Cầu thủ trẻ tử vong do TNGT: Cha mẹ khóc nức nở gọi tên con trai duy nhất

Ông Võ Thanh Sơn ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh con trai (cầu thủ Võ Minh Hiếu) trong nỗi đau tột cùng trước mất mát quá lớn ập đến gia đình.

Nỗi đau bao trùm trong căn nhà nghèo nơi ốc đảo

Trưa 26/6, phóng viên Báo Giao thông về ốc đảo Ân Phú (thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi) thăm gia đình cầu thủ Võ Minh Hiếu (nạn nhân tử vong trong vụ lật xe khách trên đèo Vi Ô Lắc).

Ngôi nhà cấp 4 tềnh tàng của gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn trở nên đượm buồn khi tổ chức lễ tang cho cầu thủ Võ Minh Hiếu

Căn nhà cấp 4 tềnh toàng của ông Võ Thanh Sơn trở nên ảm đạm. Bà con lối xóm đến chia buồn, thay phiên nhau động viên vợ chồng ông Sơn vượt qua nỗi đau, mất mát quá lớn này. Đồng thời, phụ giúp gia đình tiếp khách, lo các thủ tục lễ nghi đám ma truyền thống của địa phương.

Phía bên trong căn nhà, nơi đặt quan tài và di ảnh Hiếu, đông bà con họ hàng vây quanh. Tiếng khóc xé lòng của người mẹ ôm chặt cỗ quan tài đặt giữa nhà, thỉnh thoảng lại nức nở gọi tên con khiến ai cũng rơi nước mắt.

Ngồi ở khoảnh sân trước, ông Võ Thanh Sơn lâu lâu lại kéo vạt áo lên lau nước mắt. Người đàn ông cứng cỏi một đời cần mẫn bám bãi bồi trên sông Trà mưu sinh kiếm tiền nuôi con và hi vọng nhưng giờ đã không thể cầm được nước mắt trước mất mát tức tưởi đã cướp đi người con trai duy nhất.

Ông Sơn kể: Hôm vừa rồi cháu còn khoe là đá xong vài trận banh sẽ về thăm nhà. Ngờ đâu, đó cũng là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai cha con. Hiếu ơi!, ông Sơn bật khóc.

Gia đình ông Sơn có hai người con, anh Hiếu là con trai thứ, trước anh Hiếu có một người chị đã lập gia đình và đang định cư ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông Sơn, trước làm nghề mộc tại nhà, nhưng thời gian gần đây sức khỏe không được tốt nên ông bỏ nghề và cùng vợ canh tác nông nghiệp ở các khoảnh đất bãi bồi sông Trà Khúc.

Bà con hàng xóm đến viếng thăm cầu thủ xấu số Võ Minh Hiếu

Bà Lê Thị Thu, nhà cạnh bên cho biết, gia đình ông Sơn bà Hương rất khó khăn, cuộc sống chủ yếu dựa vào mấy sào đất canh tác nông nghiệp hoa màu và chăn nuôi gia súc nhưng đều dốc sức lo cho con trai.

“Ai mà ngờ trong chuyến đi thi đấu định mệnh đó ông bà mất đi người con trai độc nhất. Nhìn vậy ai mà không đứt ruột”, bà Thu nói.

Niềm hi vọng lớn không còn

Cách đây hơn 10 năm, Võ Minh Hiếu tham gia đá bóng các giải phong trào dành cho học sinh tiểu học. Với tài năng và những đường bóng sắc xảo, Hiếu lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên bóng đá trẻ.

Và rồi, trong một lần giành chức vô địch cùng một đội bóng trẻ quê nhà, Hiếu chính thức được một huấn luyện viên bóng đá trẻ ở TP Đà Nẵng “để mắt”.

Nhưng rào cản lớn nhất là gia đình Hiếu quá nghèo nên vợ chồng ông Sơn không dám “gật đầu” cho con theo nghiệp quần đùi áo số, nên chỉ động viên con theo học con chữ để lận lưng vào đời. Song, với niềm đam mê, khát khao lớn với quả bóng tròn và được bà con lối xóm động viên nên vợ chồng ông Sơn cũng đồng ý để con được thỏa đam mê với quả bóng.

Từ đó, Hiếu tạm xa gia đình để đến TP Đà Nẵng đầu quân cho lứa trẻ của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Trải qua thời gian cùng đồng đội ở các giải bóng đá trẻ, năm 2019, Hiếu được chuyển nhượng sang đầu quân cho câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam.

Bên cạnh niềm đam mê lớn với bóng đá và theo học tại trường Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng, năm 2021 anh Hiếu còn thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng và đang là sinh viên năm 2 của trường này.

Ngồi thẫn thờ nơi góc sân, ông Sơn bảo, mấy năm trước khi về thăm nhà Hiếu có nói là ngoài tham gia thi đấu để kiếm tiền trên sân cỏ thì học thêm một vài chuyên ngành khác để… phòng thân nếu sau này giải nghệ, không còn gắn bó với trái bóng.

Ông Võ Thanh Sơn, cha cầu thủ vắn số Võ Minh Hiếu ngồi thẫn thờ trước mất mát quá lớn

“Bao nhiều tiền lương, thưởng dành dụm được lâu lâu con gửi về cho ba mẹ mua lon sữa uống bồi bổ sức khỏe, còn lại nó lo chuyện học. Cả nhà nhìn con trưởng thành trong từng lời ăn tiếng nói, trong suy nghĩ và hành động mà mừng lắm. Vợ chồng tôi đặt hết hi vọng vào con trai, ngờ đâu! Con đi rồi, ba mẹ tuổi già biết bấu víu vào ai đây Hiếu ơi”, giọng ông Sơn nấc nghẹn.

Ngồi bên cạnh, ông Đạt, hàng xóm khoác tay vỗ về, động viên ông Sơn vượt qua nỗi đau để lo hậu sự cho cháu vẹn toàn.

Ông Đạt cho biết, Hiếu rất ngoan nên trong thôn ai cũng quý. Đi đâu thì đi nhưng khi về là đến từng nhà thăm, hỏi chuyện. Hồi cháu được tuyển chọn vào các đội bóng trẻ cả ốc đảo đều mừng vì lần đầu tiên có một đứa trẻ sinh ra ở đây đá bóng giỏi được câu lạc bộ tuyển dụng.

“Ai cũng hi vọng cháu thành danh và một ngày được khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển Việt Nam để làm rạng danh cho quê hương. Hôm hay tin cháu gặp nạn, ai nấy đều tiếc thương. Cháu nó vắn số quá”, ông Đạt trầm ngâm.

Trước đó, Báo Giao thông có thông tin về vụ lật xe khách chở cầu thủ bóng đá của câu lạc bộ Quảng Nam trên QL24 thuộc địa phận tỉnh Kon Tum vào ngày 25/6 khi đang đổ đèo Vi Ô Lắc. Hậu quả, vụ tai nạn lật xe khách khiến một người tử vong và 3 người bị thương.

Lê Đức

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cau-thu-tre-tu-vong-do-tngt-cha-me-khoc-nuc-no-goi-ten-con-trai-duy-nhat-d595299.html