Cha dượng của vợ đang ngủ, con rể xách dao vào đâm liên tiếp giữa đêm khuya

Khi đã ngấm hơi men, nhớ lại chuyện cha dượng hay chửi mắng vợ mình. Trường tức tốc cầm dao sang nhà cha dượng “hỏi tội”.

Đoàn Nhựt Trường (32 tuổi, ngụ thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, An Giang) vừa bị Công an tỉnh An Giang hoàn tất hồ sơ để truy tố về tội Giết người.

Người đàn ông 32 tuổi này đã có gia đình, vợ con. Nhưng trong cuộc sống nhiều lần không hài lòng với cha dượng của vợ là ông Lê Văn Hai. Vì người này nhiều lần chửi mắng vợ mình nên Trường luôn mang bực tức trong lòng.

Đoàn Nhựt Trường và con dao bị gãy dùng để đâm cha dượng của vợ. Ảnh CAND

Đỉnh điểm tới đêm 18/5, sau khi nhậu về. Dù tối khuya nhưng Trường vẫn không quên nỗi ấm ức với cha dượng của vợ, đối tượng này vào bếp lấy con dao nhọn rồi lên xe máy để đi hỏi tội. Được vợ can ngăn nhưng Trường đẩy ra một mực lên xe phóng đi.

Sang tới nhà cha mẹ vợ, vì đã khuya mọi người đã đóng cửa ngủ. Trường gọi cửa thì được mẹ vợ ra mở. Vào nhà thấy cha dượng đang nằm ở giường, Phạm Nhựt Trường xông vào rút dao trong người ra đâm vào ngực và bụng của ông Hai, trước khi ông này kịp phản kháng.

Vì dao gãy nên Trường bỏ về ngay sau đó mặc cho cha dượng của vợ đang gục phía sau. Ông Hải được gia đình đưa đi cấp cứu sau đó nên không nguy hiểm tới tính mạng. Còn Trường cũng bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay trong đêm

Tú Tú T/H

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/cha-duong-cua-vo-dang-ngu-con-re-xach-dao-vao-dam-lien-tiep-giua-dem-khuya-254611.html