CĐV Việt Nam bỏ việc rồng rắn đến sân cổ vũ U22 Việt Nam

16 giờ (giờ Malaysia) chiều 15.8, U22 Việt Nam mới xuất trận tại bảng B môn bóng đá nam gặp U22 Đông Timor. Nhưng từ trước đó 3-4 giờ đồng hồ, các CĐV đa phần là người Việt đang là công nhân tại Malaysia đã tới sân MP Selayang mua vé, cổ vũ cho thầy trò HLV Hữu Thắng…

Trao đổi với Dân Việt, chị Nguyễn Ly (30 tuổi, quê Nghi Lộc – Nghệ An) đã sang Malaysia làm việc được 8 năm tại một Công ty may ở Batu Bahatk Johor chia sẻ: “Từ chỗ làm của tôi di chuyển tới đây bằng xe bus mất 5 giờ đồng hồ. Tôi hâm mộ bóng đá và đặc biệt là… HLV Hữu Thắng nên bằng mọi cách phải thu xếp công việc để đi xem U22 Việt Nam thi đấu”.

Nhóm cổ động viên đến từ Việt Nam đến sân Selayang rất sớm để cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam.

Theo chị Ly, nhóm của chị tới sân gồm khoảng 20 người tập trung nhau qua mạng, đều là công nhân Việt Nam sang Malaysia chủ yếu làm việc trong các lĩnh vực may, xây dựng ở Kalng, Pinang, Johor, Bukit Jalil… với mức lương tính ra tiền Việt khoảng 9 triệu đồng/tháng.

“Mua vé vào sân rất dễ, ban tổ chức bán vé trực tiếp cho người hâm mộ tại sân trước 2 giờ bóng lăn với giá 10 ringgit (55 nghìn VNĐ). Ngoài việc mua vé vào sân, chúng tôi còn bán áo + băng-rôn cổ vũ cho các cổ động viên với giá 200 nghìn đồng/bộ. Số tiền này để quyên góp, giúp đỡ cho các anh chị em người Việt sang đây làm ăn có hoàn cảnh khó khăn”.

Cùng với nhóm chị Ly, người viết còn tiếp xúc với nhóm khoảng 10 thanh niên, trong đó có anh Nguyễn Văn Đạt (25 tuổi ở Yên Dũng 2 – Bắc Giang đã sang Malaysia làm việc được 6 năm) bày tỏ: “Tôi làm công nhân xây dựng được khoảng 100ringgit/ngày công. Một tháng chăm chỉ cũng làm được 25 công, gửi tiền về phụ giúp gia đình còn nhiều khó khăn. Hôm nay là ngày thường nhưng mình làm việc tự do, cứ nghỉ thôi, tất cả vì tình yêu bóng đá, niềm tự hào Việt Nam mà”.

Cùng tâm sự với anh Đạt, anh Trần Văn Khang (35 tuổi ở Nghi Lộc, Nghệ An đã sang Malaysia làm việc được 8 năm trong ngành cơ khí) bày tỏ: “Ở quê tôi đã có 1 vợ và 2 con nhỏ. Mình phải sang đây làm việc thôi chứ ở nhà khó khăn quá! Một năm tôi cũng chỉ về nhà được 1 lần vào dịp tết cổ truyền đoàn tụ rồi lại xa nhà. Cố gắng làm lụng khoảng 10 năm, tiết kiệm được chút vốn liếng về quê lập nghiệp vậy”!

Vất vả là thế nhưng anh Khang vẫn dành tình yêu đặc biệt cho môn thể thao vua: “Tôi đã rất buồn với vụ U23 Việt Nam gồm những cầu thủ tài năng bán độ ở SEA Games 2005. Năm nay, hy vọng thầy trò HLV Hữu Thắng có thể thỏa giấc mơ giành HCV SEA Games tặng người hâm mộ”, anh Khang tâm sự.

Nhóm của chị Nguyễn Ly (30 tuổi, quê Nghi Lộc – Nghệ An) đến sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Chị Nguyễn Ly (30 tuổi, quê Nghi Lộc – Nghệ An) đã sang Malaysia làm việc được 8 năm tại một Công ty may ở Batu Bahatk Johor.

Anh Nguyễn Văn Đạt (25 tuổi ở Yên Dũng 2 – Bắc Giang đã sang Malaysia làm việc được 6 năm) cùng bạn đến sân tiếp lửa cho các cầu thủ của HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Nhiều gia đình Việt đã có mặt tại sân.

Đoàn cổ động viên 27 người đến từ Việt Nam cuồng nhiệt cổ vũ cho các cầu thủ Việt Nam.

Các tình nguyện viên Malaysia cổ vũ trên sân Selayang chiều 15.8.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cdv-viet-nam-bo-viec-rong-ran-den-san-co-vu-u22-viet-nam-796442.html