnh Hải Dương.

Xuân Mai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/guong-sang/cha-gui-thu-cam-on-cong-an-da-tim-duoc-con-trai-bi-du-do-sang-campuchia-i671032/