CĐV lặn lội từ Thanh Hóa ra Hà Nội mua vé cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Bất chấp đường sá xa xôi, một cặp vợ chồng từ Thanh Hóa đã ra tận sân Mỹ Đình, Hà Nội để mua vé vào sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Trung Quốc diễn ra vào 19h ngày 1/2, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần.

Hai vợ chồng anh N.V.H tâm sự, vì tình yêu với đội tuyển Việt Nam nên anh cùng vợ quyết định ra tận Mỹ Đình để mua vé, vì trước đó anh không thể mua vé thông qua hình thức bán trực tuyến.

Anh N.V.H mua vé tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam - Ảnh: Hữu Kế

“Hai vợ chồng chúng tôi đi từ sáng sớm, đến Hà Nội lúc 9h sáng với mong muốn mua được 4 vé để cả gia đình 4 người vào sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam”, anh N.V.H thổ lộ.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận về quyết định đi từ Thanh Hóa ra Hà Nội để mua vé vào đúng ngày 29 Tết, khi các gia đình đều bận rộn chuẩn bị cho bữa cơm tất niên và sửa sang nhà cửa đón năm mới Nhâm Dần, anh N.V.H chia sẻ, “Cả tôi, ai cũng mê bóng đá và yêu thích đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi đã cố gắng hoàn tất công việc một ngày để lên Hà Nội mua vé”.

Người cổ động viên quê Thanh Hóa cũng thừa nhận, sáng nay (31/1) hai vợ chồng anh phân vân vì thời tiết mấy hôm nay trở rét và mưa phùn, nhưng mong muốn được vào tận sân xem các cầu thủ thi đấu, mà trên hết là tình yêu với đội tuyển Việt Nam đã giúp vợ chồng anh vượt qua tất cả.

Niềm vui của hai vợ chồng anh N.V.H - Cổ động viên đặc biệt của đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Hữu Kế

Cũng giống như hai cổ động viên người Thanh Hóa, chị L.T.T.T ở Quận Từ Liêm, Hà Nội, cũng đến tận sân Mỹ Đình để mua vé cho người thân và gia đình. Chị chia sẻ, chồng và hai cậu con trai của chị rất mê các tuyển thủ Việt Nam, nhất là tiền đạo Nguyễn Công Phượng và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, vì lẽ đó chị đã gác lại chuyện dọn dẹp nhà cửa để đến tận Liên đoàn bóng đá Việt Nam, mua vé và xem đây như món quà “lì xì” đặc biệt cho con trai.

Được biết, để đáp ứng nhu cầu vào sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ngừng bán trực tuyến để chuyển sang bán trực tiếp vé xem trận tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc từ ngày 31/1.

Vé xem trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc bắt đầu được mở bán tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, tại địa chỉ đường Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) từ 9h đến 16h ngày 31/1 và từ 9h đến 12h ngày diễn ra trận đấu (1/2), tức mùng 1 Tết Nhâm Dần. Trận đấu này được phép đón khoảng 20.000 khán giả đến sân Mỹ Đình.

Trước đó, VFF mở bán vé trực tuyến từ ngày 18/1 đến hết ngày 20/1 và đã có một lần gia hạn thời gian mua (từ 23/1 tới 19h ngày 1/2).

Giá vé bán vẫn không thay đổi giá vé khi VFF chuyển đổi hình thức bán. Các mệnh giá được giữ như cũ gồm: 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1,2 triệu đồng. VFF phát hành khoảng 14.000 vé tới người hâm mộ, số còn lại dành cho các đối tác của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), các nhà tài trợ ở Việt Nam có nhu cầu mua thêm.

Hai cổ động viên thể hiện niềm vui khi sở hữu trên tay tấm vé vào sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Hữu Kế

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, trong ngày mở bán trực tiếp tại trụ sở VFF (31/1), số lượng người đến mua không nhiều. Điều này một phần là do dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến quyết định đến sân của nhiều cổ động viên, một phần là do trận đấu diễn ra đúng vào thời điểm đặc biệt, tức vào mồng 1 Tết, thời điểm mà mọi người thường quây quần bên gia đình hoặc dành thời gian nghỉ ngơi sau một năm làm việc cật lực.

Cho đến lúc này, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu 7 trận tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á và vẫn chưa được điểm nào. Vì thế, thầy trò HLV Park Hang Seo đang rất quyết tâm có điểm trên sân nhà Mỹ Đình, trong cuộc đụng độ với đội tuyển Trung Quốc, diễn ra vào ngày mai (1/2).

Về phần mình, Trung Quốc cũng đã gần như hết hy vọng tranh suất vào vòng loại thứ tư khi cách đội đứng thứ 3 bảng B (Australia) tới 9 điểm. Ở trận đấu gần nhất họ đã để thua Nhật Bản với tỷ số 0-2, do đó đánh bại Việt Nam là mục tiêu bắt buộc. Trận lượt đi giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vô cùng kịch tính khi Trung Quốc thắng Việt Nam sát nút 2-3 bằng pha lập công ở những giây cuối cùng của trận đấu của tiền đạo Vũ Lỗi.

Với tính chất và thế trận và quyết tâm của cả hai bên, trận đấu này hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn.

Hoài Đức

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cdv-lan-loi-tu-thanh-hoa-ra-ha-noi-mua-ve-co-vu-doi-tuyen-viet-nam-post179714.html