Cầu thủ Việt kiều Tony Tuấn Anh chia tay U.20 Việt Nam

Chiều 29.3, HLV Hoàng Anh Tuấn thông báo, U.20 Việt Nam sẽ chia tay cái tên đầu tiên là tiền vệ người CH Czech gốc Việt Tony Lê Tuấn Anh vì 'chấn thương, không theo kịp đồng đội'.

Tony Lê Tuấn Anh chia tay tuyển U.20 Việt Nam - Ảnh: Bá Duy

Buổi tập ngày 29.3 đánh dấu sự trở lại của tiền vệ Tống Anh Tỷ. Anh đã bình phục chấn thương sau một thời gian dài ngồi ngoài và là thành viên cuối cùng của U.20 Việt Nam bình phục chấn thương - Ảnh: Bá Duy

Quân số đầy đủ, HLV Hoàng Anh Tuấn bắt đầu rèn kỹ hơn các bài tập chuyên môn. Sáng 29.3, ông cho toàn đội tập các bài triển khai bóng từ thủ môn lên và kết thúc bằng phần dứt điểm của các cầu thủ tuyến đầu - Ảnh: Bá Duy

Ông Tuấn tuýt còi và tiến lại chấn chỉnh các cầu thủ. Buổi tập phối hợp triển khai bóng sáng 29.3 được yêu cầu thực hiện với ít chạm, nhưng không phải lúc nào các tuyển thủ U.20 Việt Nam cũng làm như ý - Ảnh: Bá Duy

HLV Trần Minh Chiến theo sát Thanh Hậu trong một nội dung tập. Trong hầu hết các buổi tập của U.20 Việt Nam, ban huấn luyện được trải đều nhằm bảo đảm sát sao với toàn đội bóng - Ảnh: Bá Duy

Còn đây là tình huống ông Chiến đóng vai hậu vệ gây áp lực lên Đình Trọng, người luân phiên nhận nhiệm vụ dứt điểm. Ông Chiến và các trợ lý sẽ liên tục gây áp lực, tì đè giả lập trường hợp U.20 Việt Nam gặp các đối thủ to cao, mạnh mẽ - Ảnh: Bá Duy

Các thủ môn đã có một ngày hoạt động liên tục. Dù vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn to ra không hài lòng khi các đường triển khai bóng cũng như hiệu quả dứt điểm không thực sự tốt - Ảnh: Bá Duy

Không chỉ liên tục tuýt còi để chấn chỉnh, như thường lệ ông Tuấn và GĐKT Jurgen Gede trao đổi với nhau rất nhiều trên sân. Cả 2 tỏ ra khá ăn ý và đến thời điểm này cho ra hiệu quả khi tình hình chấn thương cũng như cảm giác, thể lực của U.20 Việt Nam đã cải thiện - Ảnh: Bá Duy

HLV Minh Chiến "chơi xấu" một học trò. Đây là sức ép cần thiết để các tuyển thủ U.20 Việt Nam tập quen với tâm thế của một đội "yếu nhất World Cup" - Ảnh: Bá Duy

Nụ cười của Quang Hải. Ai cũng "bở hơi tai", nhưng các tuyển thủ U.20 Việt Nam vẫn luôn có những khoảnh khắc trẻ trung và lạc quan thế này. Dù rằng, nhiều người chia sẻ hiện đang "đau nhức toàn thân" và hầu như lết về phòng sau mỗi buổi tập - Ảnh: Bá Duy

HLV Hoàng Anh Tuấn chăm chú tình huống tiền vệ Tống Anh Tỷ dứt điểm. Sự trở lại của anh cũng đánh dấu việc U.20 Việt Nam có đầy đủ lực lượng. Đáng tiếc từ ngày 30.3 đội sẽ mất 4 cầu thủ Viettel và sau đó là 5 cầu thủ trở về chơi bóng tại V-League - Ảnh: Bá Duy

Kết thúc buồi tập chiều tối 29.3, U.20 Việt Nam chứng kiến sự chia tay đầu tiên khi tiền vệ Việt kiều trẻ Tony Lê Tuấn Anh dính chấn thương và không theo kịp đồng đội - Ảnh: Bá Duy

Tiểu Bảo

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/cau-thu-viet-kieu-tony-tuan-anh-chia-tay-u20-viet-nam-73485.html