Cay đắng bị người yêu 'cắm sừng' với bạn cùng phòng

Vừa mở cửa phòng, cô thấy bạn mình và người yêu đang ngồi trong lòng nhau và hôn nhau, quá sốc cô chạy nhanh ra khỏi nơi kinh tởm ấy.

Được đăng tải trên NEU Confessions, câu chuyện có tựa đề 'chia tay bạn trai yêu hơn 4 năm chỉ vì bạn học cùng trọ' mang đậm motip của bộ phim 'tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân' từng gây sốt trong giới trẻ.

Câu chuyện được chính nhân vật nữ kể lại đánh trúng tâm lý hiện nay của các bạn trẻ đó là về sự tin tưởng, sự phản bội trong các mối quan hệ đan xen giữa tình yêu và tình bạn. Chính vì vậy mà confession này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới trẻ, đến nay đã nhận được hơn 18 nghìn lượt like (thích ), hơn 900 lượt chia sẻ và hơn 1,6 nghìn lượt bình luận.

Câu chuyện chia tay bạn trai vì bạn cùng trọ thu hút sự quan tâm của nhiều người

Theo như câu chuyện được nữ chính chia sẻ, cô và nhân vật nam trong câu chuyện giờ gọi là 'người yêu cũ' cùng học ở NEU nhưng khác khoa, yêu nhau từ hồi cấp 3. Chuyện tình của họ trải qua khá nhiều sóng gió tưởng không thể chia cắt nhưng cuối cùng lại kết thúc vì anh chàng kia thay đổi, có người khác, đau đớn hơn khi người đó lại là bạn cùng phòng của cô.

Cô gái kể, 'người yêu cũ' của cô hay sang phòng trọ cô ăn cơm. Cô lại ở cùng một bạn nữ khác tên M, khá nhỏ nhắn xinh xắn, không trang điểm nhìn vẫn có nét. Mọi chuyện ban đầu đều rất tự nhiên nên cô cũng không để ý 2 người lắm vì M cũng khá nhút nhát rụt rè, 20 tuổi vẫn chưa yêu ai bao giờ.

Lúc ở phòng, anh chàng này rất hay hỏi chuyện M. Thậm chí còn khen 'M xinh thế mà chưa có người yêu' hay 'ai yêu được M thì tha hồ sướng'…

Dù nhiều lần như thế khiến cô phát bực nhưng cô vẫn tin tưởng người yêu. Tuy nhiên, sự tin tưởng ấy lại là sai lầm khi một hôm đang cầm điện thoại của người yêu nghịch, cô phát hiện ra 2 tin nhắn chưa kịp xóa, mở ra xem thì thấy đó đều là tin nhắn của M hỏi han người yêu cô đã ngủ chưa, có nhớ M không.

Đáng buồn hơn là anh chàng kia còn cố tình lừa dối cô bằng cách lưu số M là tên tổng đài nào đó để khiến cô không nghi ngờ.

'Nữ chính' viết: 'Dạo gần đây thấy M hay nhắn tin khuya và cười một mình em cũng nghĩ cô ấy có bạn trai nhưng chua chát làm sao người ấy lại là người yêu em, em giận 2 người đó lắm nhưng vẫn tỏ ra bình thường cố điều tra xem tình cảm đến đâu rồi, mặt khác em hay lấy cớ này nọ không cho người yêu em qua phòng em nữa nhưng anh vẫn cứ cố đến nói là nhớ em (kỳ thực chả quan tâm đến em mà suốt ngày MMM).

Ảnh minh họa

Em tức lắm nhiều lần bóng gió 2 người ấy và đọc trộm tin nhắn của M nhưng M đã xóa hết rồi, em định bụng sẽ hỏi cho ra lẽ vì không thể chịu đựng được nữa. Nhưng mọi người ạ, em còn chưa kịp hỏi thì chuyện kinh hoàng đã đến…'.

Chuyện kinh hoàng ấy chính là một buổi chiều cô về quê và lên sớm hơn dự kiến. Về đến nơi thấy xe người yêu mình trước cửa phòng, linh cảm chẳng lành cô mở cửa ra thì thấy bạn mình và người yêu mình đang ngồi trong lòng nhau và hôn nhau. Cô sốc vô cùng 'chạy nhanh ra khỏi nơi kinh tởm ấy, vừa chạy vừa khóc'.

Chứng kiến cảnh tượng quả thực quá đau lòng với cô gái, còn cay đắng hơn khi chính anh chàng là người hẹn cô ra nói lời chia tay vào tối hôm sau.

'Anh ấy nói nhiều lắm đại loại là chúng mình không đến được với nhau, không hợp, bố mẹ phản đối xin lỗi em nữa... nhưng em biết lý do thực sự là anh đã có người khác rồi, em ngồi nghe anh nói dù lòng rất đau nhưng cố không khóc một tiếng trước mặt người đàn ông đó.

Chuyện xảy ra đã được 3 tháng rồi, em đã chặn hết tất cả những gì liên quan đến 2 người đó và cố gắng quên đi để học tập. Bốn năm yêu nhau nhưng nếu đối phương hết tình cảm, thay lòng đổi dạ thì họ cũng phũ phàng với mình', cô viết.

Cư dân mạng khuyên cô gái không nên bi lụy một người bạn trai không xứng đáng

Trước câu chuyện tình đầy bi đát này, rất nhiều cư dân mạng đã khuyên nhủ, chia buồn với cô gái, thậm chí còn chúc mừng cô vì đã sớm thoát khỏi được một người đàn ông tệ bạc.

Nickname Lý Lan khuyên nhủ: 'Đừng buồn em ạ, bản chất đã vậy thì họ ngoại tình chỉ trong sớm muộn mà thôi. Em may mắn vì đã thoát khỏi con người đấy rồi, giờ phải thật xinh đẹp và sống thật tốt cho mình và mọi người em nhé. Nỗi đau nào rồi cũng qua. Cố lên cô gái!'.

Thậm chí có người còn bảo cô gái quá hiền, tại sao không cho hai người kia một bài học, nhất là cô bạn cùng phòng hay nếu là người khác chắc cô bạn kia sẽ lãnh đủ…

Chuyện để người yêu rơi vào tay bạn thân hiện không còn là hiếm, cũng như chưa thể xác thực được confession trên có phải là một câu chuyện có thực hay không, tuy nhiên đó vẫn là một bài học cảnh tỉnh giới trẻ - những người đang yêu.

Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở bạn thân hay bản thân mình - đó vẫn là một câu hỏi khó lòng lý giải tường tận. Hãy nhớ rằng dù trong bất cứ chuyện gì, kể cả tình yêu, chúng ta cũng phải thật tỉnh táo và lý trí để tránh rơi vào những tình huống khó xử khiến những người trong cuộc đau đớn.

Ảnh: NEU Confessions

>> Xem thêm: Admin thừa nhận dựng 'kịch bản ngôn tình' để câu like fanpage confessions

Theo Khánh Linh/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/cay-dang-bi-nguoi-yeu-cam-sung-voi-ban-cung-phong.html